Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Sưu tầm những mẹo vặt trong cuộc sống (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3832)

LyMisaD88 14-03-2011 10:24

Sưu tầm những mẹo vặt trong cuộc sống
 
Sưu tầm những mẹo vặt trong cuộc sống
Tôi xin phép các min, mod cho mở chủ đề này vì tôi thấy rất cần thiết, có mẹo thì chỉ nghe không dám thử nhưng có mẹo lại giúp ích rất đặc dụng trong cuộc sống thường ngày của anh chị em, chí ít cũng là trong 3N. Nếu chủ đề không phù hợp thì nhờ mod chuyển chổ cho đúng. Kính mời các anh chị em có nhiều kinh nghiệm, nhiều mẹo vặt cùng tham gia.
Xin sưu tầm mẹo vặt đầu tiên:
Mong bạn đến thăm:
Có một nàng rất xinh (hoặc bạn bè) đến phòng làm việc hoặc nhà riêng của ta, ta thấy mến và thích người đó và mong họ đến chơi với ta lần nữa, hãy làm như sau:
Hãy nhớ thật kỹ lúc đến với ta, người ấy ngồi, đứng, đi lại...những chổ nào, sau khi người ấy ra về, bí mật, đừng cho ai biết, lấy chổi quét bụi hoặc làm động tác quét vào cái giỏ rác, nếu không có giỏ rác riêng thì quét vào tờ báo gói lại bí mật giấu vào góc phòng đừng cho ai biết. Chú ý: "đừng cho ai biết" rất quan trọng, nếu có người biết giở ra hoặc đổ đi sẽ không có hiệu nghiệm.
Trong vòng 7 ngày, người đó sẽ quay lại chơi với ta hoặc chí ít họ cũng nóng lòng nóng dạ mà đến sau nếu không có điều kiện.
Phép này tôi đã thử với bác Cả HN, anh Ấm...nhưng lâu lâu rồi mà chưa thấy họ quay lại. Có lẽ do sơ suất gì đó chăng?

doibo 14-03-2011 13:58

Trích:

Phép này tôi đã thử với bác Cả HN, anh Ấm...nhưng lâu lâu rồi mà chưa thấy họ quay lại. Có lẽ do sơ suất gì đó chăng?
Sơ suất của bác là cả 3N này đã biết nên các vị khách của bác đã "một đi không trở lại" rồi cũng nên :emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile

Đùa chút, nhưng bác ơi, nếu vị khách mời của ta mà cứ "hồn nhiên" tung tăng khắp nơi thì quét sao xuể ạ?

Dù sao cũng rất muốn được biết thêm các mẹo vặt của các bác.
Chúc các bác vui khỏe !

LyMisaD88 14-03-2011 16:50

Những mẹo vặt liên quan đến nước uống: Cái này có thể nhiều người biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết, các bạn hãy thử xem:
@ Mùa hè, trong điều kiện khó khăn như: đi pinic trên rừng núi, hoặc ở những nơi không có đá lạnh, muốn uống nước mát, rất đơn giản: Lấy khăn ướt bọc chai, lon nước(bia)...treo hong ra gió, sẽ có nước(bia) lạnh uống không cần đá.
@ Ở vùng nông thôn nếu không có đá, buộc các chai, lon vào túi, dòng dây cho xuống đáy giếng, sau chừng 1 tiếng kéo lên, nước như được bảo quản trong tủ lạnh.
@ Mùa lũ nhưng ngày có nắng, nước đục không uống được, muốn uống nước trong ngoài những phương pháp khác thì có một cách: Cho nước đục vào chai nhựa hoặc chai thuỷ tinh trong suốt đem phơi nắng, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, bùn lắng xuống khá nhanh, ta được nước trong để uống.
@ Mùa hè lúc rất nóng, uống nước có đá rất mát nhưng không phải, nước đá chỉ giúp cảm giác làm mát giả thôi, càng uống càng nóng.
@ Mùa hè đi đường hoặc làm việc vận động nhiều, toát mồ hôi, quá khát, bạn dùng cả ly nuớc to làm một hơi cho đã khát. Sai. Nên uống từ từ từng ngụm một, nếu có nước trà, nước chè xanh nhấp từng ngụm mới hết cơn khát.

