Lần đầu tiên nghe bài này qua giọng hát của Thảo Vân GNCT, thấy hay quá, cảm giác cứ như khi ta nghe một bài hát tiếng Việt làm ta chợt nhớ đến cái thuần tuý trong văn hoá của người Việt Nam xưa, thì Đôi Bờ cũng vậy nhưng không phải là "chợt nhớ" nữa, mà chỉ là hình dung ra cái chất Nga thôi, cũng chẳng biết nó có đúng như thế không nữa, vì mình ko là người Nga, không sống ở Nga từ nhỏ nên tất cả cũng chỉ mơ hồ như vậy. Không biết có bác nào có chung cảm xúc như em không? còn nữa, một vấn đề mà em quan tâm đó là cô Thảo Vân, hình như cô ấy nói được tiếng Nga, em thấy hát cũng khá mượt, phát âm chuẩn, bác nào biết xin giải đáp thắc mắc giúp e nhé, thanks
Thay đổi nội dung bởi: chieu hai cang, 13-11-2012 thời gian gửi bài 22:18
|