|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Khi đi máy bay, lúc lên hoặc xuống ta thường bị ù tai, cảm giác rất khó chịu vì sự thay đổi áp suất. Để lấy lại cân bằng, chỉ cần hít hơi căng, sau đó bịt mũi, ngậm miệng và làm động tác thở ra mạnh. Thở không ra (vì ngậm miệng, bịt mũi), nhưng sẽ giúp cho áp suất bên trong và ngoài cơ thể cân bằng. Cảm giác dễ chịu trở lại nhanh chóng.
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Để thoát khỏi tình trạng rất khó chịu khi đã bị say tàu, xe, hãy uống một chút rượu mạnh. Bạn sẽ thấy tỉnh táo và cân bằng ngay.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#23
|
||||
|
||||
|
Em vẫn chưa thấy bác nào nhắc đến cách chữa say rượu và chữa cảm cúm.
Sau một trận nhậu "tới bến", đến sáng dậy chắc chắn người vẫn còn lâng lâng, nôn nao và mệt mỏi. Lúc đó, uống thêm 1-2 ly rượu, hoặc một chai bia. Cơ thể khi đó sẽ thoải mái hơn. Cách này em biết khi sang Nga nên cũng không rõ có phải mẹo của người Nga không nữa, hay là mẹo chung của dân nhậu? Khi bị cảm sốt nặng, nghe nói người Nga có cách chữa khá tốn kém là... tắm bằng Vodka. Đổ vodka ra chậu và lấy khăn để lau khắp người. Sau đó đắp chăn ấm. Thực ra cách này chính là cách đánh cảm của nhà mình, các bác nhỉ?
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. Thay đổi nội dung bởi: virus, 16-03-2011 thời gian gửi bài 09:09 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên: | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
Mẹo cầm máu khi bị đứt tay:
Đôi khi ta sơ suất bị đứt tay gây chảy máu, để cầm máu dân gian có mấy cách sau: - Nếu ở vùng đồi núi, vườn tược, cánh đồng hay ở nơi nào có cây cối, khi bị chảy máu ta quờ tay ra phía sau mình, bên trái (không nhìn)vặt cái lá gì đó bất kỳ(chắc chắn không phải lá ngón) bỏ vào miệng nhai nhỏ, rịt vào là cầm máu. - Thông thường bà con hay nhai một ít thuốc lào, thuốc lá rịt vào cũng cầm máu được. Nếu ở nhà thì nhanh chóng kiếm tý mạng nhện(không phải là lưới nhện chăng để bắt ruồi muỗi mà thứ tổ nhện trắng hay bọc ở khe cửa, khe liếp rịt vào là cầm máu ngay. - Có một bí quyết mà đến bây giờ tôi không hiểu nổi dù đã hỏi nhiều người. Xin kể nhưng tôi xin lỗi trước mới kể: Hồi chiến tranh(năm 1972) tôi bị thuơng do bom bi, một viên vào bụng nhưng không vào sâu nên máu chảy ít, một mảnh ở tay trúng mạch máu hay sao đó nên máu chảy rất nhiều, lúc ấy tôi hoảng quá chỉ biết lấy tay chịt lại nhưng máu vẫn chảy, hầm đồng chí y tá ở xa lại dính bom bi nổ chậm nên không ai chạy để băng bó cho ai được. Một anh lớn tuổi cùng trực chiến với tôi liền vạch quần nhổ một túm l..ng của anh ấy rịt vào, máu cầm ngay lập tức, sau đó mới dùng băng để băng lại. Cho đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao nó lại hiệu nghiệm như thế và khác phái không biết thế nào, bác nào biết giải thích cho mọi người biết với nhé. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 17-03-2011 thời gian gửi bài 08:38 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), hongducanh (16-03-2011), ngocbaoruss (17-03-2011), NISH532006 (16-03-2011), Old Tiger (17-03-2011) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#27
