|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#141
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đúng là từ này được dùng nhiều trong các báo Nga, kể cả báo chính thống. Nhưng nguồn gốc từ này do đâu mà ra chắc bác Tran cũng hiểu rõ, nhất là trên Wiki Nga có tư liệu khá đầy đủ về khái niệm này: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...81%D1%82%D0%B8 Riêng ở Việt Nam, có lẽ nên theo quan điểm như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nhiều lần khẳng định: "Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam bị xử lý". Каков поп, таков и приход mà bác. Trên NNN cũng vậy bác ạ, mình ở Việt nam mà.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#142
|
|||
|
|||
|
Các Mod nhà ta sao cũng ưa Đậu phộng thế nhỉ! Em trở lại chủ đề hầu các bác vài chuyện vui cho nó bình tĩnh:
Анекдоты Выступает Горбачев на съезде. - Товарищи, в 1990 году у нас не будет мясных продуктов. Что предлагаете делать? Зал молчит. Вдруг раздается голос: - Будем работать по 10 часов. Горбачев: - В 1991 году у нас не будет молока. Что вы предлагаете? - Будем работать по 16 часов в сутки. - А в 1992 будут перебои с хлебом. - Будем работать 24 часа в сутки. Расчувствовался Горбачев. - Спасибо вам, дорогой товарищ, за поддержку. Где вы работаете? - В крематории. Идет съезд Верховного Совета СССР. На самом главном месте восседает Михаил Сергеевич Горбачев. Сидит и думу думает, а в это время из зала ему мужик какой-то кулаком машет. А Горбачев ему на это в ответ пальцем у виска крутит (мол, дурачок ты и все!) Увидели это охранники, и один другому говорит: - Пойди, разберись, а то мужик самому Михаил Сергеевичу кулаком машет. Подходит охранник к мужику и говорит: - Ты кому кулаком то машешь? - Да я не машу, я ему показываю - бери власть в свои руки, а он мне отвечает - ума не хватает! Ленин и Брежнев встречаются на том свете. Брежнев спрашивает: - Ты там чего-нибудь строил? - Нет, а ты? - Тоже нет. Что он там перестраивает? - Какой человек самый умный? - У которого семь пятен во лбу. Проводится опрос населения: нужно ли наказывать Горбачева. Десять процентов ответили, что не надо, т.к. он сделал много хорошего. Остальные сказали, что не надо, т.к. такого наказания еще не изобрели. У мужика родился сын. Собравшиеся друзья обсуждают, кем он будет, когда вырастет. Один говорит, что генералом ( "смотри какой взгляд острый" ), другой - ученым ( "смотри, какая голова большая" ). Третий говорит: - Нет, президентом будет! Смотри: весь с ног до головы в говне, а как голову гордо держит! Друзья Миши Горбачева спрашивают: - Как ты думаешь, какое у нас будет будущее через пять лет? - Вы что?! Я даже не знаю, какое через это время будет прошлое!.. Riêng nhà em thì suy tưởng: ai cũng bảo ông ấy có lỗi trong mọi chuyện làm tan rã CCCP, hay là có lẽ ông ấy muốn thử giữ vững danh hiệu "Tổng thống đầu tiên và cuối cùng" tức là "Duy nhất", nên mới làm vậy chăng? Khỏi lo tranh giành và "bất chiến tự nhiên thành"! Tuyệt chiêu của người duy nhất mà!!! |
|
#143
|
|||
|
|||
|
Dịch mấy cái mẫu vui trên:
Hồi đó cụ Chốp đang trình bày với Đại hội Đảng. Các đồng chí ạ, năm 1990 chúng ta sẽ hết thịt ăn. Có biện pháp đề xuất nào không nhỉ? Cả Đại hội im lặng. Bỗng có giọng nói:: - Thì ta làm việc hẳn 10 tiếng trong ngày . Cụ Chốp: - Nhưng năm 1991 thì sữa cũng hết. biện pháp đề xuất nào đây? - Thì ta tăng lên 16h làm việc. - còn nếu năm 1992 cả bánh mì cũng không có nữa. - Ta làm luôn 24 giờ mỗi ngày. Cụ Chốp nhẹ cả người xúc động:. - Cám ơn đồng chí thân yêu đã ủng hộ. Thế đồng chí công tác ở đâu vậy? - Lò hỏa táng ạ. Hội nghị TW СССР. Ghế danh dự nhất có Mikhail Xecgayevich Goocbachop đang ngồi. Ngồi và suy tư, mà lại thấy trong phòng có một ông giơ nắm tay về phía mình. Thế là Goocbachop đáp lại ông ta bằng ngón tay xoáy xoáy thái dương (ý là ngốc nghếch sao thế!) Các