|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trong khi bạn nghiên cứu cách post ảnh, CK gíúp bạn gửi ảnh Khánh Vân lên cho liền mạch nhé.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#102
|
|||
|
|||
|
Thay đổi nội dung bởi: vhbmstu, 01-02-2010 thời gian gửi bài 11:00 |
|
#103
|
||||
|
||||
|
Lần đầu tiên tôi nghe đĩa nhạc "Bài ca Trường Sơn" là cách đây khoảng 10 năm rồi. Tôi yêu vô cùng những lời ca, giai điệu của các bài hát. Hồi đó, tôi thường cùng với các anh chị họ của tôi, cùng với lũ trẻ con hàng xóm tụ tập và truyền nhau hát lên: "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm...". Thế mà đã 10 năm trôi qua, tôi với các anh chị họ và lũ trẻ con hàng xóm không còn thân thiết như ngày xưa nữa! Chúng thì dành tiếng hát cùng cảm xúc âm nhạc của mình cho những bài nhạc trẻ mới ra đời, còn tôi, sau bao lần tìm kiếm âm nhạc đích thực của đời mình qua nhạc trẻ, nhạc nhẹ, rock, pop,... tôi lại trở về với những ca khúc tiền chiến ngày xưa với một tình yêu tha thiết hơn bao giờ hết. Và lạ kì thay, đã 10 năm trôi qua mà những lời ca "...Từ bên em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến..." vẫn còn khắc sâu vào trái tim tôi. Xin gửi tới gia đình 3N mến yêu của tôi ca khúc "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây" , một sáng tác của nhạ sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Duật, với phần thể hiện của NSƯT Trung Đức và NSND Thu Hiền, những giọng ca mãi mãi với thời gian...
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Đường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo Muỗi bay rừng già cho dài tay áo Hết rau rồi, em có lấy măng không. Còn Em thương anh bên Tây mùa đông Nước khe cạn bướm bay lèn đá Biết lòng anh say miền đất lạ Chắc em lo đường chắn bom thù Anh lên xe, trời đổ cơn mưa Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ Em xuống núi nắng về rực rỡ Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư. Từ nơi em đưa đến nơi anh Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến Như tình yêu nối lời vô tận Đông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
baodung (02-08-2011), Dmitri Tran (16-01-2011), Lena Elinova (11-08-2011), sad angel (29-08-2010), Siren (28-07-2010) | ||
|
#104
|
||||
|
||||
|
Trong lúc nhiều bác đang bận off ở Đà Nẵng, em xin tặng các bác ngồi nhà bài hát này. Hy vọng các bác tìm thấy trong giai điệu bài hát những chia sẻ về miền đất mà các bác đã để lại đó nhiều tháng năm tuổi trẻ của mình.
Tạm biệt bạch dương Xao xác canh thâu đôi hàng bạch dương thao thức ngóng trông Tuyết trắng đơn côi đêm buồn hắt hiu Chợt vội quên một câu giã từ, để từng đêm người xa ngóng chờ Xót xa bạch dương nguyện cầu mai gió tuyết sương tan Năm tháng thanh xuân bên bờ Neva đôi lứa chung đôi Khao khát hiến dâng hẹn thề khắc ghi Rặng bạch dương giờ xa ngút ngàn, để chiều thu ngoại ô úa vàng Chút lá vàng rơi, giờ tìm đâu trùng khơi cách xa Tạm biệt bạch dương, xin đừng quên lời yêu đã trao hôm nào Ngày mình bên nhau từng nụ cười từng ánh mắt trao đắm say Mình kề vai nhau, xin đêm thâu ngừng trôi phút giây diệu kỳ Mình cầm tay nhau cùng hẹn thề tình yêu sắt son Giờ đành chia xa, khi đông sang từng bông tuyết rơi đơn lạnh Bạch dương hay chăng dù mịt mờ ngày tháng vẫn trôi cách ngăn Một người xa xôi luôn ghi sâu tình yêu thiết tha ban đầu Hẹn thề mai sau, dù nghìn trùng đại dương cách xa Anh sẽ quay về! Mời các bác lắng nghe qua giọng hát Quang Vũ |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên: | ||
baodung (02-08-2011), Dmitri Tran (16-01-2011), Matrioshka (24-04-2010), sad angel (29-08-2010), Siren (28-07-2010) | ||
|
#105
|
||||
|
||||
|
Giờ này hẳn các bác ở mọi miền đều đang hướng về Đà Nẵng, trong đó có nhiều bác đã có mặt tại đây hơn một năm trước. Mời các bác cùng nghe bài hát này và nhớ lại những kỷ niệm mình đã có với Đà Nẵng yêu thương
Sông Hàn vẫn đợi Sông Hàn mát xanh xuôi dài tóc em Cầu xoay đêm vắng lặng bóng ai nghiêng nghiêng đợi ai Bạch Đằng thiết tha bến bờ, đèn vàng đêm đêm mong chờ hình bóng xa xôi Sơn Trà sóng xô, bãi Rạng đá mòn Bà Nà sương khói mờ dáng ai run run bờ vai Chờ khi sớm mai canh tàn, chờ từng đêm khuya sương tràn ướt mi đợi chờ Một lần thôi chợt ghé bên dòng, thuyền nào biết dấu ghi lòng sông Giờ thuyền xa rời bến sông rồi, có đâu hay giờ bến đơn côi Giờ thuyền xa mãi phương trời xa, người giờ sao cách chia lòng ta Để dòng sông mãi thôi chờ mong, để bến vắng thuyền có hay chăng Sông Hàn vẫn trôi, trôi dài tháng năm Người về bến cũ tìm bóng ai năm xưa còn đâu Đành thôi cách xa ngút ngàn, đành chờ mùa sang, đêm hội pháo hoa vừa tàn. Mời các bác lắng nghe qua giọng hát Thanh Huyền |
|
#106
|
||||
|
||||
|
Dung Quất với 3N luôn là một cái tên mang đầy kỷ niệm, những kỷ niệm ngập tràn cảm xúc từ chuyến thăm của 3N đến đây những ngày cuối năm 2008. Mời các bác cùng nghe bài hát này và cùng chúc cho bác Old Tiger cũng như tất cả những người bạn mà 3N đã gặp tại đây mọi điều tốt đẹp nhất.