Мужик 14-03-2011 18:25

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 80805)
@ Ở vùng nông thôn nếu không có đá, buộc các chai, lon vào túi, dòng dây cho xuống đáy giếng, sau chừng 1 tiếng kéo lên, nước như được bảo quản trong tủ lạnh.

Mẹo này ngày xưa em làm suốt đấy, bác ạ. Để ăn chè đỗ đen! Trước đây ở nông thôn lấy đâu ra đá lạnh. Mẹ nấu chè đỗ đen xong, em đóng vào chai buộc dây thả xuống giếng. Có lần làm ẩu, rõ ràng đóng có 3/4 chai mà khi kéo lên chai đầy ự. Phải đổ đi. Tiếc buốt ruột!

Ngày xưa đâu có nhiều đường nên nấu chè chỉ ngọt vừa phải thôi. Cho thêm chút muối vào chè có vị ngọt đậm hơn. Mẹo là thế, nhưng có lần em nhỡ tay, đâm ra chè chẳng ra chè mà canh cũng chẳng ra canh.

LyMisaD88 15-03-2011 09:24

Mẹo chữa khi bị một số loài vật, côn trùng cắn:
@ Rết cắn: Con rết thường cắn người vào ban đêm, nhất là khi thời tiết mưa ẩm. Khi bị rết cắn, nếu đập được rết lấy ruột của nó bôi vào vết thương sẽ nhanh khỏi. Loài rết rất kỵ giống gà. Nếu không bắt được rết thì chọn con trống đầu đàn trong đàn gà lấy nước miếng của gà bôi vào. Nếu rết cắn ban đêm, khi con gà đầu tiên gáy sáng sẽ dần khỏi.
@ Bị bò cạp, sâu róm chích vào da gây đau buốt, ngứa cũng giết bọ cạp, sâu róm lấy ruột bôi vào vết thương sẽ hết.
@ Bị ong đốt: Có một số loại ong có nọc chứa độc tố cao, có thể đốt chết người như ong vò vẽ (ong vò vẽ cắn mẻ lưỡi cày) hoặc ong bắp cày(ong lỗ) có thể cắn chết một con trâu mộng nếu trâu dẫm phải tổ của nó ở dưới đất. Khi ong tấn công nó chích nọc vào da người mà không rút ra được, có con để lại nọc còn dính cả khúc ruột ong ở da người, sau đó con ong đó sẽ chết. Số còn lại tiếp tục truy đuổi người tấn công đến cùng.
- Khi bị tấn công hãy nhanh chóng nhảy xuống ao, hồ nước, nếu gần nhà chạy vào nhà đóng cửa, trùm kín chăn, nếu trong rừng chạy vào chổ có bụi cây mềm hơn là chạy ra khoảng trống. Đề phòng ong đốt khi đi rừng tránh mặc áo quần sẫm màu, bôi thuốc chống côn trùng cắn.
- Khi đốt xong, sau mấy phút nọc ong vẫn hoạt động (nhìn kỹ ta thấy nó còn nhúc nhích)để tiếp tục bơm hết độc tố vào da người, cần nhanh chóng dùng gắp lấy hết nọc ong ra, bôi vôi ăn trầu lên các vết đốt. Đối với người bình thường bị dưới 20-30 vết đốt thì không sao nhưng trên mức ấy thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế.
@ Bị rắn cắn: Rắn có nhiều loài rất độc, nọc đọc rắn khi cắn gây chết người nhưng nếu chiết xuất sử dụng trong y học chữa bệnh rất có giá trị nên nọc rắn đắt hơn vàng. Đối với người chuyên nghề bắt rắn, buôn bán rắn thì họ có thuốc bào chế sẵn nên rất ít bị rắn cắn, có cắn cũng không sao, còn với chúng ta thì:
- Để chống rắn cắn, khi đi rừng nên mang theo để phòng: một vài dây cây sắn dây, cây sả, cây củ ném..., rắn rất kỵ các loại cây này mà lãng xa.
- Nếu không may bị rắn cắn không nên sợ, chạy hoảng loạn mà phải bình tĩnh, nếu bị cắn vào tay, chân thì dùng băng hoặc xé áo lót buộc ga-rô phía trên vết cắn để ngăn nọc độc chạy vào cơ thể. Không dầm nước, không hút thuốc, ăn cơm, sau khi bị cắn 36 giờ có thể ăn gạo rang nấu cháo từ ít đến nhiều. Sau đó nhanh chóng đưa đi bệnh viện.
- Hút nọc rắn: Dùng gạc nai khô thứ dùng trang trí hoặc móc áo mũ trong nhà cưa khúc cho vào nồi, đun với vài chén nước đến khi cháy thành than, chẻ đôi khoanh gạc nai để vào vết rắn cắn, khi nào miếng gạc nai bị rơi ra là hết nọc.
Đây là những mẹo, cách đơn giản tôi sưu tầm được qua dân gian, có thể mỗi vùng miền có cách hoặc mẹo khác nhau. Xin mời các bác bổ sung thêm.

