Trích:
Nhật Minh viết
Bác Hoamay rất rất sâu nặng tình cảm với Huế nhưng cùng khổ với Huế chắc chi đã bằng tôi. Thân mến, rất vui khi được nói chuyện cùng nhau.
Thật ra tôi hiểu về cây nưa chủ yếu bằng cảm tính, nhưng hơi chủ quan tưởng mình biết về cây nưa hơn nhiều người khác trong đó có HM...
|
Em ở Huế suốt thời niên thiếu và thanh niên, tức là từ năm học lớp 8 đến hết đại học, ra trường công tác tại Huế 1 năm bác ạ. Những năm "bảy mấy" đến "tám mấy" có lẽ nhà ai cũng cực khổ do khan hiếm, thiếu thốn đủ thứ... em không biết chịu cực mức độ
như răng thì mới được gọi là
"cùng khổ với Huế" được bằng bác, hihi
Mùa lụt, nhà em cũng "chuyên trị" dưa nưa kho bác ạ. May mắn lắm thì túm được mớ cá "lôi họng" - tên là cá
Sơn nhỏ chỉ bằng đốt tay, có ngạnh vây cứng và sắc lẻm, kho rục cá mà vây vẫn cứng trơ, hic! Cẩn thận lắm mà vẫn nhiều lần dính, đến mức "lôi họng" người ta ra ấy bác ạ!
Trích:
tnv714 viết
Thế ạ, bác ra ngày nào ạ. Em sẽ ra vào tầm từ ngày 7-9/4 (trong khoảng đó) và sẽ ở lại thêm vài ngày nữa nếu được. Nếu gặp được bác thì vui quá 
|
Thế thì không có duyên gặp tại Huế rồi. HM chỉ ở Huế ngày 3 và 4/4 thôi. Sau đó vào Đà Nẵng để bay vào SG.
Hi vọng mình có duyên gặp tại Đà Nẵng trước khi bạn đi Huế?
@bác Nghiahoa: rồi sau đó chuyện chàng - nàng
ra răng? tò mò muốn nghe tiếp, hihi