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu thêm chút ít tiêu bột thì chắc là có Cônhắc nhái thật. Nhưng cứ cho 1 thìa cà-phê hạt tiêu đen vào ly nhỏ vodka thì mình cũng ngắc ngư, chứ nói gì đến vi khuẩn với virus!!! (Còn để giống cônhắc thì dân ở đây hay cho vỏ cây sồi phơi khô. Ngâm vài ngày thì vừa có màu nâu đẹp, vừa chan chát giống cônhắc) Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 16-03-2011 thời gian gửi bài 11:31 |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn dola911 cho bài viết trên: | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 16-03-2011 thời gian gửi bài 11:56 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
Cách uống rượu không say: trước khi vào nhậu, ta húp 1 ít nước lẩu hay nước canh tùy ý, thật nóng. Tiếp theo chương trình gọi một lon soda tonic, rót vào côc, cho thêm nhiều ớt tươi và muối vào, thỉnh thoảng chiêu một ngụm khi "chiến đấu", hiệu quả thấy rõ luôn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), dola911 (16-03-2011), Мужик (17-03-2011), LyMisaD88 (17-03-2011), ngocbaoruss (17-03-2011) | ||
|
#31
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), doibo (17-03-2011), htienkenzo (17-03-2011), ngocbaoruss (17-03-2011), USY (16-03-2011) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Có thể bạn chưa biết:
- Khi lái xe qua đường tàu hoả, xe đột ngột chết máy! xa xa đã có tiếng tàu hoả đang tới! Trường hợp này rất hay xảy ra. Lúc này bạn phải làm gì đây? Cố nổ máy lại ư? Không chắc chắn! Mà nếu nó không nổ thì lại càng làm mất thời gian và tệ hại hơn là làm ta càng cuống lên vì tiếng tàu đang mỗi lúc một gần. Xử trí thế này : Giữ chặt vô lăng, thả chân côn, về số 1 và vặn khoá đề máy. Xe sẽ vọt khỏi đường sắt ngay. - Mẹo nhỏ của cánh lái xe tải khi đi qua hầm đèo Hải Vân: Theo quy định của BQL đường hầm khi chạy vào hầm phải có tốc độ tối thiểu 40km/h. Nếu thấp hơn sẽ bị phạt tiền. Tuy nhiên, các xe tải chở hàng Nam Bắc thường chở quá trọng tải, không thể chạy nhanh đượcnhư quy định vào hầm. Và thế là trước khi qua hầm, các chú họp lại thành đoàn, chiếc xe đi đầu được cả đoàn xe góp tiền lại và giao cho lái xe số tiền bằng đúng số tiền phải nộp phạt. Thế là cả đoàn rùng rùng kéo nhau vào hầm, xe sau cắn đuôi xe trước và nộp phạt nghiêm chỉnh chỉ mỗi chiếc đi đầu!Các xe sau không phải nộp phạt với lý do : Nó đi chậm thì tôi phải chậm theo thôi, trong hầm làm sao vượt được! Hi hi
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), chaika (17-03-2011), Dmitri Tran (17-03-2011), dola911 (17-03-2011), Мужик (17-03-2011), htienkenzo (17-03-2011), LyMisaD88 (17-03-2011), ngocbaoruss (16-03-2011), Old Tiger (17-03-2011), USY (16-03-2011), virus (17-03-2011) | ||
|
#33
|
||||
|
||||
|
Như thế thì phải cạo lông đuôi của chủ nhà khiến chủ nhà đừng ngủ say quá để còn canh giờ đánh thức chó!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#34
