|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
chương trình hôm nay thật tuyệt vời. cảm ơn VTV nhé. Hy vọng VTV sẽ có thêm nhiều chương trình hay như vậy nữa về nước Nga, về mối quan hệ Nga-Việt.
|
|
#23
|
||||
|
||||
|
Cháu thấy chương trình rất hay...nhưng cuối chương trình...hình như họ thể hiện đây là một chương trình nhằm thắt chặt quan hệ Việt Nga hơn là...để kỉ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ cũng như năm bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại... Biết là mục địch thắt chặt quan hệ k có gì là sai...nhưng cháu cảm giác gượng gượng... Cháu thấy 2h đầu chương trình hay nhất...mà hay nhất vấn là phần đầu chương trình(theo ý kiến của cháu)!
Các bài hát trong chương trình hôm nay...rất rất hay...mà có một số bài đây là lần đầu tiên cháu được nghe!!! Thấy trân trọng tình cảm của những người thầy Nga gửi đến học sinh của mình!
__________________
Ну погоди!!! |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Take It Easy |
|
#25
|
|||
|
|||
|
Nghe đâu số giấy mời phát ra là 1.000 chiếc, thế nhưng Gian Hội nghị của KS Cosmos chật ních. Đến chậm tí khốn khổ mới tìm được chỗ ngồi, mà còn may hơn bao nhiêu người đứng ở hai bên.
Nửa đầu rất được, cảm động ghê. Các đ/c Nga rất khen ngợi giọng hát tiếng Nga quá chuẩn của chị Tuyết Hoa và NS Trung Kiên. Phông trang trí tuyệt đẹp, hơn hẳn cái đám cây bạch dương trơ trụi hồi cuộc gặp Thày Trò. Lời cảm ơn chân thành của vị tướng VN gửi tới những người thầy Nga rất tuyệt. Tiết mục của 5 anh em sĩ quan tăng cao cấp cũng thật thú vị (nhưng sau đó lời còm-men ví von của đ/c LVS về nhiều điểm giống nhau với bài 3 lính tăng Nga lại không đúng chỗ). Kịch bản phải nói là lẽ ra có thể tốt hơn. Không làm nổi bật trọng tâm mà bị lan man, như một tóm tắt dở của bộ phim Giải phóng. Sao các tác giả không bàn kỹ với ông tướng xe tăng nhà mình, làm bác í mất một lúc giảng cho đám khán giả tây-ta về tính năng công dụng của hai loại xe tăng làm gì nhỉ. Các đ/c Nga ngồi cạnh tôi hỏi nhau nháo nhác không hiểu bài thơ mà dịch giả Thúy Tòan đọc hùng hồn là của tác giả nào, và vì sao bác ấy lại cho rằng đó là đặc trưng Nga. Thêm lỗi đ/c phiên dịch tội nghiệp chạy đuổi không kịp những từ thi ca quá khó, hehe. Dở nhất là nửa sau đuối rõ, dành nhiều thời lượng quí giá cho tiết mục độc diễn của đ/c LVS quá. Có đọan bên Mos chúng tôi nữ ca sĩ Nga đã hát lúc lâu mà bên HN vẫn là hình đ/c LVS độc tấu gì đó. Và sao không thương lượng với nhà Đài bên HN về những khúc quảng cáo cắt ngang, hơi bị chướng (không chỉ riêng quảng cáo về Trung tâm HN-Matcơva và Cửa sổ châu Âu). Chả trách về sau dân tình lục tục bỏ về nhiều, khán phòng trống hẳn. Cảm tưởng cuối cùng, có lẽ thô thiển tầm thường nhưng cứ xin nói thật: Người giầu như doanh nhân mê Cá Rán sướng thật, bỏ ra 1 đống tiền để làm chương trình này. Cảm ơn những nhà tài trợ-tổ chức. Chúc Trung tâm thương mại HN-Matxcơva phát tài, thật sự trở thành điểm đến hữu ích và thú vị cho giao lưu Nga-Việt. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (01-11-2011), Cartograph (01-11-2011), Chandaingoaituyen (01-11-2011), FORYTCHIA (01-11-2011), hungmgmi (01-11-2011), LyMisaD88 (01-11-2011), rung_bach_duong (01-11-2011), Tanhia75 (03-11-2011) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
- Bác LVS. vẫn cứ "độc tấu" như ngày nào! - Ông Tướng nhà mình làm cho em chả thấy khác nhau là mấy giữa T34 và T54. Cái này có lẽ phải tham khảo bác nqbinhdi và bác Nghiahoa thì chắc sẽ rõ nhiều hơn và đỡ phải "tốn" thời gian của Chương trình. Đã thế, T54 chỉ cần 4 chiến sỹ Tăng thì LVS lại "dẫn dắt" ông Tướng nhà mình đến bài "5 anh em trên một chiếc xe tăng" nghe có vẻ hơi bị không hợp lý. Sau đấy còn "liên tưởng" để so sánh với "3 người lính tăng" thì... - Đành rằng Chương trình thì cần Nhà Tài trợ. Nhưng không lẽ lúc nào cũng phải "ngắt nhịp" như vậy? Dù sao đi nữa, Chương trình đã đem đến cho khán giả những cảm giác tuyệt vời, những hồi ức sâu đậm về một thời gắn bó và những tình cảm tốt đẹp với Liên bang Xô viết và nước Nga! Cảm ơn VTV và những người tham gia Chương trình!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Chandaingoaituyen (01-11-2011) | ||
|
#27
|
||||
|
||||
|
Trích:
Sẽ hay hơn nếu thu thập tư liệu, quay phóng sự tại Nga, mua lại ca khúc…rồi làm 1 chương trình kể chuyện lịch sử lồng với các giọng ca nổi tiếng ( hoặc giới thiệu các ca khúc về chiến tranh lồng với lịch sử..) thì hay hơn và mất ít tiền, thời gian leo lên vệ tinh hơn. Còn gặp gỡ cưu chiến binh thì thiếu gì dịp và cách. Cuối cùng thì Mì vẫn chưa thủng: “Mấy anh em” trên một chiếc xe tăng? |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#29
|
||||
|
||||
|
Em chào bác Mì, các anh chị và các bạn! Em cũng háo hức đón chờ và xem tới giờ chót. Các bác nói gì em cũng thấy đúng cả. Cạm nhận và tiếp nhận nó là ở mỗi người mà. Không thể giống nhau được. Cái gì làm ra cũng có mục đích cả mà. Em thì chỉ thấy nao núng, tiếc nuối và mất mát sau khi xem thêm một chương trình như thế sau chương trình thầy trò Xô Việt. Cứ mỗi lần có một thể loại này phát đi, em lại buồn. Chỉ có vậy thôi ạ!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (01-11-2011) | ||
|
#30
|
|||
|
|||
|
Hôm qua chờ đợi có cái gì dính đến 7/11 thì không thấy, cuối CT lại thấy Tổng đạo diễn là ông Bình Minh, chỉ đạo là anh LVS như mọi khi, nội dung thì chủ yếu là chiến thắng trong cuộc chiến vệ quốc của LX thời Thế chiến II, cảm tưởng đây là cầu TH thương mại, do ta đạo diễn (dĩ nhiên có một ông Nga cùng tham gia chỉ đạo và một anh cùng dẫn CT, một dàn nhạc QĐ bên Nga), ngôn ngữ chính minh chứng rõ nhất ở đây: đó là tiếng Việt, tuy các bài hát thì chủ yếu tiếng Nga.
Nhà em cho rằng đây là cầu TH chưa đạt mục đích Văn hóa, mang đậm chất thương mại, có Chính trị nâng đỡ (khôi phục lại hình ảnh CCCP-Nga trong năm nay vì cũng sắp hết năm rồi). Năm ngoái chỉ có vụ ông Gấu gặp LHS cũ là đáng kể kèm hàng loạt lời hứa, năm nay thì chưa có gì lớn. Có lẽ đây là cuộc tập dượt lấy kinh nghiệm cho nhà đài VN để sang năm tổ chức hoành tráng hơn chăng? vì hiện giờ tính từ năm 1917 hay 1945 đều không phải năm chẵn, chỉ chẵn nếu tính từ 1941, năm bắt đầu Chiến tranh Vệ quốc, thế nên tên gọi CT là "Bài ca CT" có vẻ không khớp với chủ đề hơn là tên gọi "Cuộc chiến tranh thần thánh" theo tên bài hát cũng nổi tiếng khi đó. Cũng lạ, trước đây thời LX thì các sự kiện kiểu này do Anh Cả đứng ra tổ chức, bây giờ thì ta phải "tự thân vận động". Sân khấu bên phía Nga hơi bị tối, mất hẳn vẻ hoàng tráng thường thấy, thời gian cũng quá nhiều khoảng lặng để cho anh dẫn CT bên Nga nghe hiểu xong tiếng Việt, mà anh này nói không được trôi chảy. Mạch CT vì vậy bị đứt đoạn liên tục, chưa kể ngưng quảng cáo chẳng khác gì buổi chiếu phim cổ trang của Tàu (xin lỗi các bác đừng giận, hàng xóm không hiểu tiếng Nga tối qua chỗ em họ chỉ coi được nửa đầu là chuyển qua chỗ khác, xem do tò mò thấy nhắc đến LX thôi). Có vẻ đây là chương trình định làm hồi 9-5 mà bây giờ mới xong mang ra thực hiện, hay là dịp tổng duyệt cho 6 tháng nữa thì phải. Dù gì thì nếu 1 tuần nữa không còn CT gì về CMT10 thì đây là CT chẳng khớp vào đâu được. Giá như có chút hình ảnh tư liệu về Lênin và CMT10, khởi nghĩa chiếm Cung điện mùa đông rồi dẫn nhanh đến cuộc CT vệ quốc thì người xem còn dễ hiểu hơn. Giới trẻ VN ngày nay đa số không có nhiều khái niệm về CCCP nữa rồi, mà xem Chương trình như hôm qua thì họ hoàn toàn không hiểu. Đây là lý do mà mới được hơn 1h em đã phải trả TV cho Gấu mẹ gấu con để đi lướt hàng chục nhà tính xem ké không xong, đành online và thấy ngay link cấp cứu của bác Hunter nên sớm Thanks ngay một phát đấy ạ! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#31
|
|||
|
|||
|
Tôi cũng thống nhất vớii ý của bác minminixi, chương trình này có mùi Nguyễn Ngọc Ngạn. Bản thân các thông tin do LVS cung cấp chỉ một chiều, và rất blah blah blah. Mục đích không rõ ràng, hoặc cố gắng như vẫn không rõ ràng, cũng không ra một chủ đề nào hết.
|
|
#32
|
||||
|
||||
|
Phải nói lời rất cảm ơn đến Đài Truyền hình của cả hai Quốc gia, họ đã cố gắng tổ chức chương trình hay cả về ý tưởng, chủ trương lẫn công sức thực hiện để cho chúng ta được sống lại một "thời thanh niên sôi nổi". Tôi cùng cả nhà theo dõi từ dầu đến cuối, thỉnh thoảng lại hát theo. Theo tôi, cầu truyền hình "Bài ca chiến thắng" đã rất thành công và làm cho người xem khá xúc động.
