Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 24-09-2010, 23:21
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Tôi đã từng là một lãng tử! Là một học sinh chuyên toán từ nhỏ cho đến khi trưởng thành vì yêu mến nước Nga với những đam mê khát vọng để rồi được trải nghiệm cuộc sống thực tế gần như suốt chiều dài liên bang Xô Viết từ Sevastopol (Ukraina) cho đến Ulan Ude (Buryatia) được cảm nhận và lắng nghe cuộc sống con người tại đất nước hùng cường – cái nôi của Chủ nghĩa Cộng sản.
Đó là tình cảm yêu quý của người dân, của những cô gái khi tôi đang học tiếng Nga tại vùng đất du lịch đầy thiện cảm Simferopol, họ luôn dành những gì yêu quý cho người Việt Nam hơn hẳn các sinh viên ngoại quốc khác. Sevastopol - thành phố cấm trước đây là nơi đang đóng quân của hạm đội biển Đen Nga và cũng là một trong những thành phố cổ có lịch sử lâu đời ghi dấu ấn trong lịch sử nước Nga vẫn còn in hình bóng của những vị lãnh chúa đầy quyền uy của vùng đất này. Khi đi trên con đường độc bộ đến Sevastopol nhìn từ trên cao bằng phương tiện tàu hỏa, ô tô mọi người vẫn còn thấy dấu tích hùng mạnh của nền quân sự Xô Viết trải rộng ngầm trong những hang núi, con sông được xây dựng thời còn tồn tại liên bang Xô Viết. Người dân nhìn từ bãi biển đẹp lung linh mỗi khi chiều xuống vẫn có thể nhìn thấy những chiếc tàu ngầm, tàu chiến neo đậu cùng binh lính Nga trẻ trung, cao lớn, đẹp đẽ với trang phục uy nghiêm nhưng rất thân thiện. Ngày còn ở Crime, dù khó khăn, thiếu thốn cách xa cộng đồng Việt Nam nhưng sinh viên chúng tôi tại Sìmeropol thường xuyên đến thăm, vượt rào - có cả nói dối cảnh vệ (dù họ biết rõ) để đến chơi cùng các sinh viên quân đội Việt Nam đang học tại đây cùng ăn bữa sáng và trò truyện cùng các học viên khác. Đó là những kỷ niệm đẹp!
Thành phố Odessa có những bãi biển tuyệt đẹp mang nét hiện đại của thành phố đang đổi mới là nơi đang có sự hiện diện thương trường của người Việt đang sinh sống; Kharkov với những đêm hè ngồi uống votka nghe những thế hệ người già mỗi chiều xuống tụ họp cùng nhau hát ca và nhớ về một thời xa vắng của liên bang Xô Viết, là những dấu ấn khó quên với những sinh viên trẻ tuổi như tôi mới đến vùng Tiểu Nga - Ukraina. Những người bạn, những người có nét đặc trưng một phần Châu Á tại cộng hòa Kalmukia, Buryatia,... với văn hóa tín ngưỡng riêng biệt, chân chất thạt thà đều có những nét tính cahs gần gũi để lại trong lòng người tiếp xúc. Tất cả đều nói lên một điều về văn hóa xã hội, tính cách - con người Nga mạnh mẽ, đôn hậu dù họ đang sống ở vùng đất nào.
Matxcova - trái tim của nước Nga, nơi cộng đồng đang vật vã trên thương trường với mọi thành phần người Việt cũng vậy, đó là nơi nhiều người được trải nghiệm, bươn trải với thực tế cuộc sống và để lại một phần tuổi trẻ trong cuộc đời. Họ có thể là một nhà thơ, nhạc sỹ, hay nông dân, sinh viên... dù cho chưa được người dân nơi đây chào đón nồng nhiệt do mưu sinh cuộc sống vất vả nhưng tôi khẳng định họ đều có những dẩu ấn riêng đẹp đẽ trong tâm tư mỗi người khi nhắc đến nước Nga hùng vĩ.
Tôi biết rằng, bạn đọc trên diễn đàn này rất nhiều người có kiến thức rộng rãi, đi nhiều biết rộng, có người thành đạt theo mong muốn, có người chưa thành đạt... nhưng tôi khẳng định với các bạn rằng, với đa số người Việt đã từng và chưa từng đến nước Nga đều có những cảm nhận yêu quý với những con người Nga chân chính mang đậm tính cách Nga mạnh mẽ, nhân hậu. Bao lớp người đã từng được đào tạo, làm việc, kinh doanh... tại Nga trở về VN đều mang theo những trải nghiệm cuộc sống và kỷ niệm đẹp. Đó là điều đáng tôn trọng!
Xã hội luôn biến động không ngừng tác động đến mỗi người, những gì nước Nga dành cho người Việt Nam cũng như tình cảm yêu quý của chúng ta với nước Nga qua từng giai đoạn có thể thăng trầm nhưng sẽ không thay đổi và đáng tôn trọng. Hy vọng rằng các bạn đồng ý với tôi như vậy.
Hôm nay uống 15 vại bia, 200 gram, về xem cái "Tiến tùng, túng tiền" của ku Công Lý mới đạo diễn, thấy có câu chê dân ở Nga về bực quá đi mất. Trong phim có câu "Thằng cha này chắc chết ở Nga khi chợ Vòm bị vỡ, dạt về VN. Nghe đâu là nhạc sỹ bên Nga bán thịt bò ở chợ Vòm" bực mình quá! Người của công chúng mà phát ngôn vậy thì còn ai ở VN yêu quý nước Nga nữa, còn em sinh viên nào muốn sang Nga học nữa. Không liên quan gì với Công Lý cũng phải lên nuocnga.net phản ứng chút. Chỉ thương Thảo Vân...!
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
Anh Thư (04-10-2010), LyMisaD88 (25-09-2010), NISH532006 (25-09-2010), sad angel (26-09-2010), Xamova (25-09-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:49.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.