|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Bác Văn An nào đó có "Lời khuyến cáo" này cũng tâm huyết và cụ thể, mời bà con tham khảo :
Lời khuyến cáo bà con ở chợ Vòm ![]() Hiện nay, tin chợ Vòm bị đóng cửa vĩnh viễn làm bà con làm ăn tại đây rất hoang mang. Nhiều người ngày nào cũng chạy ra chợ để nghe ngóng tình hình, và tìm cách đưa hàng ra. Tại đây, nhiều rủi ro đã xảy ra. Báo chí Nga mấy ngày nay đưa tin: các tiểu thương đang được lấy hàng ở chợ ra. Con số thông báo: đến ngày 20/7 đã có 5843 xe hàng đã ra khỏi chợ Vòm. Thoạt nghe, tưởng là ai cũng sẽ lấy hàng ra dễ dàng. Theo tôi, đó là con số được phóng đại làm xoa dịu dư luận. Thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, số người được vào chợ lấy hàng trong những ngày qua rất nhỏ giọt. Hiện nay, không có ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các tiểu thương. Các cá nhân tự xoay sở, tìm cách hối lộ, dúi tiền cho bảo vệ để được vào chợ lấy hàng. Có trường hợp bà con bị cửu vạn cướp hàng ngay tại chỗ. Có người thuê xe vào chở hàng, sau khi xếp hàng xong, bị lái xe phóng đi mất dạng. Có xe bị trấn sau khi rời khỏi chợ không xa. Nhiều người hiện nay không biết liên hệ với ai, liên hệ như thế nào để lấy hàng ra, bởi BQT các chợ hầu như tan rã, không biết tìm BQT ở đâu. Những ngày này, mỗi ngày có khoảng 150 công an được huy động bảo vệ trật tự trị an tại chợ Vòm. Nhưng, bà con cần cẩn thận đề phòng những công an biến chất lợi dụng tình hình “đục nước béo cò”. Mấy ngày qua, nhiều người Việt Nam và Trung Quốc bị bắt gần Metro Parchizanxkaia, dù có hộ chiếu hay không, mỗi người phải nộp 5 nghìn đến 15 nghìn mới được thả. Sáng sớm ngày 21/6, anh Đ. thuê taxi ra chợ 2000 để tìm cách liên hệ lấy hàng, bị công an “rình bắt”, đưa vào xe 7 chỗ ngồi, bắt cởi hết quần áo để trấn lột tiền, còn sót lại 500 rub giấu được trong giày. Bên cạnh đó, bà con cũng cần đề phòng những kẻ giả dạng công an trong những ngày này. Một hiện tượng nữa là nhiều người có hộ chiếu, có đăng ký hộ khẩu còn dài hạn, vẫn bị huỷ hộ khẩu và viza, buộc phải rời nước Nga trong vòng 10 ngày. Anh Xuân Toán và mấy chục người Việt Nam, Trung Quốc bị bắt hôm 16/7 khi ra chợ Vòm (chứa đầy 4 xe),. Họ không cần hỏi ai có giấy tờ, ai không. Tại đồn công an, họ thu hết hộ chiếu. Đến chiều thì mọi người được trả lại hộ chiếu và thả về. Hộ chiếu của anh Toán đã bị đóng dấu huỷ hộ khấu và rút hạn viza, buộc anh phải rời nước Nga trước ngày 26/7, mặc dù hộ khẩu và viza của anh đến tháng 3 năm 2010 mới hết hạn, và công ty của anh đăng ký, không nằm trong số các công ty thuộc khu chợ Cherkizov vừa bị đình chỉ hoạt động. Không về, ở lại thì coi như bất hợp pháp, mà về thì không ai lo hàng hoá đang nằm trong “công” ở chợ Vòm. Trước tình hình này, bà con không nên tự phát, đơn độc hành động. Đi một mình ra chợ sẽ gặp các “tai hoạ” như trên. Theo tôi, mọi người nên cử ra một Ban đại diện cho tiểu thương người Việt ở từng chợ. Ban này kê khai danh sách, số quầy, số lô, liên hệ với các BQT để lo việc tổ chức bố trí cho bà con lấy hàng ra trong trật tự. Khi chở hàng, phải tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong việc bảo vệ hàng hoá, và không lấy hàng ban đêm, đề phòng bị trấn cướp. Văn An http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=7964 |
| Bookmarks |
|
|