Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 02-05-2010, 14:20
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

1. Dưới nụ cười em

Em cười lấp lánh khoảng trời
Thắm mây, biếc núi, chơi vơi gió chiều
Mặn mà mướt đậm niềm yêu
Sao môi em ẩn rất nhiều xót xa

Thương em rực rỡ tình hoa
Bao nhiêu hương sắc mang ra dâng đời
Lung linh nắng tỏa nụ cười
Biết đâu cay đắng ai người sẻ san?

Xin hôn mật ngọt môi tràn
Và hôn cả những ngút ngàn đắng cay...


2. Phải lòng

Hình như tôi đã phải lòng
Sợi chun nho nhỏ quấn vòng tóc em
Người ơi vừa lạ vừa quen
Làm sao tôi dám bén duyên phải lòng
Lửng lơ là tại dây vòng
Buộc lên mái tóc bềnh bồng tương tư

Nếu mai sau có bất ngờ
Là tôi xin được hôn hờ sợi chun
Nửa đêm mơ giấc mơ buồn
Nhớ người, tôi nhớ sợi chun buộc đầu
Dịu dàng đôi mắt bồ câu
Để cho thiên hạ kéo nhau phải lòng
Hây hây má lựng môi hồng
Kệ cho thiên hạ phải lòng vu vơ

Phải lòng, tôi viết câu thơ
Mong em cũng thế, như chưa phải lòng


3. Ở đâu...

Ở đâu có một ngôi nhà bé
Cửa sổ đèn khuya bóng em ngồi
Giai điệu dân ca ngân nhè nhẹ
Tự tình dạ khúc gửi xa xôi

Ở đâu có một khuôn vườn lặng
Em nở dùm tôi những nụ hồng
Chim hót chào reo bình minh nắng
Sương mòn xao xuyến như mắt mong

Ở đâu có một trời thương nhớ
Em thấu dùm tôi nỗi cháy lòng

Ở đâu có một con thuyền nhỏ
Chở những vần thơ tôi sang sông


4. Không gian năm chiều

Không gian ba chiều
Năm tháng cho ta Thời gian - chiều tiếc nuối
Ta có thêm chiều thứ năm - chiều Tình yêu
Khi hồng hoang mắt em bình minh đắm đuối

Không tọa độ, không đường đơn biểu kiến
Tình yêu - sóng đa hài cay đắng lên men ngọt ngào
Ta khóc chào đời và tôn em lên thần thánh
Bằng những nụ hôn mãi là đầu tiên dâng trao

Ta không gian năm chiều bay lên và rơi ngã
Chiều thời gian ta đếm những lỗi lầm
Chiều tình yêu ta vụt thành cao cả
Nhờ em, cho em và để yêu em

Liệu còn không gian nếu thiếu chiều thứ năm?
Lấy gì đỡ cả đất trời
vũ trụ
Ta bé bỏng một hình hài lam lũ
Chiều thứ năm dấu khoé môi cười


5. Xa em

Em ở đâu anh cũng thấy xa
Em đi đâu vẫn về nỗi nhớ
Trời lặng yên mà phương nào cũng gió
Sóng xô hoài nhịp thất lạc xôn xao

Chia tay em. Gương lược xếp vào bao
Son phấn lẫn vài viên thuốc cảm
Anh lén hôn kính mắt em, say đắm
Em thấy cuộc đời qua nụ hôn anh

Em ở đâu trong thẳm biếc trùng xanh
Có tìm gặp những nàng sim mới nhú
Bàn tay em nâng niu màu muôn thủơ
Tím chân trời khoảng lặng cháy hồn em

Em ở đâu anh cũng có em
Dẫu điện thoại ngoài vùng phủ sóng
Trên tần số riêng ta, xuyên qua dài rộng
Ấm đất, nâng trời, cộng hưởng du dương

Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 02-05-2010 thời gian gửi bài 22:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (23-05-2010), Dang Thi Kim Dung (02-05-2010), Hồ Trương (02-05-2010), Hoa May (02-05-2010), hungmgmi (02-05-2010), Kiet-Anando (03-05-2010), rocketvn (02-05-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Một vài bản dịch thơ Nga của Phanhoamay Phanhoamay Thi ca 3 27-03-2008 14:49


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:22.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.