NISH532006 15-03-2011 09:55

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 80779)
Sưu tầm những mẹo vặt trong cuộc sống
Tôi xin phép các min, mod cho mở chủ đề này vì tôi thấy rất cần thiết, có mẹo thì chỉ nghe không dám thử nhưng có mẹo lại giúp ích rất đặc dụng trong cuộc sống thường ngày của anh chị em, chí ít cũng là trong 3N. Nếu chủ đề không phù hợp thì nhờ mod chuyển chổ cho đúng. Kính mời các anh chị em có nhiều kinh nghiệm, nhiều mẹo vặt cùng tham gia.

Nish53 xin được tham gia như sau :

Dành cho những người hay đi lang thang kiểu như bác Ấm hoặc những người hay đi công tác lẻ.
Nếu các bạn hay phải đi vào những khu vực không có dân cư như các KCN mới thành lập, các khu du lịch... là những khu vực không có các dịch vụ cần thiết như ở các khu vực có dân cư sinh sống. Lúc đó, chẳng may bạn bị thủng lốp xe máy hoặc lốp xe ô tô thì bạn sẽ xử trí thế nào? Xe máy còn có thể dắt bộ, tuy rằng dắt bộ với cái lốp bị thủng thật khốn khổ và khổ hơn nữa là không thể biết cái sự khốn khổ ấy sẽ chấm dứt vào lúc nào! Ô tô thì khổ vì không biết sẽ khăc phục cái lỗ thủng ấy thế nào đây?
Lúc đó, bạn cần chú ý các cột điện, hoặc các bức tường gần đó, như bức hình dưới đây, thể nào cũng có số điện thoại của một người vá xe nào đó, bạn chỉ cần gọi điện và nói nơi bạn đứng sẽ có người đến giúp. Trường hợp ở các khu du lịch thì chỉ cần hỏi các bác "phó nháy", các bác ấy sẽ cung cấp số đt cần thiết cho bạn.

http://i944.photobucket.com/albums/a..._1616Large.jpg

Còn đây là những mẹo vặt nói ra để dùng chứ nish tôi cũng không hiểu tại sao nó lại như thế.
Dành cho những chị em hay bị say xe khi đi ô tô:
Đi ra mũi chiếc xe mà mình chuẩn bị đi nhặt một viên đất, đá hoặc sỏi gì đó và cất vào túi của mình. Thế là có thể yên tâm, suốt hành trình không bị nôn oẹ gì cả.
Dành cho chị em khi làm bếp :
Khi bóc hành, chị em thường bị hơi cay của hành bốc lên mắt, gây cay mắt, nhiều khi nước mắt chảy ra ràn rụa. Mẹo thế này :lúc bóc hành, khi đứng cũng như khi ngồi, dù mặc quần ngắn hay quần dài, chị em hãy xắn lên một gấu, thế là bóc thoải mái, không bị "khóc".

dienkhanh 15-03-2011 10:15

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 80838)
Khi bóc hành, chị em thường bị hơi cay của hành bốc lên mắt, gây cay mắt, nhiều khi nước mắt chảy ra ràn rụa. Mẹo thế này :lúc bóc hành, khi đứng cũng như khi ngồi, dù mặc quần ngắn hay quần dài, chị em hãy xắn lên một gấu, thế là bóc thoải mái, không bị "khóc".

