|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#921
|
|||
|
|||
|
"Đời người như gió qua..." (TCS)
Vâng cõi trăm năm thoảng qua như gió. Và những gì lướt qua trong clip nhỏ này đã từng diễn ra trong khoảng thời gian cuộc đời của Đaị tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta: http://www.youtube.com/watch_popup?v=Xxh-sS8Qoco |
|
#922
|
||||
|
||||
|
Hậu Cá tháng Tư:
Tin từ Trung tâm nghiên cứu vũ trụ Lylasa cho biết: Sau một số lần động đất sóng thần cực mạnh, trái đất đã xoay theo một trục khác rất có lợi cho Việt Nam. Kể từ 2012 trở đi, Việt Nam sẽ không còn cơn bão nào đổ bộ vào đất liền, các cơn bão sẽ hình thành từ quần đảo Trường Sa và đi về hướng Tây- Nam, khả năng sang Mã lai và Sing...Vừa qua, trung tâm chúng tôi dự báo chính xác đến từng mét cơn bão số I, có bằng chứng hẵn hoi. Dự báo sắp đến, các tỉnh khu vực Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh trời trở rét, thỉnh thoảng có rét đậm, rét hại...Miền đất bao la Tung của sẽ bị đóng băng vĩnh viễn, bác Cả và các bác khác ở trỏng sẽ không còn được quyền mặc phong thanh độc có cái áo phông cá sấu, các cô các bà sẽ không còn được mặc quần một ông để khoe chân ngắn chân dài... Chúng tôi chịu trách nhiệm về những nghiên cứu khoa học nghiêm túc của mình. Nếu chẳng may có cơn bão nào mon men đổ bộ vào đất liền thì Giám đốc Trung tâm Lylasa phải huy động anh chị em của Trung tâm đi "chém" bão- GĐ Lylasa đã ki sắc. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-04-2012), chaika (03-04-2012), Dmitri Tran (03-04-2012), Мужик (03-04-2012), NISH532006 (03-04-2012) | ||
|
#923
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (07-04-2012) | ||
|
#924
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#925
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác AT không dính líu gì cả. Sau khi post "Thông báo..." xong tôi có nhắn tin báo cho bác ấy và nhờ "đừng thanh minh nhé!" Và không ngờ chuyện để đùa đem lại nhiều nổi buồn đến thế: "...ngơ ngẩn buồn mất gần 15 phút". Có người còn ấm ức mấy ngày: thậm chí suýt "mất mạng": Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (07-04-2012) | ||
|
#926
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trên đó là khảo dị của chuyện: Chồng cậu vui tính thật! 2 cô bạn tâm sự: - Chồng cậu vui tính thật! - Thế à? - Hôm trước đi làm về, ngồi trên xe buýt anh ấy kể chuyện tiếu lâm cho mình nghe. Trời ơi buồn cười đến vỡ cả bụng. Cười đến nỗi mà lúc sau cả 2 đều ngã lăn xuống gầm giường...
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-04-2012), chaika (03-04-2012), Dmitri Tran (03-04-2012), gps (03-04-2012), htienkenzo (03-04-2012), NISH532006 (03-04-2012) | ||
|
#927
|
||||
|
||||
|
Đề nghị BQT cấm OT ban ngày théc méc về tiếu lâm trên diễn đàn!
Căn cứ: Bộ GTVT ra Quyết định cấm cán bộ công nhân viên Dung Quất kể chuyện tiếu lâm trong giờ làm việc. Phóng viên gặp Bộ trưởng hỏi căn nguyên: - Tại vì nhân dân than phiền rất nhiều do xăng bán lẫn quá nhiều nước. - Tiếu lâm thì có ảnh hưởng gì ạ? - Thế nước mắt, nước mũi các vị ấy chảy đi đâu? Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 03-04-2012 thời gian gửi bài 13:35 |
|
#928
|
|||
|
|||
|
Tôi bắt đầu chuyện này một cách hoàn toàn tình cờ.
