Các bác ơi, các bác trình độ cao siêu, nói chuyện ở châu Âu làm chết anh Tàu ở bên Mỹ…!

Chúng em dân chợ búa, suốt ngày chạy quanh chợ Vòm, nay gặp khủng hoảng chợ Vòm, chúng em đang hoang mang chưa biết làm gì hiện tại và tiếp nữa là trong thời gian tới sinh sống ra sao!

Về VN cũng dở (vì chẳng biết làm gì, vốn liếng và nghề ngỗng chẳng có gì!...), ở lại thì cũng mếu!

Mong các bác cho lời khuyên hay trao đổi kinh nghiệm để giúp chúng em khắc phục khó khăn hiện tại và đi tiếp như thế nào. Chứ như các bác trao đổi chuyện xa xôi, không gần mấy với dân chợ Vòm chúng em, nên chúng em khó hiểu quá àh!...
Giá kể mọi chuyện bớt căng thẳng hơn tình hình hiện nay, bọn em sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận mọi khó khăn vất vả, vẫn còn có cơ hội kiếm được "đồng ra đồng vào", còn hơn về nhà một nắng hai sương "lấy đuôi trâu làm thước ngắm" đến cuối đời!