|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#661
|
|||
|
|||
|
Trích:
"Ông Lương Thanh Nghị được dẫn lời nói vào ngày 23/12 rằng “Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật”. “Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan”. Tuy nhiên ông Nghị không nói chi tiết các cán bộ có liên quan là ai, gồm bao nhiêu người và hình thức kỷ luật là gì. "Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan" Lương Thanh Nghị, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Người phát ngôn tại Bắc Kinh Lưu Vi Dân, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên hôm 23/12, nói Việt Nam thông báo với Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội rằng sự việc là do "lỗi kỹ thuật". Tuy nhiên trong cùng ngày, khi BBC gọi điện cho Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, một viên chức ngoại giao ở đây phủ nhận, nói rằng không biết đã xảy ra việc mang cờ với số lượng sao bị thừa." http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...lag_reax.shtml Và cuộc họp báo được nhắc đến ở đây cũng không hề diễn ra, suy rằng hẳn không có ai bị kỷ luật rồi
|
|
#662
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#663
|
||||
|
||||
|
Hoa May thích bài viết này. Một “Truyện cổ tích giữa đời thường đẹp và có hậu vô cùng”.
Ban đầu nghĩ, thật hiếm hoi và đáng quý ! Nhưng ngẫm lại, cách xử lý của chị Lành “vé số” và anh Tuấn “ba gác” quá nhẹ nhàng, bình dị, khiến cho ta tin rằng quanh ta còn nhiều người tín nghĩa và nhân hậu, coi trọng tình người lắm! “Cuộc đời vẫn đẹp sao”! Sự lương thiện bình thản 30/12/2011 0:52 Chuyện chị “Lành vé số” trao đủ 20 tờ vé số trúng thưởng tới 6,6 tỉ đồng cho “người mua vé số chịu” nhưng đúng chủ nhân thật của 20 tờ vé số là anh “Tuấn ba gác”, đã khép lại năm Tân Mão 2011 bằng một “truyện cổ tích giữa đời thường” đẹp và có hậu vô cùng. Anh “Tuấn ba gác” cũng có một nghĩa cử rất đẹp là tặng lại cho chị “Lành vé số” một chiếc vé trúng thưởng đặc biệt, cộng với một vé số trúng thưởng khác của riêng chị Lành, đã mang lại cho chị số tiền gần 3 tỉ đồng. Thật khó có một câu chuyện cổ tích nào lại dàn được một cái kết có hậu quá sức tưởng tượng như thế. Hai người nghèo nhưng đều là tỉ phú về sự lương thiện đã được số phận đền đáp. Nhưng điều khiến tôi nghĩ sâu hơn, là nếu không trúng số như thế, chị Lành và anh Tuấn vẫn là những người lương thiện. Mà sự lương thiện thì không nên đo bằng tiền, dù là tiền tỉ. Nhưng rồi khi phải đứng trước một thử thách để kiểm chứng độ lương thiện của mình, họ đã vượt qua một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Ai cũng cần tiền, người nghèo càng cần tiền hơn gấp bội. Nhưng với chị Lành, có một cái còn quý hơn tiền, đó là sự lương thiện. Có một cái còn quý hơn tiền, đó là sự trung thực và tín nghĩa. Nếu dùng luật để tính, thì chị Lành vẫn có quyền không giao 20 tờ vé sổ trúng thưởng cho anh Tuấn, vì trong thực tế “giao dịch chưa hoàn thành”, anh Tuấn vẫn chưa trả tiền 20 tờ vé số đó. Nhưng, ở đời vẫn có chữ “nhưng”, chị Lành đã không “làm luật” như vậy! Chị đã từng nhiều lần bán vé số thiếu nợ cho anh Tuấn, dù trúng dù trật anh Tuấn vẫn trả đủ tiền mua vé cho chị. Không lẽ lần này… “Mấy tờ vé số này anh Tuấn chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”. Người nghèo lương thiện chỉ nghĩ và hành xử đơn giản như vậy thôi, nhưng đó là sự đơn giản sau khi “đã đi qua những đỉnh cao” của phẩm chất người. Sống lương thiện, có thể được hoặc không được đền đáp bằng những tờ vé số trúng độc đắc, nhưng bản thân sự lương thiện đã là một phần thưởng vô cùng cao quý rồi. (…) Họ lương thiện một cách bình thản, và khi đột nhiên thành “tỉ phú”, họ vẫn bình thản là những người lao động lương thiện. Thanh Thảo http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...binh-than.aspx |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-12-2011), chaika (30-12-2011), htienkenzo (30-12-2011), hungmgmi (30-12-2011), LyMisaD88 (30-12-2011), nhnam (30-12-2011), ninh (04-01-2012), Old Tiger (30-12-2011), quangnam (24-01-2012), Siren (30-12-2011) | ||
|
#664
|
||||
|
||||
|
Những người như chị Lành quả thật là hiếm!
