Trích:
Nina viết
Ngày hôm nay các bác sôi nổi thế mà em lại phải đứng ngoài, giờ mới vào vỗ tay được
Riêng chữ Mùa hè rớt của bác Bằng Việt thì em rất thích, nó rất hay, và theo như em hiểu thì nó không để chỉ cái tuổi ... hồi xuân, mà còn để chỉ cái giai đoạn chuyển từ hè sang thu các bác ạ.
|
Chỉ tiếc là cái mùa đẹp như thế của thiên nhiên và của phụ nữ mà lại chỉ
dành cho người yếu đuối. Thế những người khỏe mạnh như nhà cháu với vợ cháu lại bị thiệt không được hưởng à???
Mà cũng lạ là không hiểu bác BV kiếm đâu ra cái cụm từ
phân biệt chủng tộc khỏe với yếu ấy nhỉ???