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nguyên tắc vào cuộc là phải uống thiệt tình và bằng nhau, không ai được phép cho mình cái quyền trợ giúp, trừ mấy em, các nàng ngồi cùng thì có thể. Lúc nào uống rượu với chú anh sẽ phản đối ai gọi món lẫu, soda, ớt tươi... để xem chú "xử ní thế lào". Hi..hi...lúc ấy chú chỉ còn quyền trợ giúp 5 ăn, năm thua hoặc gọi điện thoại cho bà xã mà thôi. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), Dmitri Tran (17-03-2011), dola911 (17-03-2011), Мужик (17-03-2011), htienkenzo (17-03-2011), Kóc Khơ Me (17-03-2011), NISH532006 (17-03-2011), Old Tiger (17-03-2011) | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhà iem chỉ sợ, không say ziệu mà lại "say" "...mấy em, các nàng ngồi cùng..." Tẩm ngẩm tầm ngầm, đâm chết thằng... bờm như iem lúc nào không hay à!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
NISH532006 (17-03-2011) | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#38
|
||||
|
||||
|
Em mách cho các bác một bí kíp đế áp dụng khi phải đi tiếp khách, đặng đở say nhiều khi hỏng việc nhớn, mà chằng bác nào hiểu cho,laij xoay sang nghi ngờ "chủ trương" của iem,đau thế chứ nị...Chứ em uống vơí anh em NNN,toàn đứng dậy sau cùng mà có soda sodiec gì đâu,ngại qúa đi mất hi hi
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#39
|
||||
|
||||
|
Mẹo phá mụn cóc:
Mụn cóc cũng khá nhiều người có, trẻ em người lớn đều có, nó thường mọc ở tay chân và một số nơi khác, trên da nổi lên một cục u nhỏ bằng hạt đỗ, hạt bắp màu nâu đen trông xù xì rất xấu, đặc biệt phái đẹp mà bị thì càng tệ hơn. Nhiều người bị mụn cóc thấy xấu nên cố gắng cắt bỏ, đốt cho nó rụng ra nhưng chỉ một thời gian là nó lại mọc, đặc biệt là khi cắt để máu mụn cóc dây ra là nó nhảy lây sang chổ khác. Tôi được các bậc cao niên bày mẹo phá mụn cóc rất đơn giản, các bạn thử xem nhé: Bấm đủ 10 đầu móng tay, móng chân, mỗi móng một tý như khi móng tay dài ta bấm vứt đi ấy nhưng phải đủ và không trùng hoặc thiếu, sau đó lấy giấy gói lại, lẳng lặng "đừng cho ai biết" mang ra đào lỗ nhỏ chôn ngay dưới hàng hiên, hoặc chổ nào mà khi mưa nước mưa giọt xuống thành hàng. Một thời gian sau, mụn cóc tự nhiên rụng và biến mất, không để lại dấu vết gì. Bạn nào bị mụn cóc hoặc có người thân bị mụn cóc cứ làm thử, chúc các bạn thành công. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 17-03-2011 thời gian gửi bài 08:57 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), chaika (17-03-2011), Dmitri Tran (17-03-2011), dola911 (17-03-2011), ngocbaoruss (17-03-2011), Old Tiger (17-03-2011), USY (17-03-2011) | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
Các bác xem 2 mẹo này của chị em Tây có áp dụng được không nhé!
- Cắt hành khỏi chảy nước mằt nước mũi. Khi gọt hay cắt lát, cứ sau 5-7 nhát thì nhúng lưỡi dao vào nước. Màng nước sẽ bịt các lỗ trên lát hành khi cắt, hạn chế chất cay bắn ra ngoài. - Đánh vẩy cá để vẩy khỏi bay lung tung. Nếu ở căn hộ, vẩy cá rất khó thu dọn, sót lại thì vừa bẩn tường, vừa mùi hôi rất khó chịu. Đơn giản thôi: cho con cá vào chậu to và đánh chìm trong nước. Tốc độ làm cá có chậm đi, nhưng không phải mất thời gian dọn vẩy. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-03-2011), chaika (17-03-2011), hungmgmi (17-03-2011), ngocbaoruss (20-03-2011), Old Tiger (17-03-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Hình tượng Sếu trong đời sống và trong văn học Nga | hungmgmi | Văn học | 10 | 26-06-2013 09:43 |