Cái này mà áp dụng cho chị em mặc "quần 1 ống" thì thế nào hả bác?

NISH532006 15-03-2011 10:32

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 80840)
Cái này mà áp dụng cho chị em mặc "quần 1 ống" thì thế nào hả bác?

" Quần một ống" cũng xắn lên được mà! Nếu là vải mềm, xắn lên lại tụt xuống thì xắn cao cao lên một chút, ông xã thấy lại càng hấp dẫn thêm, mất gì đâu?

vidinhdhkt 15-03-2011 10:45

Tớ cũng xin nói leo một tị:
1) Nếu bị rết cắn thì ngoài những mẹo mà bác Lý trình bày nên kết hợp ăn chanh tươi cả vỏ: bổ quả chanh làm 4, nhai kỹ, nuốt cả vỏ - cơn đau sẽ dịu đi nhiều.
2) Nếu bị rắn cắn thì ngoài những gì bá Lý trình bày cần nhớ: tốt nhất là để người khác khiêng, nếu đi phải đi chậm, không được chạy (tim đập càng nhanh thì nọc rắn phát tác càng nhanh).
3) Nếu lỡ bị trâu (bò) giẫm lên chân thì phải giẫm lại nó (đúng cái chân đã giẫm lên chân mình) - sẽ đỡ đau.
4) Chó ngủ quá say - chữa bằng cách cạo trụi lông ở nửa ngọn đuôi thì chó sẽ không ngủ say được nữa, chỉ ngủ chập chờn để canh trộm.
5) Nếu gặp cá mập dưới biển thì không nên hoảng loạn - cá mập rất quan tâm đến những gì chuyển động, còn những gì đứng yên thì nó gần như không quan tâm mà bỏ qua. Nhưng nếu chẳng may nó vẫn quan tâm thì phải thật bình tĩnh mà nhớ rằng: chỗ chỏm nhọn trước mõm cá mập tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh, thụi cho nó 1 quả đúng chỏm nhọn ấy thì nó choáng váng xây xẩm mặt mày mà chuồn ngay (nhưng phải chính xác, trượt sang bên cạnh thì dễ làm cá mập nổi cáu).

LyMisaD88 15-03-2011 11:20

Tắm biển mà tắm nơi có cá mập thì thôi rồi, ai lại cho bà con tắm biển chổ ấy.
Nhưng nếu bất ngờ phát hiện có cá mập thì kinh nghiệm cho biết là bơi đứng dần vào bờ. Động tác này được các bác ở Trường Sa áp dụng cũng có hiệu quả đấy, vì theo chiều bơi, mõm cá mập thụt vào so với cái đầu nhô ra nên nó sẽ đớp cái gì nằm ngang rất thuận tiện, cái gì đứng thì nó sẽ lách cú khác, khi đó ta có thời gian bơi thoát, cái này em chưa gặp bao giờ, chỉ sưu tầm được ở các bác ngoài Trường Sa về kể lại bác Vidinh ạ.

hungmgmi 15-03-2011 12:03

Nấc khiến chúng ta rất khó chịu, nhất là khi đi tiếp khách, nấc làm cho ta thấy mất tự tin vì những người xung quanh cứ nhìn:emoticon-0136-giggl Có ngưồi bảo cứ uống thật nhiều nước, con trai 7 ngụm, con gái 9 ngụm, no căng cả bụng mà nấc vẫn hoàn nấc:emoticon-0107-sweat. Có người nhịn thở đỏ mặt tía tai, đến khi không chịu được phì hơi ra mà vẫn nấc.:emoticon-0136-giggl
Em có cách này chữa nấc, đảm bảo thành công, vì em đã áp dụng thành công gần 100% ở nhà em, đến nỗi bọn con nít nhà em đến trường được các bạn tín nhiệm chữa nấc cho cả lớp.
Em đã từng chữa cho vài bác NNN và một số bạn "uống trà" tại một số cuộc gặp, và lần nào cũng OK, xin mách luôn.
Đó là lấy một cốc nước, không cần đầy lắm. Để người bị nấc ngồi lên ghế, ta đứng phía sau, tay trái ta đặt lên đỉnh đầu "hắn"(lòng bàn tay úp xuống). Tay phải cầm cốc nước, cho "hắn" uống một mạch hết cốc nước.
Đảm bảo hết ngay, từ người già đến trẻ con.
Mẹo này em được ông bạn bày cho mười mấy năm nay, lúc nào cũng xử lý ngon! Xin mách cho mọi người, cũng chả hiểu sao lại hết nữa.:emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 15-03-2011 12:25

