Trích:
minminixi viết
Về đường dốc vùng núi, quy định không phải lúc nào cũng tuyệt đối, vì trên đường mòn HCM thời chiến từng nổi tiếng với những dốc đến 18-20 độ mà ngày nay vẫn còn, xe Zin từng một thời có cái cầu tời trước mũi là vậy.
|
Về vụ này hồi xưa em có viết một bài sơ sơ về Zil 3 cầu
ở đây. Em cũng hay đi offroad - không mấy khi được đi chơi mà công tác trên rừng, cũng chỉ gặp cái dốc đến 15% chứ chưa gặp anh nào 20% cả. Tời chưa phải dùng để vượt dốc bao giờ, nhưng dùng để vượt lầy thì đã. Nhìn chung là tời điện thì chán lắm, kể cả tời
Warn.
Trích:
minminixi viết
CHÌM CHÌM CHÌM...
|
Em cũng thấy thế. Bàn mãi thì nó cũng chìm rồi. Kết luận như thế nào là những gì người ta sẽ muốn để đưa ra. Đừng tin cái gì ở truyền thông của ta cả các bác ạ.