|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Nhân chuyến đi Quảng Trị tham gia sinh nhật 3N vừa rồi nhà em tranh thủ vào Huế vì cũng rất muốn được ngắm "Huế thương" của bác HM, muốn được tận mắt thấy vẻ đẹp "dịu dàng pha lẫn trầm tư" thế nào. Chuyến đi đã để lại những ấn tượng thật khó quên. Sau khi quay về với những bộn bề công việc thường ngày, tự dưng bỗng thấy nhớ Huế, nhớ vẻ thanh bình cổ kính của Huế, nhớ những người bạn mới chân tình và hiền hòa...
Chiều hôm 17/4, sau khi tạm biệt QKĐN và đoàn Hà Nội về trước, em và bác TBHP được chị Vanbuile cho mượn xe máy để đi vòng vòng. Hai anh em chọn cầu Tràng Tiền và Chùa Thiên Mụ đi trước. Lúc đó khoảng 4-5 giờ chiều. Thời tiết Huế rất đẹp. Chia sẻ với các bác một số hình ảnh em chụp vội vì ngồi sau bác To Béo Hộ Pháp mà bác ý thì rất gia trưởng, chỗ nào đẹp thì bác ấy nhẩy xuống bắt em trông xe để bác ấy tác nghiệp ạ!!! Cột cờ trước Đại Nội ![]() Cầu Trường Tiền ![]() Hoàng hôn trên sông Hương ![]() ![]() Chùa Thiên Mụ
__________________
Ласковый Май |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (30-04-2011), chaika (28-04-2011), Dang Thi Kim Dung (28-04-2011), Hoa May (29-04-2011), ninh (09-05-2011), nttt1211 (10-08-2011), Old Tiger (28-04-2011), rung_bach_duong (28-04-2011), TBHP (29-04-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|