|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Có một số người quen gọi điện hỏi tôi: Hà Nội đẹp lắm hả ông, xem trên mạng thấy toàn ảnh với những tít đầy mỹ từ nghe đã muốn về ngay đất Hà Nội. Nào là "lộng lẫy", nào là "lung linh", “lấp lánh”...
Tôi ậm ờ, ngẩn người ra, ừ có khi nó đẹp hơn, chẳng là đi đâu cũng thấy người ta hối hả chăng đèn mà. Cách đây 2 tuần đi trên Tràng Thi thấy đèn led xanh lè cả phố, ra mạn Điện biên phủ thì thấy trắng loá cả ra...Đẹp đấy chứ còn đâu nữa. Tối qua, bụng nghĩ phải ra đường thôi, không mấy ngày Đại lễ, dân tình các nơi đổ về dự Hội, cùng với mấy triệu dân Hà Nội 1 và 2...có khi chả có chỗ chen chân, đành phải ngồi nhà xem qua tivi và mạng mất. Thế là chất cả nhà lên con Phiu-chờ, nhắm hướng Bờ Hồ, may mà nhà gần, chỉ có mấy phút là đã đến nơi. Chỉ tội mấy đứa con nít, nhăn mặt vì bài làm chưa xong mà đã “bị” lôi đi chơi Đúng là trên trời, dưới người. 9h đêm rồi mà đường sá vẫn chật ních. Các chú công an cấm không cho vào phố Tràng Tiền, Lê Thạch, Trần Nguyên Hãn...thế là dân tình ùn ùn kéo qua Tôn Đản, Hàng Vôi, Hàng Tre...khiến con phố tắc ứ. Đêm qua U23 ta đá phọt phẹt hoà Sing 0-0, thế mà không khí xuống đường nô nức hí hửng cứ như là quân ta vừa đại thắng quân Thái để đoạt Cúp vô địch Xi-ghêm không bằng. Mãi thì cũng lọt được vào khu phố cổ, nhà nào nhà nấy treo cờ, treo đèn lồng...có cảm tưởng như mình đang ở...Hội An. Không cho ra Bờ Hồ thì ta ra Hồ Tây vậy. ![]() Ảnh của Dân Trí chụp đêm qua Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào. Đường Thanh Niên giờ đã biến thành đường đua của những chú sên phun khói mù mịt. Nói hình ảnh vậy ngụ ý là chỗ này tắc đường khá kinh. Chẳng biết bố nào có sáng kiến treo hàng nghìn chiếc đèn dài nhấp nháy như nhỏ giọt trên các cây trên con phố lãng mạn này, đi cứ có cảm giác đèn nó rơi tòm xuống đỉnh đầu. Thoát được đường Thanh Niên, thấy thư thái sung sướng, bèn hò nhau kéo đến đường kè phía bên kia Hồ Tây. Khu này yên tĩnh lạ thường, thoáng mát, ngồi bên hồ nghe mấy ông câu cá trộm nói chuyện mà vẫn thấy lọt vào những tiếng ì oạp của sóng Hồ Tây. Phía xa lắc bên kia, cái con đường Thanh Niên kinh hoàng hồi nãy lung linh như một chiếc cầu ánh sáng. Có lẽ vào những ngày này, ta chỉ nên chiêm ngưỡng Hà Nội từ ở một nơi xa xa thế này có khi lại hay hơn. Lúc về, lại theo đường Thanh Niên. Đã gần 10 rưỡi, chắc mẩm đường đã vãn, thử vèo qua mạn Lăng Bác, Điện biên phủ xem đèn đóm lung linh lung liếc ra sao. Con người ta thường chết bởi tính tò mò là vậy. Đường Thanh Niên vẫn tắc như chưa hề có lúc nào thông. Mãi cũng đến khu vực Lăng Bác, bỗng thấy các vuông cỏ xanh ngày nào trắng toát một màu. Có chuyện gì thế nhỉ? Lại gần mới thấy hàng ngàn người mặc đồ trắng, áo trắng, ngồi ghế nhựa, im phăng phắc, ai nầy tay đều lăm lăm tấm bảng hình chữ nhật. Họ luyện công chăng, không phải, họ đang tập ghép hình để hôm tới trình diễn đấy. Đến đầu đường Điện biên phủ, chỗ toà nhà trăm mái Bộ ngoại giao, giật mình vì sáng gì mà trắng thế. Cả con phố sáng choang bởi hàng nghìn, hàng nghìn dây đèn ánh sáng vàng trắng rủ xuống từ những vòm cây. Dân tình nô nức chụp ảnh kỷ niệm, đứng tràn hết xuống đường. Con đường ánh sáng trắng này kéo dài mãi, đến tận Cửa Nam. Chỗ nào cũng đèn là đèn, nhìn một lúc đâm hoa mắt. Dừng ở chỗ đèn đỏ, nhìn vượt trên những mũ bảo hiểm như khu vườn dưa hấu cưỡi xe, thấy ánh sáng bỗng bị bẻ cong. Thì ra đó là hơi nóng từ hàng nghìn chiếc xe gắn máy phả ra do bị ùn ứ. Có tiếng của mấy vị đi gần đó:”Nhìn loá hết cả mắt, chóng hết cả mặt”. Nghe thật là chí lý! ![]() ![]() Đố không hoa mắt! Đến Cửa Nam, nhìn ngược lên mạn Tràng Thi, chưa hết choáng vì ánh sáng trắng lại thấy hun hút xanh lè cả con phố. Cũng vậy, cả con phố này có bao nhiêu cây thì bấy nhiêu cây phải è cổ ra cõng hàng nghìn, hàng vạn dây đèn led xanh của Tàu. Hai đứa trẻ con mắt đã mờ đi vì buồn ngủ và mỏi bỗng kêu lên