Tin tuyêtj vời này hungmgmi đọc ngày hôm qua, và ngay sau đó đọc được một tin quá chán khác, đó là một chiếc xe tải không may bị lật, 1 tài bị thương nặng, 1 tài phụ bị thương nhẹ, còn bà con bên đường thì a la xô vào hôi của nhiệt tình: http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/ww...at/7631941.epi Trích:
Khi thấy người gặp tai nạn giao thông, như ta vẫn thấy, thường xuất hiện ngay những người sấn sổ vào xăng xái tỏ vẻ giúp đỡ. Đến khi người gặp nạn tỉnh hẳn ra, thì đi tong nào đồng hồ, điện thoại, ví tiền và giấy tờ. Hùngmgmi có một anh bạn đi nhậu say về ngã lăn quay ra gần nhà. Sáng mai tỉnh dậy thì đi tong hết mọi thứ như đã kể trên đây. Xin đề xuất một câu thành ngữ hiện đại mới, kiểu "Một con ngựa đau cả tàu ăn thêm cỏ", đó là "Chị ngã em hôi".
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#665
|
||||
|
||||
|
Khi đã nhậu say thì không chỉ mất những thứ kể trên mà còn mất đi những điều quý giá hơn nhiều bác Hùng ạ.
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-12-2011), Hoa May (30-12-2011), htienkenzo (30-12-2011), nhnam (30-12-2011), Thanhxuan1974 (01-01-2012) | ||
|
#666
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#667
|
||||
|
||||
|
"Cái lý của người Mèo" và cái lý của người nghèo lương thiện, nhiều khi nó đến độ tinh túy! Thật đơn giản: “Mấy tờ vé số này anh Tuấn chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”, nhưng đánh đổ cả đống triết lý bác học nhiều chữ. Cảm phục và cảm ơn cuộc đời !
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Hoa May (30-12-2011), htienkenzo (30-12-2011), kimchi_gay (04-01-2012), ninh (04-01-2012), Old Tiger (03-01-2012), phuongnn (01-01-2012), Saomai (30-12-2011), Siren (01-01-2012) | ||
|
#668
|
||||
|
||||
|
Chuyện buồn đầu năm 2012
Sáng sớm tinh mơ mùng 1.1.2012, cả nhà còn đang ngủ thì có tiếng điện thoại gọi cho bà xã em, từ bệnh viện. Có một ca cấp cứu. Một bà khách du lịch Châu Âu đi tàu hỏa từ Tây Bắc về Hà Nội, bị ném một hòn đá lên tàu, gãy ba cái răng, cần phẫu thuật gấp vì gãy chân răng nằm sâu trong xương hàm. Cửa sổ cupê của bà ấy không có lưới chắn đá, và cũng không hiểu sao lại nâng được kính cửa lên để nó ném hòn đá vào. Gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, hòn đá phải khá to, tầm bằng nửa nắm tay, loại vẫn được xếp hai bên đường tàu thành taluy. Xem trên mạng thì hoàn toàn một hòn như thế có thể xuyên qua cửa kính tàu hỏa và phang vào mặt hành khách như thế. Trích:
Hồi trước người ta đã phát động các đợt phong trào Em yêu đường sắt quê em, nhưng nghe chừng vẫn không giảm. Có lần, em đi công tác, nghỉ chân ở một quãng đường QL1 cạnh đường sắt, chứng kiến mấy chú bé chăn trâu rủ nhau ném đá lên tàu. Quan sát và ngẫm nghĩ, thì thấy có vẻ các chú bé không hẳn là vô ý thức khi nghịch trò đó. Có một cái gì đó ấm ức, hằn học trong hoạt động giải trí đáng sợ này. Vì sau đó, là thái độ đắc thắng của mấy chú bé. Buồn nhất là nạn nhân lần này là một người nước ngoài. Người ta sang Việt Nam nghỉ năm mới, muốn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ trên đất nước hồn hậu và tươi đẹp của chúng ta. Một hòn đá cũng đủ ném vỡ hình ảnh của nền du lịch của cả đất nước. Một hòn đá ném vỡ cái danh hiệu New7Wonder cùng hình ảnh ông khách thứ 6 triệu. Bất kỳ ai bị ném đá, ta cũng thấy đau lòng. Nhưng những vụ như chìm tàu du lịch ở Hạ Long, hoặc những vụ này, ngoài đau lòng còn thấy buồn!