Tôi nghĩ, trong phạm vi chủ đề đã định thì như vậy là rất thành công rồi, nếu lồng thêm những đề tài khác vào thì có thể sẽ tản mạn và lạc đề nên không thể so sánh với chương trình "Thầy trò Xô- Việt" được. Ấy vậy nhưng khi nghe ông giáo già của bác tướng Đoàn Sinh Hưởng nhắc lại tình Thầy- trò thì tôi lại rớm nước mắt vì lại nhớ đến các Thầy, Cô của mình không biết bây giờ ai còn ai mất. Hồi trước, khi học xong chia tay, một trong những thầy giáo quý tôi đã nói đại ý: Em về Việt Nam cố gắng làm "to"- Natrannhic gì đó...rồi thế nào cũng qua Liên Xô sẽ gặp lại thầy. Vậy mà tôi đã không làm được điều đó. Sắp đến (06/11), cựu sinh viên ĐH Công đoàn LX sẽ tổ chức gặp mặt giao lưu thường niên kỷ niệm CMTM Nga ở Lạng Sơn. Chúng tôi lại có dịp được gặp lại bạn bè cùng sống, học tập ở LX, cùng nhau ôn kỷ niệm xưa. Có bác nào là thành viên 3N ở Lạng Sơn xin mời tham gia góp vui nhé. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (01-11-2011) | ||
|
#33
|
|||
|
|||
|
Chương trình hoành tráng, tốn kém( chắc hẳn thế rồi), cũng khá bài bản và thời lượng phát sóng dài( vì của nhà trồng được), nhưng đúng như có bác nhận xét rồi, For không thấy cảm động bằng c/trình lễ kỷ niệm CM tháng 10 Nga hồi cuối năm 2007 tại hội trường của TT hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
Anh LVS chiếm lĩnh micro ghê thật, hát ùa theo ca sĩ công huân hơi bị to, nói thật, mình thấy hơi phô( còn mình ngồi nhẩm hát theo bài ca Thanh niên sôi nổi, eo ơi...thích thật) Có những bài hát cứ nghe lại là sởn hết cả da lên, thật sự là cảm xúc căng tràn. For cũng "soi" mãi mà không nhận ra Mem quen nào của NNN,hìhì. Tóm lại, ct tốt thôi tuy có vẻ rất là "lục tốn".
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (01-11-2011), dang12345 (01-11-2011) | ||
|
#34
|
||||
|
||||
|
Các bác thành viên nào chưa xem được trực tiếp đêm qua thì xin mời xem ở đây ạ.
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/V...chienthang.wmv
__________________
Good things come to those who wait. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn dubravka cho bài viết trên: | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm qua em có nhìn thấy bác Gà mờ, Bá Cả HN, MU, huongvenuocnga ...
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (01-11-2011), Chandaingoaituyen (01-11-2011), Dmitri Tran (01-11-2011), minminixi (01-11-2011), Tanhia75 (03-11-2011) | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Lại Văn Sâm chỉ giỏi làm các chương trình vui nhộn giải trí, hoàn toàn không phù hợp với vai trò MC trong các chương trình nghiêm túc.
So với ông bạn Vladimir gì đó bên đầu cầu Mat thì thấy rõ. Ông ta điềm đạm, trí tuệ chứ không đa ngôn kiểu rao bán dầu cù là trên tầu điện như LVS. Một điểm nữa về mặt kỹ thuật. Có những lúc giữa hai đầu cầu bị trễ khá lâu, LVS bịa ra là truyền qua vệ tinh nên nó thế, mọi người đừng thắc mắc! Trễ là do phối hợp giữa hai đạo diễn hình ở hai đầu cầu chưa tốt, chứ kỹ thuật vệ tinh chỉ làm trễ tối đa là vài giây. Việc chèn quảng cáo gây phản cảm, nhưng biết làm sao được, nhà tài trợ bỏ tiền ra thì họ phải được cái gì chứ. Nếu tôi mà có quyền quyết định, tôi chọn bác Mujic nhà mình làm MC phía Hà Nội. Trước đó thì bổ sung Hungmgmi vào tổ viết kịch bản cho chương trình!
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (01-11-2011), Chandaingoaituyen (01-11-2011), FORYTCHIA (01-11-2011), htienkenzo (01-11-2011), minminixi (01-11-2011) | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
Bác Phan này thật "đanh đá"!