À, tớ còn biết 1 mẹo chữa ho. Rót nửa cốc nước sôi (ít nhất 80 độ) rồi liên tục nhấp từng ngụm nhỏ sưởi cho họng ấm lên là hết ho (không khỏi hẳn được bệnh ho, nhưng ít ra là ngủ ngon được đêm ấy).
Tớ còn nhiều mẹo "độc" lắm, nhưng thuộc lĩnh vực mà chỉ có nhâm nhi "trà" mới phổ biến được (đảm bảo nửa có râu của nhân loại cực kỳ quan tâm - sẵn sàng xì "trà" ra ngay!).

Мужик 15-03-2011 13:16

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 80853)
À, tớ còn biết 1 mẹo chữa ho. Rót nửa cốc nước sôi (ít nhất 80 độ) rồi liên tục nhấp từng ngụm nhỏ sưởi cho họng ấm lên là hết ho (không khỏi hẳn được bệnh ho, nhưng ít ra là ngủ ngon được đêm ấy).

Mẹo này chắc chắn hay! Với 80 độ (mà bác vidinh khôn - không nói độ gì: C, F hay độ ...cồn) thì họng thành món cổ họng trần, lưỡi thành món lưỡi trần rồi làm sao còn ho được nữa, chắc chắn "ngủ yên"!

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 80853)
Tớ còn nhiều mẹo "độc" lắm, nhưng thuộc lĩnh vực mà chỉ có nhâm nhi "trà" mới phổ biến được (đảm bảo nửa có râu của nhân loại cực kỳ quan tâm - sẵn sàng xì "trà" ra ngay!).

Mẹo đó là: Khi uống "trà" ngồi cạnh hang chuột. Trường hợp không cạnh hang chuột thì ngồi cạnh hungmgmi, dienkhanh hay Muzhik cũng được.

LyMisaD88 15-03-2011 14:36

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80851)
Nấc khiến chúng ta rất khó chịu, nhất là khi đi tiếp khách, nấc làm cho ta thấy mất tự tin vì những người xung quanh cứ nhìn:emoticon-0136-giggl Có ngưồi bảo cứ uống thật nhiều nước, con trai 7 ngụm, con gái 9 ngụm, no căng cả bụng mà nấc vẫn hoàn nấc:emoticon-0107-sweat. Có người nhịn thở đỏ mặt tía tai, đến khi không chịu được phì hơi ra mà vẫn nấc.:emoticon-0136-giggl
Em có cách này chữa nấc, đảm bảo thành công, vì em đã áp dụng thành công gần 100% ở nhà em, đến nỗi bọn con nít nhà em đến trường được các bạn tín nhiệm chữa nấc cho cả lớp.
Em đã từng chữa cho vài bác NNN và một số bạn "uống trà" tại một số cuộc gặp, và lần nào cũng OK, xin mách luôn.
Đó là lấy một cốc nước, không cần đầy lắm. Để người bị nấc ngồi lên ghế, ta đứng phía sau, tay trái ta đặt lên đỉnh đầu "hắn"(lòng bàn tay úp xuống). Tay phải cầm cốc nước, cho "hắn" uống một mạch hết cốc nước.
Đảm bảo hết ngay, từ người già đến trẻ con.
Mẹo này em được ông bạn bày cho mười mấy năm nay, lúc nào cũng xử lý ngon! Xin mách cho mọi người, cũng chả hiểu sao lại hết nữa.:emoticon-0150-hands

