Trích:
phuongnn viết
Vầng, hôm qua em ở cái tỉnh của ông bạn thân của bác về muộn, trưa nay dịch được một trang đầu buồn ngủ quá, lăn luôn ra
Em ủng hộ tiên hạ thủ vi cường.
À quên, xe thọc cửu là chiếu hết đến nơi rồi bác nhể!
|
Nghe cứ tưởng HP. Hóa ra là đi BK. Năm nào lên đó đi Ba Bể, có ghé chơi nhà anh HNĐ và cả bọn rủ nhau đi nhậu (dấm dúi mang lên đó được 1 chai Egri Bikavér và 1 chai Tokaji aszú).
Xe cắm cửu là chọc xe xuống vị trí đè mã chưa đi. Uy hiếp là chính, khá ngứa ngáy. Tàn cục thì xe mới thực sự kinh (khổ, tàn cục thì tốt cũng kinh chứ nói gì xe).