__________________
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Hoa May (01-01-2012), kimchi_gay (04-01-2012), ninh (04-01-2012), Russiana (08-02-2012), Siren (01-01-2012) | ||
|
#669
|
||||
|
||||
|
Xui-Hên!
Tối qua,gần đến lúc giao thời giữa năm cũ và năm mới 2012,tụi em gồm 5 anh em trên một chiếc xe tăng đang hành trình trả anh em về nhà đón tết sau khi uống trà ở nhà em,xe đang lăn bánh ngon ơ thì bị xụi lụi vì...thủng lốp. Trời lạnh kèm theo tuyết rơi mà đồ mang theo để xử lý lại thiếu mất cái mở khóa bánh xe. Đón xe taxi để họ chở anh em về trước thì cũng là lúc gần sang năm mới nên không bắt được xe nào. Đang lúc không biết phải làm sao thì có một con xe chạy qua chỗ tụi em đang đứng,anh chàng lái xe giảm tốc độ nhìn nhìn không nói gì. Chạy quá lên một đoạn,anh chàng vòng xe quay trở lại hỏi tụi em có cần giúp gì không. Em chạy lại giải thích lý do và nhờ giúp đỡ. Anh chàng người Nga tấp xe vào rồi lôi bộ đồ ghề ra xúm vào hì hục kích,tháo và cùng em thay lốp xe. Lúc này pháo hoa đã nổ râm ran sáng rực khắp trời,mấy anh em bảo đã đến giao thừa rồi. Anh chàng Nga vừa làm vừa nói vui: đây là quà tặng năm mới của cậu đấy. Em cũng chỉ biết nói đùa rằng không thích món quà này lắm. Loay hoay một lúc rồi cũng xử xong con xe,mấy anh em thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn anh chàng người Nga tốt bụng rối rít. Em đi đến xe anh chàng nói lời chúc mừng năm mới,cảm ơn và gửi 500 rub mà anh ta không chịu nhận. Phải nói khó mãi và lấy lý do là năm mới cho nên anh cầm sẽ tốt cho cả anh và tôi,lúc đấy anh ta mới nhận. Đây không phải là lần đầu em gặp sự cố và nhận được sự giúp đỡ như vậy. Có những lần họ giúp xong,em cảm ơn và gửi tiền kiểu gì họ cũng không lấy. Hy vọng rằng sự cố đầu năm sẽ gánh thay cho cả năm và thật sự vô cùng cảm ơn những người Nga tốt bụng! Chúc cho các bác nhà ta đi xe máy,xe oto cả năm không bị dính đinh chùm rải khắp đường nhựa lần nào nhé!
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 01-01-2012 thời gian gửi bài 21:36 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (01-01-2012), Cartograph (03-01-2012), dienkhanh (01-01-2012), Hoa May (01-01-2012), kimchi_gay (04-01-2012), LyMisaD88 (04-01-2012), ninh (04-01-2012), Old Tiger (03-01-2012), Siren (01-01-2012), Thanhxuan1974 (01-01-2012) | ||
|
#670
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...-nang-cho-dan/ Đầu Năm mới đi làm, đọc được cái tin này mà thấy oải. Thương các bác HN, SG năm nay có mua trâu sắt thì sẽ bị tăng trước bạ lên 15, 20 %, biến số 20 triệu. Than ôi, tưởng mình ở tỉnh lẽ sẽ thoát cái cách "giảm ùn tắc giao thông" của gã họ Đinh. ai dè... hè hè!!! Theo đó ôtô và xe máy đều phải đóng thêm một loại phí gọi là "phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân đường bộ". Ôtô tùy theo dung tích xilanh sẽ phải đóng thấp nhất 20 triệu đồng và cao nhất 50 triệu đồng mỗi năm. Với môtô, xe máy tại 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng) phải đóng 500.000 đồng cho xe có dung tích dưới 175 cm3 và 1 triệu đồng cho xe có dung tích lớn hơn. Gã họ Đinh này hết khôn dồn đến dại! Khi hắn ở bên DK mặc dù chẳng ưa gì hắn, nhưng nhà em cũng phải công nhận hắn làm nhiều cái được. Thực ra bên này "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Mới trước đó em cũng cắn răng bấm nút bầu chọn hắn là Nhân vật của 2011. Hừ. Giờ thấy quá ân hận! Muốn nói nhiều lắm như thú thực với các bác giờ em thấy nản quá. Xin trích một trong những comment của cư dân trên mạng mà em thấy tâm đắc: Thu phí xe lưu hành không thể giải quyết được tình trạng tắc đường. Bản thân người dân khi sử dụng phương tiện giao thông đã đóng thuế cho nhà nước kể từ khi mua xe, đăng ký xe, rồi phí đó cũng được thu qua xăng, dầu, phí cầu đường... đều đã có thuế cho nhà nước. Cách này không hay, mà chỉ làm nhân nhân lao động thêm khó khăn vì ngày càng nhiều loại phí nhân dân lao động nghèo phải gánh. Phí chồng phí - khổ người nghèo. @ Bá HDA ơi! Quả nay bá bán quách con trâu sắt La- xẹt - tì đi, lên rừng bảo gã họ Nông mua hộ lấy con ngựa mà cới vào Quảng Bình ọp ẹp cho nó lành và đỡ tốn kém bá ợ! |