Đêm hôm qua, trong một lúc mỏi mệt vì đã mấy ngày miệt mài review 3 cái luận văn thạc sĩ, như một thói quen (cái thói quen có vẻ như đã thành nghiện để có thể vượt qua tất cả các câu hỏi mà BQT định đặt ra: các members của 3N vào forum vì lẽ gì?, xin nói ngay là với tôi thì có lẽ chẳng vì nguyên nhân nào như đã được không ít hơn 1 thành viên BQT mớm trả lời, mà đơn giản có lẽ chỉ vì chứng nghiện Internet chăng) tôi ghé vào nước Nga trong tôi. Lẩn thẩn giữa rừng các bài viết, tôi dừng lại ở topic Những bản nhạc giữ dùm ta kỷ niệm với cái hồi tưởng của mình về bản El Condor Pasa lần đầu nghe ở Hung dưới đường xuống metro (aluljáró). Vừa nghe lại bản nhạc ấy, vừa lẩn thẩn nghĩ tiếp: không nhẽ các ban nhạc ấy lại không có ai viết về chúng trên Internet chăng? Và thế là đi tìm, và ra thật, một ai đó bên Hung đã viết rằng anh ta đã từng nghe El Condor Pasa từ dưới nông thôn, song lên Budapest thì lại gặp ngay ban nhạc ở lối vào aluljáró chơi đúng bài đó, hay mê mẩn. Thế nhưng, chính cái từ khóa "alujláróban" ấy lại dẫn tôi đến một trang khác nữa: http://regi.kepmas.hu/index.php?id=j...jaroban&view=3 Và giờ đây, sau cả một ngày mỏi mệt vì phải làm chủ tịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp, trong số đó có 3 người tôi đã chấm, sau bữa cơm chiều, như phản xạ của một con nghiện tôi lại tà tà lên Internet. Và giật mình đọc được trong bài của GS Tương Lai (“VÒNG TRÒN NHỎ” TRONG “VÒNG TRÒN LỚN”, bài phát biểu tại Hội thảo về giáo dục và đào tạo ngày 29.3.2012 lúc 9h30), phần cuối có đoạn về cơ bản thì chính là lời dịch từ tiếng Anh của cùng câu chuyện trên Washington Post mà trang tiếng Hung trên kia đã dẫn đến. Xin dẫn về đây hầu các bác như một điều thật đáng suy ngẫm. Tại trạm xe điện ngầm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào buổi sáng tháng giêng lạnh lẽo năm 2007, một người đàn ông đàn liên tục 6 tấu khúc của Bach trên cây đàn vĩ cầm trong 45 phút. Ước chừng hơn 2000 người qua lại trạm xe điện ngầm trong khoảng thời gian đó và hầu hết những người ấy đều trên đường đi làm. Sau ba phút, một người đàn ông trung niên nhận ra là có người đang chơi nhạc. Ông ta chậm bước và ngừng chân trong vài giây rồi lại hối hả theo thời khắc biểu đã định sẵn. Bốn phút sau, người đàn vĩ cầm nhận được đồng tiền đầu tiên: một phụ nữ vừa đi vừa liệng tiền vô cái nón mà không hề ngừng lại. Phút thứ sáu: một thanh niên trẻ dựa vào tường và lắng nghe tiếng đàn, sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo nơi tay và bước đi. Phút thứ mười: một bé trai khoảng 3 tuổi đứng lại nhưng bị mẹ lôi đi vội vã. Cậu bé trì lại và nhìn người chơi đàn lần nữa. Dù bị mẹ kéo đi, cậu bé vẫn luôn ngoái đầu nhìn. Nhiều đứa bé khác cũng quay đầu nhìn như thế và không cha mẹ nào lại không nhanh chóng kéo con mình đi cả. Bốn mươi lăm phút đàn không ngừng, chỉ có 6 người thật sự dừng hẳn lại và lắng nghe trong một lúc. Khoảng 20 người cho tiền mà vẫn tiếp tục bước đi. Người chơi đàn nhận được tất cà là 32 đô la. Sau một giờ, người đàn ông chấm dứt, thôi đàn và không gian trở nên im vắng. Không ai để ý. Không ai vỗ tay khen và cũng chẳng có ai lưu tâm. Nhưng không một ai biết điều này, người chơi đàn vĩ cầm đó là Joshua Bell, một cầm thủ lẫy lừng trên thế giới. Với cây đàn vĩ cầm trị giá trên 3 triệu rưỡi đô la (trong bản tiếng Hung còn chua rõ là cây Stradivarius - Antonio Stradivari, 1644-1737, người thợ đàn vĩ đại người Ý - nqbinhdi chú giải) Joshua Bell đã trình diễn những tấu khúc tuyệt vời mà không ai có thể viết hay hơn đưọc nữa, đàn hay hơn được nữa. Hai ngày trước đây, Joshua Bell đã trình diễn ở Boston, nơi mà giá trung bình là 100 đô la một vé và nhạc viện bán sạch không còn dư một vé nào. PS: Bác nào muốn suy ngẫm hơn nữa thì có thể hỏi bác Google để đọc thêm chính bài của GS. Tương Lai. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-04-2012 thời gian gửi bài 23:26 |
