Trích:
khazai_chovom viết
các bác cho em hỏi liệu chợ liublino rôi` sẽ có giống như luzniki không? các bác cho vài ý kiến nhé
|
Đúng là rất có thể bác ạ. Rất có thể cả các thành phố xa nữa. Bà con ta cũng cần có phương án dự phòng trước để khỏi bị bất ngờ gây thêm tổn thất cả tinh thần lẫn vật chất. Tốt nhất là trong giai đoạn này nên di tản (xé nhỏ) mỗi nơi một chút để nếu gặp rủi ro còn giảm được tổn thất.
Bác
rocketvn à, đúng là suốt tuần rồi tôi quá bận, mặc dù cũng muốn tham gia chia sẻ cùng bà con ta nhưng không có lúc nào rảnh cả. Nhưng cũng xin chú thích với các bác là không phải bận vì kiếm tiền

mà bận..."vác tù và hàng tổng" thôi!

Chẳng là tôi và một anh bạn từng chứng kiến bà con vất vả đêm hôm chầu chực lấy được chút hàng của mình (ở chợ Vòm) ra thì chi phí đủ kiểu, lại còn bị "vặt" mấy chặng trên đường, có trường hợp còn bị chính lái xe được thuê chở hàng đi giữa đường hành hung bà con ta rồi đấy xuống đường sau đó phóng mất dạng cùng cả xe hàng...Nghĩ mà đau xót, cầm lòng chẳng đặng, tôi cùng anh bạn nọ có lọ mọ nhờ cậy vận động chỗ này chỗ kia, đề nghị họ tổ chức (hoặc phối hợp cùng bà con và BQL các chợ) cho bà con phương án giải tỏa hàng khỏi chợ một cách trật tự, an toàn và chi phí thấp nhất. Vậy nhưng việc chưa thành nên tôi chưa dám chắc. Nhân đây (theo đề nghị của anh bạn tôi), tôi xin thay mặt cả anh bạn này cùng mọi người có nghĩa có tình với đồng bào ta, kêu gọi các cá nhân, các tổ chức, các công ty có điều kiện, các TTTM nơi có cộng đồng ta hoạt động, kể cả nơi cũ (chợ Vòm) và nơi tiếp nhận (nơi mới mà bà con định đến) hãy đoàn kết lại và phối hợp cùng nhau tổ chức việc này, giúp bà con nhận và vận chuyển hàng tạm thời đến nơi mới đảm bảo an toàn và chí ít là giải tỏa được chút ít tiền mặt trước hết là cho cuộc sống hiện tại, sau nữa là để động viên tinh thần bà con bước tiếp sang giai đoạn mới. Hãy vì tình đồng bào mà làm những hàng động nghĩa cử, cứu khổ cứu nạn cho bà con lúc này mới là điều sát thực nhất. Hào quang từ các bác sẽ tỏa sáng trong lòng mọi người mới là hạnh phúc thực sự.
Về phần bà con thì theo tôi nghĩ, bà con nên hết sức bình tĩnh, đã có lệnh được giải tỏa hàng hóa một cách công khai (không phải là như "lấy trộm" của "chính mình" nữa) thì không nên hấp tấp vội vàng để vừa mất của, vừa khổ bản thân, và rất có thể còn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe!. Hãy rút kinh nghiệm từ những rủi ro kể trên mà một số đồng bào ta đã mắc phải, nên chờ cơ hội thuận tiện và an toàn nhất để thực hiện. Biết đâu "trâu chậm" lại được uống nước trong.
Thôi trước hết khi chúng ta chưa làm được gì cho đồng bào, thì với tất cả lòng thành cùng cầu mong hai chữ BÌNH AN cho tất cả mọi người!
p/s: bác
rocketvn à, bác có thể liên hệ với tôi qua mail
nguyenquyetchien_hanoi65@yahoo.com.vn . Có vấn đề gì trong khả năng, xin sẵn sàng trao đổi cùng bác