|
#671
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tiên trách kỷ - em nghĩ tâm lý này đã thành tâm lý chung rồi, chứ những người không có trâu sắt như em hay các bác có trâu từ tám mươi đời, người ta đi quen rồi, không hoắng lên, thì ai thèm quan tâm, nhể? Quay lại chuyện anh Đinh Lơ Thơ, em là em ủng hộ cái anh này đi thu tiền. Lý do đầu tiên là em không có trâu sắt. Lý do thứ hai, là ai đã đi ô tô, thì phải nhiều tiền hơn xe máy. Càng đắt tiền, càng phải đóng nhiều, nó phang thẳng vào túi tiền của bọn nhà giàu hợm của, điều đó hoàn toàn đúng với lý tưởng cộng sản còn gì - giảm dần người bóc lột người. Nên giảm hoặc miễn luôn cho mấy ông xe ôm đầu phố, chứ thu của họ thì tội lắm, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại thêm cú này, làm gì còn khách nữa!
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
kimchi_gay (04-01-2012), thanhnam76 (03-01-2012) | ||
|
#672
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em tưởng có cú này cánh xe ôm phải nhiều khách lên mới đúng chứ. Phí cao, chịu không nổi, bán ô tô, bán xe máy, lúc cần đi phải đi xe ôm chứ sao.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
phuongnn (03-01-2012), thanhnam76 (03-01-2012) | ||
|
#673
|
|||
|
|||
|
Nhà em mặc kệ cho Nhà nước thu gì thì thu, phải thử thấy sai thì mới biết cái nào đúng chứ! Đâu chỉ có gánh nặng dồn lên dân đâu? gánh nặng của NN còn to hơn nhiều đấy: bác nào lục lại các thông tin về vốn vay ODA thì sẽ rõ, ta vay dồn cao điềm các năm 2005-2009, bây giờ là lúc phải dồn tiền trả nợ chứ sao. Năm ngoái cứ coi khoản vay của VNshin bị xù và NN tuyên bố vô can là hiểu.
Vừa rùi nhà em ra đó có việc họp ngắn, vị đại diện Bộ thông báo chính thức: năm 2012 và 5 năm tới là thắt lưng buộc bụng, đầu tư cho ngành nhà em thuộc diện ưu tiên chỉ được hơn 3000 tỷ, cả nước ngân sách không đến 100000, tức gần 5 tỷ obama, đấy là cái thực tế giải thích vì sao phải tăng đủ thứ, mỗi lần 1 ít cho dân đen quen dần, báo chí cũng chỉ được xoáy vào chính sách ông này ông khác... Làm gì có chiện ông Đinh nào tự sáng kiến mà trình áp dụng! Nhưng kệ, dân ta xưa nay la hoài có ai chết đâu, chỉ thất tình mới đi nhảy cầu thôi! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#674
|
||||
|
||||
|
Trích:
1. Ya-rít: miễn phí 2. La-xờ-ti nhập khẩu màu đen: 5triệu/năm 3. Nubira lọc ọc đời 2000: 5 triệu rưởi/năm 4. Super Dream nguyên biển số Nga đã đổi biển Việt Nam: 20 triệu/năm 6. Fúchờ đời đầu, màu tím: 25 triệu/năm ... Vios: 45 triệu/năm La-xờ-ti nhập khẩu màu bạc: 50 triệu/năm he he... Trích:
Trích:
Trích:
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 03-01-2012 thời gian gửi bài 20:42 |
|
#675
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bác nên nấu cao ngay để cạnh tranh với cao hổ rồi thay thế luôn (con hổ cuối cùng hình như thông báo "ngủm" rồi ạ). |
|
#676
|
||||
|
||||
|
Muzik đọc kỹ nhé:
Trích:
Có cần thiết phải cay nghiệt thế không? |
|
#677
|
||||
|
||||
|
Cay quá đi ấy chứ! Cả đời đầu tắt mặt tối, bóp mồm bóp miệng chả đủ xiền sắm nổi 2 cái bánh trong 4 bánh như của các bác; Có mơ đến già cũng ...chả có, như tớ ấy- thấy mấy chú kiếm nhanh quá, lên nhanh quá, làm gì chả cay!
