Trích:
TrungDN viết
Tôi còn nhớ hồi đó bác Cuong có nhắc đến anh Vinh nào đó ở Ekaterinburg, người đã ầm thầm tổ chức cho các cụ đi sang VN, nhưng ngay lập tức bác Cuong bị BBT xúm lại đập cho te tua khiến bác ấy ngơ ngác hồi lâu và tôi đã phải an ủi mãi bác ấy vì chuyện đó...
|
Vừa rồi mọi người có gặp anh Cương ở Đà Nẵng và cá nhân em thấy rất quý và thích anh Cương. Việc hồi đó bảo là mọi người xúm vào "đập" anh Cương, chính xác là, người khởi xướng là em, em không khoái vụ anh Cương viết: "Chúng ta cần phải cảm ơn cả anh Vinh nữa...". Em trả lời đại ý: không ai trong số chúng ta, kể cả anh Vinh, cần cảm ơn. Đến bây giờ em vẫn giữ nguyên quan điểm đó: anh Vinh cũng như chúng ta, trong vụ đó cùng chung chiến hào... không ai làm vì hư danh, vì chút lợi lộc nào đó (mà ở địa vị chúng ta, không bao giờ có). Em nghĩ anh Cương đã hiểu từ hồi đó, anh nhắc lại như thế sẽ làm mọi người, nhất là các bác không biết, hoặc mới tham gia hiểu sai đi đấy ạ.