Trích:
Nina viết
Trời đất ạ, bạn nguyentiendungrus_83 lại làm mình nhớ đến bạn SergeiVN từ hồi còn forum cũ cơ. Bạn ấy chuyên về logic học (bây giờ mình mới biết, môn này giảng dạy bên khối Xã hội nhân văn, chứ bên kỹ thuật thì mình chưa thấy). Cho nên bạn ấy đề xuất phương án tỏ tình tam đoạn luận thế này:
- Anh yêu tất cả mọi phụ nữ. Em là phụ nữ. Vậy anh yêu em.
Là nói thế, chứ câu Любовь - кольцо, а у кольца нет конца mình nghe khá nhiều lần, mà toàn là nghe các cô bạn nói với nhau với vẻ mặt rất triết lý.
|
Vâng! logic là vấn đề mà em cũng hay nghiên cứu nhưng chỉ với mục đích vui là chính thôi!

Ví dụ như một nhà toán học có cách cầu hôn logic như này: Nếu em yêu anh! hãy lấy anh làm chồng. Nếu em ghét anh thì ghét của nào trời trao của ấy, vậy suy ra em dù thế nào thì em vẫn sẽ phải lấy anh làm chồng thôi!

còn cái câu
Любовь - кольцо, а у кольца нет конца thì em thấy nó ngang tầm với câu này bằng tiếng anh:
nobody is perfect and i am nobody và có lẽ nó cũng như câu tiếng anh chỉ mang tính chất vui đùa!

!