|
#929
|
|||
|
|||
|
Cá tháng tư ngày nay (vừa rồi trên ni) cũng rất chi là đa dạng. Người thì để cải chính thông tin vội vàng, thất thiệt của mình, người thì để trút nỗi bực tức lên ai đó, người thỉ để nhắc nhở mọi người rằng trong 4rum này có nhiều hạng công dân đừng có tưởng bở cá mè một lứa nhé. Chỉ tội cho cổ nhân nghĩ ra trò cá này nhằm mua một nụ cười cui vẻ sau giây phut ngỡ ngàng vì bị lừa của tất cả mọi người.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (04-04-2012) | ||
|
#930
|
|||
|
|||
|
Bác nqbinhdi đã nhắc đến Joshua Bell thì em cũng xin giới thiệu một vài góc nhìn khác về việc này thôi
Ngoài ra còn có một vụ tương tự của Placido Domingo và một chương trình truyền hình Đức thì phải, tiếc là giờ em không tìm ra clip tương ứng trên youtube. Em không biết tiếng Đức, nhưng hình như bác này suýt bị nhận ra. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 04-04-2012 thời gian gửi bài 01:12 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-04-2012), Kóc Khơ Me (04-04-2012) | ||
|
#931
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi thì tai đúng là tai trâu, chưa từng được nghe các danh cầm chơi và vị tất nghe đã cảm nhận được các nhạc công ai chơi hay hay chơi dở hơn ai, hay hơn ở chỗ nào, dở hơn ra sao... Mọi xúc cảm của tôi về âm thanh (chứ chưa hẳn là âm nhạc) là khá tùy hứng, âm thanh nào lọt được vào lòng tôi thì tôi thích - nghĩa là thuần túy tự nhiên chủ nghĩa (dế ri ri gáy canh thâu có khi cũng thấy hay mà mấy cô tự phong diva có hát thì nhiều lúc, nhất là lúc mệt mỏi, thì thường chẳng thấy có cảm giác gì). Thường chỉ thấy hay khi nó gợi lòng đến một cái gì đó của cuộc sống riêng mình. Vì vậy không dám ngu dại đi khoe cái gọi là khả năng thẩm âm của mình như có ai đó vẫn đôi khi tự thể hiện đâu đó (ta liệu có trở nên thanh cao hơn vì đôi chuyện đó chăng?). Cũng vì thế, tôi không có ý định và sẽ không bàn về Joshua Bell ở đây. Cái câu chuyện kia, tôi thì hiểu theo cách khác - có thể là khác một số người - và cứ đưa ra đây để mọi người, ai thích nói gì thì nói. Mình sẽ nghe và ngẫm thêm, âu cũng là một cách học. Thực ra, ý của tôi khi đưa câu chuyện này ra cũng chỉ là từ chuyện tình cờ, và cũng từ chuyện thăm dò từ hôm cả làng thi nhau nói dối. Tôi chỉ mượn nó - ngoài chuyện muốn nghe ý nghĩ của mọi người - làm câu trả lời lửng lơ cho cái thăm dò ấy. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-04-2012 thời gian gửi bài 01:48 |
|
#932
|
||||
|
||||
|
Gờ-rin-uých Min Thai-mờ cộng tám bác ạ
__________________
|
|
#933
|
||||
|
||||
|
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#934
|
|||
|
|||
|
Trích:
http://www.youtube.com/watch?v=EKtZcfyzgXg Trong cuộc thử nghiệm này thì Placido Domingo hóa trang trông... dưới đáy xã hội hơn, tự đệm ghi ta và hát ở lề đường. Nhưng mà có vẻ là anh này khiến công chúng chú ý hơn, và hình như cuối clip thì có người nghi ngờ về bộ mặt thật của anh ấy... Đó là 1 chương trình TV của Đức: "Verstehen Sie Spaß". |
|
#935
|
|||
|
|||
|
Một câu trả lời khác nữa cho các câu hỏi thăm dò hiện đang được ồn ào bàn tán.