Xả Sì trét tý nhá! Chia sẻ cùng bà con cái clip này. Xem xong, mình nghĩ: Trong sâu thẳm hồn cốt của của mọi dân tộc, nếu không bị...kích động, chính trị hóa..v.v. thì "Nhân chi sơ tính bổn thiện", những nỗi đau có thể được chia sẻ, thế giới tươi đẹp biết bao....Mình lẩm cẩm rồi ư?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#678
|
|||
|
|||
|
Từ ngày 1/1/2012 có nhiều quy định mới đc áp dụng vào bộ luật, trong đó có cả vấn đề về giao thông, em đọc thấy tin này của 1 số nhà nghiên cứu:
http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixa...185812.datviet Theo TS Vũ Trọng Tích, nếu như phí lưu hành xe cá nhân và phí lưu thông giờ cao điểm nhằm hạn chế xe cá nhân và giảm kẹt xe thì đây mục tiêu xa rời thực tế. <=== Em nghĩ cái này đúng, vì vd như ở Anh quốc theo em đc biết, các loại phí về xe cộ lưu hành giao thông là rất cao, nhất là đi vào thành phố có nhiều loại phí như gửi xe cao, bến đỗ,... Nhưng, đó là ở nước Anh chứ ko phải ở VN, áp dụng quá máy móc khi học từ các nước khác, vì như vậy chỉ làm giảm năng suất làm việc của 1 xã hội đang phát triển. ...... Chưa sẵn sàng bỏ xe cá nhân PGS-TS.Doãn Minh Tâm (Viện KH&CN GTVT), người tham gia nhiều nghiên cứu về chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, nhắc lại một thông tin không hề mới: Mỗi năm, tăng thêm 10 – 12% phương tiện giao thông cá nhân bên cạnh 400.000 ô-tô, gần 4 triệu xe máy và 1 triệu xe đạp hiện tại. Đổi lại, thành phố chỉ có 4.000 km đường, chiếm 6 – 7% diện tích thành phố. <=== Theo em mọi cá nhân lưu thông bình thường nên đi xe bus nhiều hơn cho đông vui Bác Bộ trưởng còn quy định bản thân đi xe bus mà...
Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 04-01-2012 thời gian gửi bài 00:54 |
|
#679
|
||||
|
||||
|
Em không những đọc kỹ, mà còn tính kỹ rồi mới "phán":
- Người nghèo, kể cả ở 5 thành phố trực thuộc TW, không có xe 175 cm3 cho nên mất 500.000 đồng. Tính ra mỗi ngày mất chưa đến 1.400 đồng. Có lớn không? Không lớn (giá gửi xe máy 3.000 đồng/lần rồi)! - 20 triệu/365 ngày = gần 54.800 đồng. Đối với người nghèo có lớn không? Lớn. Nhưng người nghèo có ô tô đâu mà phải lo. Có thực tế là nhiều anh cứ to mồm kêu thương người nghèo, bảo vệ người nghèo, lo cho người nghèo ... nhưng về thực chất họ chỉ mượn người nghèo để bảo vệ quyền lợi của chính họ. Có cần thiết phải hỏi thế không?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (04-01-2012), minminixi (04-01-2012) | ||
|
#680
|
||||
|
||||
|
He he, em có nói gì bác đâu mà bác lo. Em thấy bác là một người chân chính trong cánh lái xe, mới mua xe mà vẫn giữ được sự cân bằng. Người khác không được như thế... chả hiểu thằng em đùa ý như nào mà cũng vơ lung tung, chán cái bác này.
Trích:
Trích:
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 04-01-2012 thời gian gửi bài 09:32 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ninh (04-01-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|