Cái mẹo này của Hungmg anh chưa thử à nha, nhưng anh có cái mẹo này để chống nấc cụt:
@ Nấc cụt thường hay gặp khi đang ăn cơm. Khi bị nấc cụt, người bị nấc lấy đôi đũa đang ăn chĩa thẳng vuông góc vào sơn căn (chỗ hai lông mày giao nhau) giữ thế một lúc là hết.
Một mẹo nữa: Khi thấy người nhà đang ăn cơm bị nấc cụt, bố hay mẹ cứ lẵng lặng không nói gì trở gốc đũa ăn bình thường, một lát người bị nấc tự nhiên hết. Không hiểu vì sao.
@ Chữa nấc cụt khi bình thường: Cái này hồi ở Nga tôi có áp dụng mấy lần đều thành công, nhưng cả mấy lần mình đều thành khổ chủ. Xin kể nhé:
Có ông bạn quê ở Bắc Giang, học sau tôi một khoá. Hôm đó đến phòng ông ấy chơi thấy hắn cà nấc, cà nấc liên tục, nói chuyện cũng không được, thế là tôi giở mẹo ra hỏi hắn hôm qua sao tự động đến phòng tôi thó mất mấy cái băng cát-set, hắn cãi là không lấy làm gì vì hắn không có máy. Tôi cứ khăng khăng quyết là hắn lấy cho ai đó làm hắn tức đỏ mặt tía tai, thậm chí văng tục, nhưng nấc cụt cũng biến luôn theo cái giận của hắn. Sau đó, tôi hỏi đã hết nấc cụt chưa? Hắn mới hiểu ra và vừa xin lỗi vừa cảm ơn.

Old Tiger 15-03-2011 14:56

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 80844)
4) Chó ngủ quá say -

Bẩm cụ Tổng trưởng! Chó ngủ quá say, không canh trộm được thì theo nhà cháu mẹo tốt nhất là buộc vào đuôi nó ít củ riềng, mắn tôm ... và chai "trà" quê cụ ạ!

hungmgmi 15-03-2011 15:14

Cái chuyện làm người khác tức, kiểu như trong quê mình "ăn trộm trứng ga mụ bà" thì có lẽ nhiều người biết, nên khi bị nấc, họ thường chủ động và biết tỏng 'âm mưu" nên khó dẫn đến thành công cụ Lý ạ.
Các bác bày em cách chữa mắc xương với! Thấy bảo cứ xoay mâm, nhưng thời nay mấy nhà dùng mâm đâu, chẳng lẽ lại đứng lên xoay cả cái bàn:emoticon-0136-giggl

ngocbaoruss 15-03-2011 15:29

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80851)
Nấc khiến chúng ta rất khó chịu...
...lấy một cốc nước, không cần đầy lắm. Để người bị nấc ngồi lên ghế, ta đứng phía sau, tay trái ta đặt lên đỉnh đầu "hắn"(lòng bàn tay úp xuống). Tay phải cầm cốc nước, cho "hắn" uống một mạch hết cốc nước.
Đảm bảo hết ngay, từ người già đến trẻ con...
Xin mách cho mọi người, cũng chả hiểu sao lại hết nữa.:emoticon-0150-hands

Mẹo chữa nấc của bác Gà mờ em chưa thử nhưng chắc chắn là phải có hai người đúng không bác, em xin hiến một mẹo khác để các bác tự chữa nấc cho mình – đảm bảo chắc chắn thành công , mẹo này em được ông anh họ dạy cho từ hồi còn bé tẹo và em cũng đã hướng dẫn cho nhiều người cả tây lẫn ta mỗi khi bắt gặp hoàn cảnh khổ sở này và đều thành công.

Cũng là uống nước nhưng các bác không uống theo cách bình thường mà hãy đứng và cúi gập đầu xuống thấp (thì mới thực hiện được) và uống vào mép cốc phía đối diện, hãy giữ nguyên tư thế ấy và uống vài ngụm chắc chắn sẽ hết nấc.:emoticon-0150-hands

Một mẹo chữa côn trùng cắn (ong, muỗi đốt …) rất đơn giản là lấy ráy tai bôi vào vết sưng sẽ hết đau, ngứa … hi, hi có vẻ mất vệ sinh nhưng rất hiệu nghiệm – nhất là những lúc trong túi không có một loại thuốc nào. Các bác nam khi đi cắt tóc và sau khi tắm gội nhớ đừng lấy hết ráy tai nhé, nhiều khi quý lắm đó !:emoticon-0136-giggl

Hoa May 15-03-2011 18:17

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 80838)
Còn đây là những mẹo vặt nói ra để dùng chứ nish tôi cũng không hiểu tại sao nó lại như thế.