Sáng sớm hôm nay mở mắt ra, con nghiện Internet là tôi thấy trên trang vietnamnet bài viết sau: Người xách 2 va ly lá phong từ Nga về VN. http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/6710...nga-ve-vn.html Tò mò và cũng bởi trên 3N đã từng có cuộc thi về phong thu - lá phong mùa thu, gợi bao nhiêu kỷ niệm có lẽ không kém phần nhiệt thành của nhiều thành viên 3N, nhất là những người đã có nhiều năm cứ mỗi độ thu đến lại một lần trầm trồ với sắc vàng-đỏ tuyệt vời của thu phong và mỗi cuối thu lại có dịp đạp lên những thảm lá phong dày trên những rẻo đường tắt trong khuôn viên trường trên đường tới lớp, thế nên tôi đã click vào bài đó. Hóa ra là chuyện một họa sỹ làm tranh từ lá khô, kiên quyết không bao giờ nhuộm lá. Cuối cái trang bài ấy là một loạt các tranh của ông làm từ lá khô. Tần ngần. Đấy là tâm trạng của tôi khi nhìn các bức tranh - có lẽ là đẹp với con mắt mù lòa của một gã lác xệch về hội họa và nghệ thuật tạo hình như tôi - song chính vì được kê thành dãy trong bài nên không khó để nhận ra một điều: Tất cả toát ra một gam màu vàng-đỏ-đen hơi ảm đảm và tẻ nhạt. Cũng phải thôi, lá khô thì phải vàng, nâu, đỏ hay đen. Cái gì cũ mà chẳng xỉn màu chứ? Ngay cả đến cái gọi là tình. Các lão ông và lão bà thì có thể và vẫn thường kể cho con trẻ (hay là tự gặm nhấm?) về tình của mình, thời trẻ thì phủ một màn sương huyền ảo, còn tình già thì dẫu có đẹp đi nữa cũng không sao cuốn hút nổi lớp thanh niên với những cái lợi vẫn phô ra không giấu diếm mỗi khi kể chuyện. Thế nên, người ta vẫn chỉ viết truyện tình của thanh niên đương đại là chính mà thôi. Nó mới đầy sắc màu quyến rũ. Cuộc sống chúng ta màu gì? Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 06-04-2012 thời gian gửi bài 12:33 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#937
|
|||
|
|||
|
Bậy nào, là thất sắc. (Ý, có phải là bảy sắc cầu vồng không thì đố biết).
