|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Kính bác Phan!
Em vừa ngâm cứu bài giảng của bác mà chỉ lõm bõm hiểu thôi nhưng vẫn cố thực hành vì em đang rât chán những bức hình em tự chụp. Bây giờ em gửi 1 số hình em thử tự sửa, bác xem cái nào ok, cái nào bác chỉnh lại thì bác làm ơn chỉ cho em biết là bác vào đâu, làm thế nào, để em còn rut kinh nghiệm bác nhé. Em cảm ơn bác trước! London -gốc ![]() Chỉnh sửa ![]() Thụy Sỹ -hồ Leman ![]() ![]() Sông Siene -Paris ![]() ![]() "Anh đừng quên em" ![]() ![]() ![]() ![]() Đỗ quyên ![]() ![]() Em cảm giác sau khi sửa, hình bị rực rỡ chói mắt quá chăng? (Máy của em là máy du lịch Fujifilm L55, tại sao chụp nó không được nét nhỉ? Em phải chỉnh cái gì trong máy đó? Nếu từ nay đi đâu xa em dùng Iphone 4s 1387 mà chụp thì có đẹp hơn không hay em nên mua máy ảnh khác?) Với lại em có cả ngàn cái ảnh đã chụp xỉn màu thế, chả nhẽ cứ lọ mọ nắn nót từng cái thế sao? hay có cách gì sửa 1 loạt hả bác? Em làm mấy cái này rồi post lên tổng cộng hêt 2 tiếng, kinh quá.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 28-06-2012 thời gian gửi bài 21:18 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LeBinh (04-07-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|