|
|
#38
|
||||
|
||||
|
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#39
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tổ viết kịch bản chắc hẳn có bác Phan là tổ trưởng, anh Hổ lo dầu nhớt cho nó trơn chu, bác MU chỉ cần phụ trách thời gian quảng cáo sao cho người xem không tranh thủ bỏ đi pha trà lấy nước là được... hi hi! Tại các bác rành Russian, nghe dài ngắn không thành vấn đề vì hiểu cả. Bà con bình thường xem hôm qua mới là đa số, họ không hiểu phần tiếng Nga, đọc lời chạy bên dưới cũng không hình dung được mấy, cứ hỏi họ coi có ai nhớ chút ấn tượng nào không? Chắc hẳn rất ít đấy! Cầu TH qua vệ tinh đúng như bác Phan nói, chẳng có độ trễ gì đáng kể. Tin tức hàng ngày của mấy đài Tư bẩn nó dùng liên tục mà, chỉ thấy hai đầu dừng nghe một vài giây là xong! Nhà em chỉ cho rằng cái này giống như việc chuẩn bị và tập dượt. Cầu TH của ta ngay trong nước cũng còn hiếm huống gì đây là ra nước ngoài! Thời điểm này mà kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức thì mới là khó hiểu, nhất là với người Việt hiện nay đa số không biết tiếng Nga. Chúng ta dùng tình cảm của mình đánh giá thay cho khán giả xem TH khác thì dĩ nhiên không trọn vẹn được. Một điều nữa là CT tối qua nếu phát bên Nga thì dân Nga xem cũng khó hiểu, trừ phần bài hát của họ! Như thế đây là CT làm chỉ cho VN. |
|
#40
|
|||
|
|||
|
Hình như ở đây có bóng dáng ông nói gà bà nói vịt rồi các bác ạ.
Không rõ bên nhà các bác nhận thông tin ra sao về mục tiêu mục đích và nhà tổ chức của chương trình BCCT hôm rồi. Qua những lời cảm ơn của Rungbachduong, LyMisaD88…tôi thấy có lẽ ở nhà cho rằng đây là chương trình hợp tác của 2 nước, ít nhất là của hai Đài TH quốc gia. Theo những gì tôi biết ở Moscow, thì hình như đây là cái nhầm đầu tiên, bởi BCCT là chương trình do Đài THVN thực hiện theo đơn đặt hàng của Công ty INCENTRA đảm trách xây dựng Trung tâm Thương mại Hà Nội-Mos ở thủ đô Nga, chủ xị là một doanh nhân thành đạt cựu sinh viên ĐH Nga (có cơ ngơi Eurowindow và Melinh Plaza nổi tiếng ở Hà Nội). Quá trình viết kịch bản, dàn dựng, cấp tiền để các phóng viên từ Việt Nam sang Nga làm phim, mời khách Nga, tổ chức ở Gian Hòa nhạc của Cosmos, các tiết mục của dàn quân nhạc, mời Tiến sĩ khoa học Nga làm MC…tất tần tật đều là nhờ kinh phí của cơ sở doanh nghiệp này ạ. Có thể nói chắc là không có sự tham gia của TH quốc gia Nga, vì vậy chưa rõ BCCT mà chúng ta đã được thưởng thức sau đây có tái hiện trên màn ảnh kênh nào của truyền hình Nga hay không. Về phía Việt Nam mình thì rõ là chương trình thu hút được sự ủng hộ lớn hơn (của Hội Hữu nghị, Đài THVN, ĐSQ Việt Nam tại Nga v.v…). Nhưng BCCT không phải là chương trình qui mô phối hợp của hai quốc gia các bác nhá. Họ hàng với 3N có cậu em thân thiết người Nga là cán bộ của INCENTRA làm một chân trong Ban tổ chức ở Mos bận túi bụi suốt những ngày vừa rồi, khi chúng tôi lên xe ra về thì cậu ấy và các nhân viên Công ty còn lễ mễ khênh vác pano, những hộp quà tặng còn dư và phông màn trang trí đem về cất… Bạn Julia không biết đang ở Nga hay VN nhưng nói ngắn gọn gần sát với thực chất mục đích mục tiêu: “Nhà tài trợ là Eurowindow là chủ của trung tâm thương mại HN-Mos. Đây là hoạt động để quảng bá sản phẩm”. Hẳn là vì thế mới tranh thủ chèn những đọan quảng cáo cắt ngang vào, nhưng tiếc thay kỹ thuật cắt cúp chèn chưa ổn, hình như không chỉ giới thiệu TTTM ở Mos và các cửa sổ đầy bất ngờ của Eurowindow ở VN, mà còn có cả sản phẩm bổ dưỡng gì đó (hay cũng của doanh nghiệp này làm ra?) - khiến bác nhà báo Nga (biết tiếng Việt) ngồi gần chỗ tôi buột miệng hỏi “Chto takốie?”