--- Đố ai biết cái trán của lão nông màu gì mỗi khi sắp bị sư tử vồ. Là biến sắc nhé. Còn mắt thì tán sắc, hỉ. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 06-04-2012 thời gian gửi bài 08:16 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#938
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em đã từng đến viết bài về anh Tạ Hải cho số báo đặc biệt Trung Thu khoảng năm 95, 96 gì đó. Trước đó, anh em cũng chơi với nhau, vì là đồng nghiệp "cấu chí" của Trung ương Đoàn. Anh Tạ Hải hiền lành, hay cười, là nhà báo kỳ cựu, trước lúc nghỉ hưu là Trưởng Ban Phát thanh thanh thiếu nhi. Chương trình của anh hồi nhỏ bọn em mê tít, với những "Chuyện kể của nhà sưu tầm vui tính" (mà mãi về sau em mới biết là giọng của nghệ sĩ Văn Hiệp trưởng thôn), rồi các buổi phát thanh khác mà nhạc hiệu là Đội ca và câu khẩu hiệu "Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại! Sẵn sàng!" sau đó là bản nhạc ten tèn ten tèn ten... Anh Hải là em ruột của nhà viết kịch, đạo diễn Tạ Xuyên, trưởng đoàn Kịch nói quân đội. Em nhớ anh Xuyên là người đầu tiên đã dựng vở kịch Xô viết đã phát trên VTV hồi đầu thập niên 80 "Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ". Bác Tạ Xuyên học Nga về, đầu thập niên 90 có dựng lại vở này, diễn ở Rạp Khăn quàng đỏ cũng kéo được rất nhiều khán giả. Trở lại chuyện anh Tạ Hải. Hồi em đến nhà anh ở khu lắp ghép Thành Công, vào nhà chật lắm, toàn bao tải túi nọ túi kia thôi. Đó là bao lá khô, túi đựng râu ngô...để anh ấy làm tranh. Cái độc đáo của tranh lá Tạ Hải, đó là dùng màu nguyên bản của lá cây, không nhuộm nhiếc gì cả. Nghe nói cũng bán được cho Tây, vì nó độc đáo. Đọc báo, biết anh vẫn khỏe, vẫn sáng tác đều, thật mừng cho anh. Người cứ làng nhàng như thế là Trời cho sống khỏe và lâu lắm!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (07-04-2012) | ||
|
#939
|
||||
|
||||
|
- Xin trời..., Trời phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc!
Trời nói: - Chỉ cho 4 ngày thôi! - Thế thì xin Trời cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông. Trời nói: - Chỉ cho 3 ngày thôi! - Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Trời nói: - Chỉ cho 2 ngày thôi! - Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày, buổi sáng và buổi tối. Trời nói: - Chỉ cho 1 ngày thôi! - Vâng, vậy cũng được! Trời thắc mắc: - Như vậy là ngày nào? - Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày. Trời mỉm cười: - Tốt lắm! Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào đọc bài này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#940
|
||||
|
||||
|
Tiếp chuyện của MU:
- Trời nói: Chỉ cho 1 giờ thôi, giờ nào cũng được. - Vậy thì cho con xin 1 giờ để vào đọc bài trong 3N... - Cái thằng này...cái NNN đó có gì mà mài quý đến zệy...Thôi được, để tao vào xem nó có cài rì... Sau một hồi mở máy vào xem, Trời cũng không dứt ra được, đọc miết, đọc miết. - Cha chả, mấy cô cậu trong này được đấy, nhiều cô cậu học rộng tài cao, trí tuệ, tình cảm...nhưng sao lại...to gan...to gan... - Thưa Trời...sao ạ? - Có mấy tay cổ suý kiến trúc, vũ khí để hại tao, xây nhà cao chọc Trời, chế tạo cái tên lửa đạn đạo tùm lum, cổ suý lịch sử chiến tranh này nọ bắn giết nhau làm ô nhiễm môi trường của nhà Trời. Mấy thằng hỗn láo dám "coi trời bằng vung" đem ông cậu tao ra làm văn vần chế nhạo nhau. Lại có mấy thằng chuyên hoa lá cành, văn thơ lai láng, phim phiếc, nhạc nhũng, cảm xúc cảm xiếc mùi mẫn, dịch chuyện tiếu lâm...Hay thì thật hay nhưng làm bàn dân thiên hạ cười chảy nước mắt, nước mũi, khi cười khi khóc, khoái chí nó kêu: Trời ơi! làm tao ngó vô cũng phải cười. Thế đấy, dân phàm trần chúng mày kể cũng lạ, sướng quá cũng kêu Trời, khổ quá cũng kêu tao là sao? Lại nữa, mấy cái chú khọm già cứ ham ôn nghèo kể khổ hồi chúng nó đi học bên xứ Ngalatư, rồi kêu luôn là dân Ngalatư nó không phát cho mỗi thằng một hòm tiền vàng mà bắt đi buôn bán để nó sinh ra cực nhọc, ăn ở chui lủi, trấn lột tùm lum...Khổ thế chứ khổ nữa kêu tao tao cũng chịu, vì Trời định cho chúng nó rồi. Có mấy cậu mấy cô cũng học rộng tài cao, ngày xưa ông Trời bố mà cho tao đi học có khi không giỏi bằng chúng nó, vậy mà khi tranh luận điều chi chúng cũng nâng cấp lên thành tranh cãi, rồi thách nhau đi hỏi ông...Hề hề...chúng nó mà bắc thang lên hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Nói thế chứ tao cũng thấy hơi buồn, bảo con cái nó không nghe thì làm sao mà bình thiên hạ cho được? Nhưng nhìn qua các lão Trời khác thấy nó cũng zuậy...zuậy cả thôi chứ cũng chẳng hơn chi nên đã sinh Du thì phải sinh ra Lượng cho nó thuận lẽ công bằng. Còn gì nữa nhỉ? À! mấy thằng vào đó thân nhau rồi tổ chức ọp ẹp, ăn thì ăn mấy thứ đậu luộc, củ xào gì đó, với mấy con cá khô đét chẳng cao lương mĩ vị chi mà cứ tấm tắc khen ngon, nhậu thì toàn là lựa "nước mắt bạch dương" tới 40 độ lận, vừa nặng vừa nồng mà uống, tao thử một ngụm cũng phải phun ra ngay mà chúng cứ nốc tỳ tỳ, nhậu say nó tự nhận là con tao, to gan...nhưng mà thấy chúng nó ọp ẹp zui quá chừng nên tao cũng muốn góp ly... Khá khen cho mấy đứa chúng mày có lòng nhân hậu, góp sức góp của thăm hỏi động viên vùng sâu vùng xa, cảnh đời éo le cực khổ mà ta quên chưa đem đèn Trời soi xét đến nơi. Lại có nhiều cô cậu cứ chê nhà nghèo chẳng có chi ngon mà ăn, bây sức dài vai rộng, mỗi đứa xúm vào một tay, cậu viết bài, cô pot nhạc, chưa hay thì sửa cho hay mà dùng, bây tự làm đi mà ăn chứ ngồi đó mà chờ trên Trời rơi xuống thì làm sao có được? Làm con thì đừng chê cha mẹ khó, chỉ ngồi nhìn rồi mơ trên Trời cao, ta bảo: Có giỏi thì đi tìm Trời khác đi, ha ha...trời mô cũng zậy thôi các con ơi. Vậy nên mỗi đứa một tay xúm vào thì hơn. Còn nữa, còn nhiều nhiều lắm, Trời cũng không thể nhớ hết nhưng tao cảm phục cái tâm tư tình cảm với đất nước con người Ngalatư mà các cô các cậu biểu lộ trong cái NNN này. Thôi! cho chúng mày vào đọc quanh năm suốt tháng luôn, đến khi nào chán thì ngừng, lúc nào thích lại vô. Từ nay, lúc rãnh rỗi việc Trời tao cũng phải vào tham gia với chúng mày. Trời cho cái trò chơi thì cứ giữ lấy mà chơi nhé. Cấm cãi Trời! Nói đến đây, Trời vỗ trán đánh rầm...Ý lộn, pot lộn nơi rồi, qua bên vui cười đúng hơn... Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 07-04-2012 thời gian gửi bài 14:32 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-04-2012), chaika (08-04-2012), Мужик (08-04-2012), htienkenzo (07-04-2012), minminixi (08-04-2012), NISH532006 (07-04-2012), phuongnn (09-04-2012), USY (07-04-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|