Trích:
micha53 viết
Năm Rồng.
Bão sớm, lại vô các tỉnh phía Nam và Tp. HCM.
Không biết năm nay bão và nước có về quê mình nhiều hơn?
|
Các bác miền Nam và Nam Trung bộ tình hình bão lụt thế nào rồi ạ? Xem TV thấy cũng thiệt hại đáng kể. Xin chia sẻ cùng các bác. Nếu các bác cần sự hỗ trợ xin đừng ngần ngại ạ. Chúng em nhận được sự giúp đỡ của các bác nhiều rồi nên giờ lúc nào cũng sắn sàng chia sẻ ạ.
À, mà muốn nói nhỏ với các bác:
các bác MN đã giàu rồi lại còn được bão sớm nữa, thật ghen tị.
Trích:
Gã họ Nông viết
Em đang hiểu cái thống kê trên như thế này các bác ạ:
- Tôi tham gia diễn đàn để khoe ảnh khoe ọt - chém gió kiểu 1- Tôi tham gia diễn đàn để khoe văn khoe thơ - chém gió kiểu 2
- Tôi tham gia diễn đàn để khoe dịch khoe dọt - chém gió kiểu 3]
|
Hờ hờ cứ xét theo cái tiêu chỉ của cái Ne Ne gì đó hay của gã họ Nông này thì nhà em đây đang đứng đầu về khoe mẽ ảnh - hay chém gió số 1 rồi. He he! Những 4354 cái ảnh ọt. Híc, Chắc không ai khoe mẽ bằng em rồi! Ha ha! Nhà em tự hào quá, tự hào quá!
Hơn nữa:
Trích:
lão ong Vò vẽ viết
Quá đúng, chỉ tội nghèo nên không sắm được máy ảnh khủng để treo vào chân giữa mà vênh váo như có đứa vẫn tồ tồ khoe. Đã qua ngày 1-4 nên các tự bạch màu xanh trên đây hoàn toàn là sự thật.
|
Cái máy khủng Body nặng chừng gần 1 ký, cái ống kính cũng vậy, ngoài ra có 2 cái ống kit khoảng 500 gram nữa. nặng từng ý (gần 3 kg) mà treo được vào chân giữa như Lão Ong Vò Vẽ bật mí về nhà em thì cũng lại đáng tự hào quá còn gì. Trong 4R có ai làm được nào!
Trích:
Lão Hổ viết
Để làm gì ờ? Để khép bớt cái mép vào chứ làm gì?
|
Chào bác Lão Hổ. bác dạy chí phải. Chỉ xin hỏi bác ngoài cái mép ra còn phải khép cái gì trên 4R này nữa ợ?

Như màn chập ống kính chẳng hạn?
Trích:
Julia viết
@ bác Old tiger. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Hồi bác thì còn còn có thể.
|
Báo cáo bác Julia: Là em học quả sau mới đây đó ợ. Chứ học quả đầu thời SV thì lúc đó không có các bạn Khựa ạ.
Mà bác tham gia ọp ẹp ở Đà Nẵng sắp tới cho vui đê (cũng phải có một tiêu chí nào khi tham gia 4R chứ). Sau khi ăn chơi ở ĐN xong em kính bác vào Dung Quất để giúp chúng em cái vụ Ethanol cái. Nó ô nhiễm quá he he!!!
Trích:
Gã họ Nông viết
Nếu là trò Cá tháng Tư thì nghe chừng cách đùa của anh chàng Nevada này không cười nổi.
|
Tớ thì ngược lại cười đến vỡ cả bụng. Hôm qua trên xe Bus đi làm về ngồi cùng với cô bạn gái, online đọc thấy tin này mà buồn cười quá, cười đến nỗi mà cả hai đều rớt xuống gầm giường.
Trích:
Gã họ Nông viết
@ all: không yêu thương nhau được thì thôi, ghét bỏ nhau làm gì!
|
Gã này tỉnh rượu rồi nên viết chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn gã.

Cho hỏi khí không phải là hiện gã đang ở múi giờ nào vậy?