Tôi thì chỉ dùng Zenit-E. Hè năm 1983, tôi vào nhà máy thuộc da (quên tên rồi) làm thêm được chút tiền, liền mua máy Zenit-E (mới hạ giá xuống 90 rubley vì có thế hệ mới hơn) và 1 ống nhòm cỡ nhỏ (20 rubley) để ... dạo chơi bãi tắm
Một năm sau, cả hai đồ chơi này bị mất do trộm, nhưng vì không có dư tiền nên phải trổ tài điều tra (dùng một anh bạn Lào làm thám tử), lấy lại được cái máy ảnh để dùng đến năm 2005
Cuối năm 1984, tôi bị một em năm I tán đổ, nhưng tiếc tiền mua giấy ảnh màu nên chỉ chơi ảnh trắng đen, muốn màu thì xài phim dương bản

Hiện nay, ảnh trắng đen đã hư hết (mối xông), chỉ còn mấy cái phim dương bản (mối chịu đầu hàng) về mùa thu 1984
loãng mạng trong Vườn thực vật của KhGU: