![]() |
Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội – Moscow “Bài ca chiến thắng”
Sáng nay cháu xem TV...vô tình thấy người ta giới thiệu về...cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội – Moscow “Bài ca chiến thắng”!!!^^
"Sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 31/10 trên kênh VTV3 và VTV4 nhân kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ Kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ cũng như năm bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Đài THVN quyết định tổ chức Cầu truyền hình đặc biệt với hai đầu cầu là thủ đô Hà Nội và thủ đô Moscow, mang tên “Bài ca chiến thắng” vào ngày 31/10/2011. Điểm cầu tại Hà Nội sẽ là Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trong khi đó, tại xứ sở bạch dương, điểm cầu được chọn là Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của khách sạn Kosmos, thủ đô Moscow. Ngày 7/11/1941 - kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười, một cuộc duyệt binh đặc biệt đã được tổ chức bất chấp những khó khăn, phức tạp của thời chiến khi quân phát xít Đức đang ở cửa ngõ Moscow. Từ Quảng trường Đỏ, các binh chủng của Hồng quân trong trang phục và vũ khí chiến đấu tiến thẳng ra mặt trận... Cuộc Chiến tranh Vệ quốc ấy đã kéo dài suốt 1.418 ngày đêm với hàng trăm, hàng nghìn trận đánh lớn, nhỏ, vô cùng khốc liệt… Với quy mô lớn, đòi hỏi sự quyết tâm và đầu tư cả về con người, thiết bị kỹ thuật và kinh phí tổ chức, Cầu truyền hình “Bài ca chiến thắng” không chỉ là một trong những chương trình lớn nhất năm 2011 của VTV mà còn là chương trình nổi bật của Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Về nội dung của chương trình, theo nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế, tổng đạo diễn của toàn bộ chương trình, Cầu truyền hình “Bài ca chiến thắng” không phải là một chương trình chính luận tái hiện lịch sử. “Trong khoảng 3 giờ của cầu truyền hình, chúng tôi chỉ muốn điểm lại những mốc lịch sử quan trọng nhất kể từ năm 1941 cho tới ngày chiến thắng 9/5/1945. Cách mà chúng tôi làm không phải là kể lại các sự kiện lịch sử mà chúng tôi muốn chuyển tải tất cả những dữ liệu liên quan tới cuộc chiến tranh này, về đất nước, về những thành phố, về những sự kiện và đặc biệt là về thân phận con người trong chiến tranh qua những bài hát Nga, giai điệu Nga đúng với cách mà VTV3 đã thực hiện những chương trình lớn nhỏ ở trong nước và ngoài nước những năm qua. Cầu truyền hình “Bài ca chiến thắng” chắc chắn sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc với rất nhiều bất ngờ dành cho khán giả”, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết. Hiện nay, quá trình chuẩn bị cho Cầu truyền hình vẫn đang được ê-kip sản xuất, thuộc Ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế gấp rút hoàn tất với mong muốn đem đến cho khán giả một chương trình lớn, giàu ý nghĩa lịch sử, được dàn dựng công phu và giàu tâm huyết của những người thực hiện. Cầu truyền hình Hà Nội – Moscow mang tên “Bài ca chiến thắng” sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 31/10/2011 trên kênh VTV3 và VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam." http://vov.vn/Home/Cau-truyen-hinh-t...110/187927.vov Liệu hôm đó có bác nào tới trung tâm biểu diễn nghệ thuật của khách sạn Kosmos, thủ đô Moscow...tham dự k ạ?hihi:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
@ Tanhia 75: Cô đã pm cho cháu nhiều lần, nhưng không hiểu vì sao đều không gửi được. Khi cô viết xong thư, gửi đi, sau 1 giây hệ thống trả lời là: hộp thư của Tanhia75 không chấp nhận thư của bạn. Cô đã thử nhiều cách đều không được. Cô gửi vài dòng ở đây để cháu biết là cô rất mừng khi nhận được thư của cháu nhé.
|
Muốn đi dự lắm chứ nhưng không biết vào trong khách sạn đó bằng cách nào, và vào lúc 20h theo giờ VN hay theo giờ Moscow đây, xin bạn cho biết thêm thông tin nhé.
|
20h tính theo giờ Việt Nam bác ạ!^^
|
Làm nên Bài Ca Chiến Thắng đầu tiên phải kể đến những người làm nên Bài Ca Người Lính trên mặt trận và trong nghệ thuật.