bảo vệ nhận ra ngay, và một người bảo đồng nghiệp: - Đi xem thử cái cha kia giơ nắm đấm dọa gì Mikhail Xecgayevich vậy. Bảo vệ kia đến chỗ ông nọ và hỏi: - Ông giơ đấm dọa ai thế? - Đâu phải nắm đấm đâu, tôi chỉ nhắc ông ta là – hãy cố giữ quyền lực đi, còn ông ấy lại trả lời- đủ thông minh đâu mà giữ! Lenin và Bregionhep gặp nhau nơi Linh giới. Bregionhep hỏi: - Cụ xây dựng gì hồi đó chưa nhỉ? - chưa, còn anh? - Cũng có gì đâu. Vậy ông này cải tổ cái gì nhỉ? - Người nào thông minh nhất? - Là người có bảy mảng chàm trên trán. Dân tình được hỏi về cách thức phạt ông Goocbachop. Mười % trả lời là không cần, vì ông đã làm kha khá điều tốt. Số còn lại trả lời cũng chẳng cần, vì cách phạt còn chưa có ai tưởng tượng ra được. Có một chàng lên chức bố. Bạn bè tụ lại đoán số phận thằng bé sau này. Một anh bảo chắc là Tướng soái (“coi cái nhìn sắc sảo biết bao”), anh khác lại cho là sẽ thành nhà bác học (“coi cái đầu nó to chưa kìa”). Anh thứ ba quả quyết: -Không đâu, sẽ là Tổng thống đấy! Coi xem cả người bó dính thế mà vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu chứ! Bạn bè cụ Chốp từng hỏi: - Anh cho là tương lai chúng ta sẽ ra sao sau 5 năm nữa? - Các cậu sao thế?! Tớ còn chưa hiểu quá khứ này sẽ là gì khi đó nữa mà!.. Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 09-06-2011 thời gian gửi bài 19:59 |
|
#144
|
|||
|
|||
|
Vì chủ đề này đã đi lạc quá xa nên Ban Quản Trị tạm khóa chủ đề lại vài ngày để xử lý.
__________________
banquantri@nuocnga.net |
|
#145
|
||||
|
||||
|
Hôm nay nhân 19/8 -ngày đảo chính cách đây 20 năm ở Liên xô, hungmgmi xin mở lại chủ đề này, để chúng ta xem với những thành tích "vô tiền khoáng hậu" của mình, Gorby đã được phương Tây xưng tụng và thưởng công cho những huân huy chương và giải thưởng gì?
Xin lược dịch thôi: ![]() Không một vị tướng lĩnh nào của Liên xô thời Chiến tranh vệ quốc vĩ đại được trao nhiều huân huy chương như vị tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên xô Gorbachev. Nếu như ông ta đeo tất cả những thứ này lên thì có khi phải ngã bổ chửng vì không chịu được sức nặng của chúng. Thời Liên xô, ông ta được tặng 10 cái. Thời Nga được tặng 2 cái. Còn phương Tây thì rất khoái tặng Gorbachev các loại huân huy chương: tới 27 cái và 30 giải thưởng. Nhưng chưa hết, do nổi tiếng ở phương Tây, nên bên đó vẫn sẽ cứ trao các loại huân huy chương và giải thưởng cho ông ta dài dài. Thế cái ông này vì cái gì mà được thưởng thế? Nếu cứ dòm cái danh sách giải thưởng và mề đay thì có thể kết luận ngay rằng Gorbachev là một kẻ siêu nhân, lĩnh vực nào cũng góp mặt và đạt thành tựu vinh quang. Hãy xem này, Gorbachev là: -Nhà văn tài năng (Giải văn học Mondello của Ý đại lợi năm 1988). -Nhà báo tài năng (Giải Báo chí cũng của Ý đại lợi năm 1993). -Nhà triết học (danh hiệu tiến sĩ triết học do một trường ở Israel tặng năm 1992). -Chiến sĩ vì các dân tộc bị áp bức (Giải thưởng Tự do quốc gia do Mỹ trao năm 1998). -Chiến sĩ đấu tranh vì quyền... chị em Do Thái (cũng do Mỹ trao nốt, cùng năm 1998). -Chiến sĩ vì hòa bình thế giới (có tới 8 nước trao giải này, ghê chưa?). Buồn cười nhất là năm 1990, Gorby được trao Giải Nobel hòa bình, và cũng năm này, Mỹ tặng đồng chí Gorbachev huân chương Tự do mang tên Ru-dơ-ven. Đây cũng chính là năm đầu tiên kể từ sau chiến tranh 1945, Liên xô triển khai chế độ tem phiếu (talon) khi mua xà phòng, thuốc lá và thực phẩm. .......... Thôi, buồn cười quá, dịch không nổi nữa, muốn biết thêm các bác vào đây đọc tiếng Nga vậy: http://www.km.ru/v-rossii/2011/08/18...vaet-gorbachev
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#146
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người như chân lý sinh ra |
|
#147
|
|||
|
|||
|
Bạn mayden1790 ơi, có lẽ trong tranh luận không nên dùng những từ ngữ mạnh mẽ quá mà lại không có lý lẽ đi kèm - nghe nó võ đoán lắm.