. Có thể hiểu đ/c LVS khi nhiều chỗ đ/c í quên mất không kiềm chế tình cảm nhiệt thành với nước Nga cho phù hợp với vai trò một MC được người ta thuê. Nhưng trong phim có cả cảnh đích thị đ/c LVS ngồi mơ màng bên pháo đài cổ ven dòng Neva – không hiểu nhằm nói lên điều gì của Công ty INCENTRA hay BCCT? Cái nhầm thứ hai là mốc kỷ niệm. Giấy mời tôi nhận được là bản tiếng Nga, nhưng đối chiếu với bản tiếng Việt thì cũng y như vậy thôi: “Nhân dịp kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên QT Đỏ (7/11/1941-7/11/2011) cũng như năm bắt đầu cuộc CTVQVĐ của nhân dân Xô-viết”. Chính để kỷ niệm cuộc duyệt binh này nên mới có đọan phim dài quay từ ở nhà bà con gái ra đến mộ phần cụ Lý Phú San – 1 trong những chiến sĩ Hồng quân người Việt đã tham dự duyệt binh 7/11/1941 và chiến đấu trên mặt trận ngoại ô bảo vệ thủ đô Liên Xô. Không phải để kỷ niệm CM tháng 10 nhé (đã từ lâu ở Nga không có ngày lễ này nữa rồi). Cứ hiểu đúng như ghi ở Giấy mời, thì cũng không phải kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong CTVQVĐ. Cho nên kết cấu chương trình hơi bị “đậu phộng đề” là thế: mặc dù để kỷ niệm cuộc duyệt binh lịch sử 11/1941 nhưng ở chương trình này từ tên gọi cho đến cách thể hiện chúng ta đã đẩy lịch sử chạy veo veo một mạch đến tận tháng Năm 1945 để hát vang BCCT. Đoán chừng kinh phí chắc không nhỏ, lại là chủ đề rất dễ đi vào lòng người VN, cho nên cứ ước giá như kịch bản và đạo diễn khá hơn... Nhưng tóm lại là “ma chê cưới trách”, bao giờ ngồi xem rồi phán cũng dễ hơn là làm. Thêm nữa còn một điểm hết sức đáng trân trọng là nhà tài trợ đã chịu tốn kém tổ chức chương trình khá hoành tráng này ở Mos, tạo ra một dịp sinh họat bổ ích hiếm có dành cho cộng đồng. Nhiều gia đình người Việt tới KS Cosmos, nhiều gương mặt sinh viên trong khán phòng. Ở chỗ nhận áo khóac rất đông, có những thanh niên ta tự động nhường chỗ trong hàng người xếp dài, mời các cụ cựu chiến binh Nga lên phía trước. Do đó như một cá nhân đã dự xem BCCT ở Moscow xin nhắc lại lần nữa: Cảm ơn nhà tài trợ-tổ chức. Chúc Trung tâm thương mại HN-Matxcơva phát tài, thật sự trở thành điểm đến hữu ích và thú vị cho giao lưu Nga-Việt. |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
binhminh (06-11-2011), Cartograph (01-11-2011), Chandaingoaituyen (01-11-2011), Dmitri Tran (01-11-2011), FORYTCHIA (01-11-2011), htienkenzo (01-11-2011), hungmgmi (01-11-2011), LyMisaD88 (02-11-2011), minminixi (01-11-2011), USY (01-11-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Truyền thuyết về chiếc thước ngọc | Siren | Văn học | 25 | 04-05-2011 20:18 |
| Anh hùng thời nội chiến (tập truyện phim) | Vania | Điện ảnh - Truyền hình | 6 | 23-04-2011 12:45 |
| Đến Moscow đi chợ đồ cũ | vutananh | Đời sống, xã hội Nga | 10 | 03-07-2010 00:51 |
| Kỷ niệm ngày chiến thắng - Truyện ngắn “ Ngỗng trời phiêu dạt” của Viktor Astafiyev | fresco | Văn học | 4 | 08-05-2008 20:30 |