Đó là tôi muốn nói đến Жанна Трофимовна Прохоренко. Биографическая справка. Bà sinh ngày 11 tháng 5 năm 1940 tại Poltava - Ukraina và mất ngày 1 tháng 8 năm 2011 tại Moscow. NSND Liên Xô Zhanna Prokhorenko, người đã đóng vai Shura trong phim "Bài ca người lính" đã qua đời cách đây hơn 2 tháng! Chị ra đi ở tuổi 71, là niềm xót thương của những người yêu điện ảnh nói chung và yêu điện ảnh Xô Viết nói riêng! (thông tin của các bác trong 4fum này). Trong khi chờ đợi được thỏa nỗi hoài niệm về CCCP, ta dành một chút lắng đọng, vĩnh biệt một trong những con người làm nên mối hoài niệm trong ta. |
Hôm nay các chú các bác nhà mình có ai đi không ạ? :)
|
"Nhà báo Lại Văn Sâm "tiết lộ" thêm về cầu TH Hà Nội - Moscow
Nhiều điểm tương đồng trong cuộc chiến tranh vệ quốc của hai dân tộc Việt - Nga sẽ được tiết lộ trong cầu truyền hình "Bài ca chiến thắng" tổng đạo diễn Lại Văn Sâm cho biết. Chia sẻ với giới báo chí trong buổi họp báo giới thiệu Cầu truyền hình Hà Nội – Moscow “Bài ca chiến thắng” nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng ban Giải trí và thông tin kinh tế Đài THVN cho biết, nhiều nét tương đồng trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc Việt - Nga sẽ được “tiết lộ” tại buổi Cầu truyền hình vào ngày 31/10 tới. Đó là những cuộc chia tay để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giữ nước, cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Nếu như ở nước Nga những cuộc chia tay thường gắn liền với hình tượng chiếc khăn tay “màu xanh”, thì ở Việt Nam là cuộc chia ly “màu đỏ”. Những cuộc chia ly đã từng đi vào các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, khắc sâu trong ký ức, trong cuộc sống của nhân dân hai nước. Đó còn là những trận chiến bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước trước sự xâm lăng, chiếm đóng của kẻ thù. Nếu như ở cuộc chiến tranh Vệ quốc của nước Nga là cuộc chiến bảo vệ thủ đô Moscow, bảo vệ thành phố Leningrad trước sự xâm lăng của quân Đức phát xít…, thì ở Việt Nam là những trận đánh của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Trong đó phải kể đến trận chiến “Vòng cung lửa Kursk” ở nước Nga, trận đấu vẫn được mệnh danh là trận đánh xe tăng lớn nhất trong lịch sử. Và ở Việt Nam là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với sự tham gia hiệu quả và đầy bất ngờ của những chiếc xe tăng đến từ nước Nga, khiến quân địch ngỡ ngàng và khiếp sợ. Bên cạnh đó, trận chiến 900 ngày đêm bảo vệ thành phố Leningrad (1941-1944) ở nước Nga cũng có thể khiến khán giả liên tưởng đến những nét tương đồng trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị (1972) ở Việt Nam. Trong những trận chiến ấy những con sông Volga, Neva (nước Nga) hay sông Thạch Hãn (Việt Nam)… đã trở thành những dấu ấn lịch sử không thể nào quên trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, đất nước. Điều đặc biệt là trong hành trang của những người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia bảo vệ thành cổ Quảng Trị có rất nhiều những bài thơ đến từ nước Nga… Chương trình Cầu truyền hình Hà Nội – Moscow, “Bài ca chiến thắng”, sẽ được THTT trên sóng VTV3 vào lúc 20h ngày 31/10/2011." Nguồn:www.baomoi.com *háo hức* Tối nay các bác nhớ xem nhá!!! Riêng Tanhia, Tanhia đã phải xí trước một TV...^^ :emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Tối nay phải cơm nước sớm để xí một TV các bác ơi:)
|
Các đồng chí ơi! tối nay có cầu truyền hình trực tiếp " Bài ca chiến thắng " đấy. Nhớ xem các đồng chí nhé.
|
Ngoài chương trình này ra, chương trình Phim cuối tuần trên VTV1 lúc 9h tối CN cũng có phát phim Liên Xô với giọng thuyết minh rất ấm :emoticon-0157-sun:
Vừa rồi là "Khi đàn sếu bay qua", tuần sau sẽ có "Bài ca Người lính", các bác nhớ đón xem :emoticon-0123-party |
BZ cũng muốn xem trực tuyến nhưng mà chả làm sao load được. Vào các trang xem chương trình online đều không được, hic hic!
|
Bác vào hẳn trang của VTV ở đây xem sao?
|
Trích:
|
Mời các bác xem tại đây http://www1.vtc.com.vn/#/VTV3/3
|
Chương trình thật hay, những hình ảnh về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại xuất hiện thật xúc động.