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#148
|
|||
|
|||
|
Nhà em mới nghiệm ra rằng: chắc là LX sụp đổ do chính quá trình "tự diễn biến" hay chuyển biến gì đó thì phải, ta cũng đang vất vả chống nó đấy thôi. Tuy chưa bao giờ có ai nói rõ ai trong số đang "tự diễn biến" hay tự diễn biến cái gì và từ đâu qua đâu, nhưng qua sự kiện LX có lẽ nên đợi: phải mấy chục năm sau người ta mới tìm ra kẻ "tự chuyển biến" để vừa đổ tội, vừa gắn huân chương.
Một cái xe đạp cũ xưa gắn với một thời gian khổ và vô tư, có đại gia vẫn giữ lại và trang trọng treo góc phòng khách. Cũng có một đại gia lại thờ một chiếc bánh xe bò bằng gỗ, qua tâm sự mới hiểu ổng xuất thân từ nghề "lâm tặc"! |
|
#149
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người như chân lý sinh ra |
|
#150
|
|||
|
|||
|
Đề nghị BQT ban nick mayden1790 vĩnh viễn !
Lý do : Thảo luận chính trị. |
|
#151
|
||||
|
||||
|
Từ từ tý đã cậu, tôi nghĩ chưa đến mức ấy đâu! BQT cũng đã từng xem xét việc ban nick vĩnh viễn cho cậu vì lý do như trên nhưng đã xem xét lại và giảm mức phạt xuống còn 1 tuần thôi! Hãy khoan dung, độ lượng một chút, ấy là quan điểm sống tốt của tôi và rất nhiều người!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
nttt1211 (25-08-2011) | ||
|
#152
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Về phần ông Gorbachev, trước đây mình cho rằng ông ấy là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của Liên Xô nhưng giờ đọc nhiều, tìm hiểu nhiều mình nhận thấy tuy ông ấy phải chịu một trách nhiệm lớn trong việc làm LX tan rã nhanh chóng nhưng không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho một cá nhân. Có nhiều nguyên nhân, nhưng mình đang quan tâm nhiều hơn tới sự thoái hóa của tầng lớp công chức dẫn tới quan liêu, hủ bại. |
|
#153
|
|||
|
|||
|
Theo vania, LX tan rã, nguyên nhân lớn nhất là gì vậy. Tôi nghĩ vania cũng chẳng thể biết được, "cái bóng đen" đó là gì? . Tôi đã từng đọc một bài viết trên báo ANTG, trong những năm 80 biến động, khi hàng loạt cải cách được đặt ra trình lên Gorbachev, có nhưng cải cách về kinh tế có thể giúp LX thoát khỏi trì trệ nhưng ông ta đã không chấp nhận những cải cách tiến bộ đó mà chỉ ưu tiên cải cách về chính trị nhằm giúp ông ta tăng thêm quyền lực. Để rồi khi LX sụp đổ, ông ta phủi tay hết trách nhiệm, cứ như ông ta là nạn nhân vậy, thật nực cười biết bao!!!! Tôi không đồng ý với những ai có ý bao che tội lỗi của ông ta đối với nhân dan Xô viết. Phải đồng ý sự thật, sau nhiều năm cầm quyền, bộ máy lãnh đạo Xô viết trở nên trì trệ, thoái hóa biến chất, và một người đứng đầu Đảng như Gorbachev có trách nhiệm loại bỏ những hiện tượng đó, nhưng ông ta có làm vậy không, câu trả lời là "không", ông ta "tham quyền rồi lại mất quyền".
P/S: Nếu diễn đàn xóa bài viết của tôi, tôi cũng không có ý kiến gì nhưng đó không phải là tôi muốn bàn luận về chính trị, tôi không có cái khả năng đó, tôi còn quá trẻ để bàn luận những chuyện to tát thế này. Tôi chỉ muốn bày tỏ những ý kiến của mình về Gorbachev. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|