hốt hoảng:”Rẽ rẽ thôi bố, đừng đi đường đấy, con sợ lắm”. Đúng là bọn con nít dốt quá, thứ nhất đó là đường ngược chiều, thứ hai người ta chi bộn tiền mới làm được một con phố xanh lè nhấp nháy lung linh thế, mà lại kêu là sợ. Vừa phóng xe vừa gãi vì ngứa (do đèn sáng quá nhiều nên thiêu thân và các loại bọ, dĩn từ ngoại thành và các nơi ẩm thấp bay về nhiều), vừa làm con tính hơi bị nhanh. Chẳng là năm ngoái bên chỗ vợ nhận một cái hợp đồng trang trí Noel cho cửa hàng đại lý NOKIA. Mấy hôm đóng vai Ô-sin chăm con cho vợ đi cày, bỗng tối nọ vợ mang về một túi, mừng húm tưởng có gì ăn đựoc. Mở ra, thì ra dây đèn led xanh của Tàu trang trí còn thừa mang về. Vợ bảo dây ngắn bốn năm chục nghìn, dây dài tám chín chục nghìn gì gì đó, tính sơ sơ một cái cây vài chục sợi dài ngắn gì không biết cũng đã ngốn mất của bọ vài triệu, cứ thế mà nhân lên cho dằng dặc những cây. Mới biết thành phố ta ăn chơi tốn kém thật. Chuyện, nghìn năm mới có một lần mà! Nhưng cũng cần nói thẳng: Hà Nội những ngày này loạn ánh sáng. Có cảm tưởng là cứ chất đầy lên, chất đầy lên, như một anh nhà giàu mới nổi chơi sang. Chỗ nào cũng toàn đèn sáng rực, chỗ cao chỗ thấp tuỳ ý, giăng giăng. Đèn led đủ màu chỗ nào cũng nháy loạn xạ. Tôi ngờ rằng Hà Nội ta chưa có một Tổng đạo diễn về ánh sáng trang trí cho Ngày hội Ngàn năm, xem cần nhấn nhá chỗ nào, chỗ nào cần thâm nghiêm kiệm màu, chỗ nào cần lung linh nhấp nháy. Chứ không phải như trường hợp Cầu Thê Húc vốn đẹp bởi những đèn rọi màu đỏ bao năm qua toả bóng xuống mặt hồ, nay bỗng dưng thay bằng đèn màu mà có người ví như “cầu điện loè loẹt”. Rồi những rọ đèn các màu treo lúc lỉu trên các cây ven hồ Gươm, phá đi nét trầm mặc, cổ kính của những cổ thụ sà bóng xuống mặt Lục Thuỷ từ bao đời..Tôi nhìn những lộc vừng, những si, những bằng lăng cổ thụ mà liên tưởng đến những cây thông Noel ![]() Ở những nơi đó, đã nhiều lần người ta có ý kiến rất chính xác là chỉ nên dùng đèn rọi hắt màu vàng ấm, điệp với ánh sáng từ các hộp đèn ven hồ, tạo cảm giác đẹp và sang trọng. Nhưng chả có ai nghe, cứ xanh xanh đỏ đỏ mới là sang, lạ thế! Nhiều nơi trên thế giới, người ta đã tốn khá nhiều tiền để mời các chuyên gia ánh sáng tư vấn khi trang trí các Lễ hội, công trình…Đèn trang trí ngoài công năng chiếu sáng, làm đẹp công trình còn phải đáp ứng một tiêu chí ngặt nghèo nữa, đó là không được làm mọi người bị “sốc’, “choáng”, tạo cảm giác mỏi mệt không tốt cho mắt…Tiếc rằng trục chính trang trí Đại Lễ làm nên Con đường ánh sáng Tràng Tiền-Tràng Thi-Điện biên phủ dường như đã không đáp ứng được những tiêu chí đó. Cho nên mệt là phải thôi. Đang sợ mấy hôm nữa có vợ chồng ông anh họ dắt díu nhau từ mạn Hương Khê, Hà Tĩnh ra ngắm Đại Lễ, bảo mình đi làm Exkursovod theo trục này nữa thì toi Ảnh tham khảo, ánh sáng dành cho cây ở Berlin trong một Lễ hội ánh sáng:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-10-2010), BelayaZima (01-10-2010), binhminh (03-10-2010), Cartograph (03-10-2010), Cá Măng (01-10-2010), chaika (05-10-2010), Hoa May (03-10-2010), htienkenzo (02-10-2010), LyMisaD88 (01-10-2010), ngocbaoruss (02-10-2010), NISH532006 (09-12-2010), sad angel (08-10-2010), Siren (02-10-2010), Thao vietnam (03-10-2010), thaond_vmc (01-10-2010), Xamova (02-10-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tròn 30 năm chuyến bay hữu nghị Việt-Xô | hungmgmi | Nhịp cầu hữu nghị | 26 | 13-01-2012 00:24 |
| Xa-Thăng | Kóc Khơ Me | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 0 | 28-09-2010 20:59 |
| Ngàn năm Thăng Long | Geobic | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 104 | 02-08-2010 22:28 |
| Viết về Thăng Long-Hà Nội - Nguyễn Hữu Hùng | Siren | Các chủ đề khác | 43 | 15-07-2010 22:14 |
| Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long ,cuộc thi vẽ dành cho bé | navydesign | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 0 | 03-07-2010 15:37 |