Bài Chiếc Khăn Xanh do cô Tuyết Hoa thể hiện cũng rất hay. BZ thích nhất là khi nghe bài Thời Thanh Niên Sôi Nổi ( giá chỉ nghe giọng nguyên chất của nữ ca sĩ Nga thì tốt hơn, bác Lại Văn Sâm song ca cùng nhiệt tình quá), bài Cuộc chiến thanh Thần Thánh, Hãy nói chuyện với con đi Mẹ ( tiếc là bác Tolkunova không còn) v.v... Tất cả đều rất tuyệt vời! |
Trích:
Cám ơn bạn Hunter! Đang xem tới đoạn "vòng cung lửa" và giới thiệu các loại tăng của Nga thì sét đánh rầm một cái, truyền hình cáp tắt luôn tới giờ. May quá internet không bị sao. CK lập tức mở DĐ cầu cứu, đã thấy chỉ dẫn này của Hunter, vậy là xem được khúc sau quá hay, cảm động và hoành tráng. p/s: Soi mãi không thấy các gương mặt thân quen 3N ngoài đó đâu cả! |
Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh chóng. Cảm ơn VTV3, cảm ơn anh Lại Văn Sâm cùng ê-kíp đã làm cho tôi và nhiều người được sống trong những giờ phút thật xúc động..
Chỉ có đôi điều nhà em còn lăn tăn, muốn chia sẻ... Giá như anh Lại Văn Sâm ngay bài hát đầu đừng hứng khởi hát “song ca” cùng nghệ sỹ công huân Nga trong bài Thời thanh niên sôi nổi. Cũng may những bài hát sau này anh ý không кричать theo nữa. Sắp tới 7.11 Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại – có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Cách mạng Việt Nam. Nhưng chương trình hôm nay có vẻ не на том месте. Vâng nếu mà Chương trình này được làm vào Tháng 5 thì thực sự có ý nghĩa và hay biết mấy. Một sợi chỉ là mối liên hệ duy nhất để những người thực hiện lên chương trình này kỷ niệm 70 ngày có cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng Trường Đỏ. Nhưng thực sự lý do đó nó không hợp. Bài ca chiến thắng kia mà! Đầu tiên em cứ nghĩ đầu bên kia phải là một Kênh TH nào đó của Nga, nhưng em tìm mãi không thấy. Các bác ở bên Nga cho em hỏi họ có phát trực tiếp không và ở kênh nào ạ? Vài dòng bộc bạch vậy thôi, mong các bác đừng để ý. Dù sao đây cũng thực sự là bữa tiệc thật có ý nghĩa đối với chúng ta - những người từng gắn bó, có tình cảm với nước Nga.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
Gần 3h đồng hồ... có những cảm xúc k nói lên lời... k chỉ yêu riêng gì Matx nữa... thêm yêu hơn Stalingra, Leningrad,... Và hơn hết là tình cảm dành cho Liên Xô, nước Nga thân yêu,...
Thêm tự hào... Thật sự Tanhia rất vui khi được xem chương trình ngày hôm nay!♥ Chúc các bác luôn vui vẻ!!! Hy vọng những bác vì một lí do nào đó k xem được chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay sẽ có thời gian, cơ hội xem phát lại vào hôm sau hoặc một ngày gần nhất!hihi... |
Có rất nhiều mem của NNN đấy bác Chaika ạ.
Tôi có việc bận phải về trước khi chương trình cầu truyền hình trực tiếp " bài ca chiến thắng"- Như vậy không được theo dõi đoạn kết... Nhìn chung, cầu truyền hình nối giữa hai thành phố Hà Nội và Moscow tối nay đã thành công. Lần này, tôi có cảm giác như thiếu điều gì đó mặc dù đã được các người nổi tiếng, công phu đi sưu tầm ở tận bên Nga...rất chuyên nghiệp! nhưng không hề cảm động như lần chúng ta làm lễ kỷ niệm CM tháng 10 Nga hồi cuối năm 2007 tại hội trường của TT hội nghị Quốc gia. Bởi đơn giản: Chẳng khác nhau là mấy! ngoại trừ có một số thước phim tư liệu vô giá ở phần đầu...Và phần được là: sân khấu thiết kế đẹp. |
Trích:
Em cảm động nhất khi xem clip những người Lính, người Thầy Nga đã nhiều tuổi gửi nỗi lòng cho những người lính - học trò Vietnam cũng nhiều tuổi không kém ... :emoticon-0115-inlov |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:04. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.