- Dành cho những chị em hay bị say xe khi đi ô tô:
- Dành cho chị em khi làm bếp :

Cảm ơn bác Nish, vì cả hai mẹo này em đều quan tâm, không chỉ cho em mà là cho người thân và đồng nghiệp.

Vấn đề ở chỗ, bác và bác gái đã thử những mẹo này và thấy rất hiệu nghiệm chứ ạ?

Mẹo - phần lớn cứ như chuyện đùa ấy các bác nhỉ! Hi vọng em ghi nhớ được nhiều mẹo hay để ứng dụng.

Cảm ơn bác Lymisa đã mở chủ đề này và các bác đã chia sẻ.
:emoticon-0150-hands

Dmitri Tran 16-03-2011 00:18

Topic tuyệt vời, đến bây giờ tôi mới thấy. Cảm ơn bác LyMisa!
Theo tôi hiểu thì nhiều mẹo vặt trong cuộc sống có cơ sở khoa học, có thể giải thích được theo tâm lý, sinh lý. Lấy 2 ví dụ có vẻ “kỳ quặc” nhất:

Của bác NISH532006
Dành cho những chị em hay bị say xe khi đi ô tô:
Đi ra mũi chiếc xe mà mình chuẩn bị đi nhặt một viên đất, đá hoặc sỏi gì đó và cất vào túi của mình. Thế là có thể yên tâm, suốt hành trình không bị nôn oẹ gì cả.

Người hay bị say tàu xe có 2 loại.
a) Do kém thích ứng của tiền đình, nên cùng một lúc tín hiệu từ mắt và tai có 2 thông báo khác nhau tới não bộ. Chức năng chỉ thị của não bị rối loạn nên dẫn đến say (khắc phục: tránh nhìn xe chạy, thoáng mát..., mọi người đã biết rồi);
b) Yếu tố tâm lý: nhiều người sợ tốc độ, xoay chuyển. Khi ta bảo họ đi nhặt đá..., nếu họ nhất nhất làm theo thì phần chắc người đó thuộc loại b). Khi họ đã làm, tinh thần được củng cố, tâm lý ổn định, cho nên không sợ tốc độ nữa, và hết say.

Của bác vidinhdhkt
4) Chó ngủ quá say - chữa bằng cách cạo trụi lông ở nửa ngọn đuôi thì chó sẽ không ngủ say được nữa, chỉ ngủ chập chờn để canh trộm.
Mới nghe thì thấy vô lý, cho nên bác OT “kẹp” thêm củ riềng...
Theo tôi, mẹo này hoàn toàn đúng. Vì tâm trạng thoái mái nên chó hay ngủ gật. Trước khi ngủ nó có thói quen ngoe nguẩy, vẩy đuôi. Khi vẩy đuôi “trọc” (cạo trụi lông ở nửa ngọn đuôi) vào 2 bên suờn, phản xạ 2 bên đưa về não bộ khác nhau nên chú ta cảnh giác, và tỉnh dậy ngay.

vidinhdhkt 16-03-2011 01:51

Thật ra thì sự việc đơn giản hơn nhiều, bác Dmitri Tran ạ. Chó thường ngủ ngoài sân hoặc ngoài hiên, mà ban đêm thì không khí thường hơi lạnh, để ngủ được ngon giấc thì chó phải nằm khoanh tròn và lấy đuôi che mũi cho ấm. Nếu ta cạo trụi lông ở nửa ngọn đuôi chó thì cu cậu khoanh kiểu gì đi nữa vẫn cứ bị lạnh mũi (đuôi chỉ còn là một cái que, làm gì còn lông!), cu cậu chỉ có thể ngủ chập chờn mà thôi, không thể ngủ tít thò lò như trước được nữa!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:49.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.