Thú thật là em cũng rất thích đọc bài của bác Thanhluyen, em vốn tính tò mò nên càng nhiều chiều thông tin càng tốt, tuy vậy sau khi đọc em vẫn phải lọc bớt đi những điều cảm thấy chưa đủ cơ sở để tin tưởng (VD cái vụ Campuchia mà bác viết). Khi có tranh luận giữa một bên là chỉ trích cựu Tổng thống Gorbachev với một bên là công nhận công lao của ông, thì cuộc sống này vẫn thật là tốt đẹp, bởi vì như vậy chứng tỏ rằng ít ra thì cũng có một cơ số đáng kể nào đó người ta đã nhìn thấy được đâu là sự thật. Đôi khi sự thật không phải là những gì mà đa số tán thành và tâm đắc, em trộm nghĩ thế!
P/S: thế cái vụ lợn béo nằm trong chuồng của mỗi hộ dân để "show hàng" khi các thủ trưởng về thăm địa phương ấy là lấy đâu ra vậy bác Thanhluyen? Chả lẽ lấy từ trại chăn nuôi của nông trang rồi điều động chúng về công tác ngắn hạn tại chuồng nhà dân hở bác? Em vẫn thắc mắc quá...