Hát từ Dung Quất Mời bạn đến cùng tôi sông Trà núi Ấn hùng thiêng Mời bạn đến cùng tôi Sa Huỳnh sóng xô bờ cát Ba Tơ năm nào còn vang danh chiến công Đức Phổ còn đây ghi tấm gương liệt sĩ Khi xưa máu xương anh hùng nhuộm từng tấc đất quê hương Cho bao trái tim ngày nay cùng về Miền Trung chúng tôi Xẻ đại dương, chắn ngàn trùng sóng dữ, cùng đắp xây những công trình mới. Vượt tầm cao, chắt lọc nguồn tài nguyên góp sức chung tay dựng xây đất nước. Để ngày mai trên khắp quê hương, dặm đường xa tới những công trình. Nắng gió miền Trung không cách ngăn nụ cười của ngàn con tim đang hòa nhịp vui hát lên Ngọn lửa cháy nhiệt tình Dung Quất từ trái tim yêu thương Miền Trung. Dòng máu nóng đến mọi miền Tổ quốc cháy sáng trong tôi niềm tin đất nước. Ngọn lửa cháy trong trái tim tôi hòa niềm vui đến khắp mọi miền. Đất nước của tôi bao tháng năm dựng xây để ngày hôm nay vươn mình rồng bay lên Mời các bác nghe bài "Hát từ Dung Quất" qua giọng ca Quang Vũ |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên: | ||
|
#107
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lời thơ của bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây như thế này: Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Đường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây Một dãy núi mà hai màu mây Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác Như anh với em, như Nam với Bắc Như Đông với Tây, một dải rừng liền Trường Sơn Tây anh đi Thương em bên ấy mưa nhiều Con đường gánh gạo Muỗi bay rừng già cho dài tay áo Hết rau rồi anh có lấy măng không? Em thương anh bên Tây mùa đông Nước khe cạn bướm bay lèn đá Biết lòng anh say miền đất lạ Chắc em lo đường chắn bom thù Anh lên xe, trời đổ cơn mưa Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ Em xuống núi, nắng vàng rực rỡ Cái nhành cây gạt mối riêng tư Đông sang Tây không phải đường thư Đường tiếp đạn và là đường tải gạo Đông Trường Sơn cô gái ba sẵn sàng xanh áo Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh Từ nơi em đưa sang bên nơi anh Những binh đoàn trùng trùng ra trận Như tình yêu nối lời vô tận Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn. Phạm Tiến Duật Tôi biết bài thơ này từ ngày mới vào bộ đội, cách nay đã gần 40 năm. Bắt đầu thích thơ từ khi nghe thơ Phạm Tiến Duật, bài Lửa đèn. Nghe Lửa đèn qua loa truyền thanh, trong chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam vào đêm Trung thu năm 1971, người ta không ngâm mà đọc thơ của anh Duật với tiếng đệm của piano. Nghe rất xao xuyến, như tiếng gọi của mặt trận khói lửa vọng về hậu phương, thôi thúc người ta ra trận với niềm tin chiến thắng. Rất thích những câu thơ đầy lạc quan của những người lính: Ngày mai, ngày mai hoàn toàn chiến thắng Anh dắt tay em trời chi chít sao giăng Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm* Ta sẽ làm cây đèn kéo quân thật đẹp Mang hình những người những cảnh hôm nay Để cho những cuộc hành quân còn trong bóng tối Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay. *) Dân ca Thanh Hóa "Lên chùa bẻ một cành sen/lên chùa bẻ một cành sen/Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng/Ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có hẹn cùng trăng/Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm...". Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-04-2010 thời gian gửi bài 02:24 |
|
#108
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ Andre Platinov: Những ca khúc trong đĩa nhạc ấy không phải là "Tiền chiến", nó ra đời trong cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, sau cả kháng chiến chống Pháp 9 năm...
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (22-08-2010), chaika (19-09-2010), Dmitri Tran (16-01-2011), ngocbaoruss (10-09-2010), sad angel (29-08-2010), Siren (28-07-2010) | ||
|
#109
|
||||
|
||||
|
Nhạc: Lê Vinh
Thơ: Nguyễn Hoàng Sơn Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm, Nhanh chậm tình yêu nghĩa gì đâu. Chỉ tiếc phút hững hờ khi say đắm, Chưa hết mình những lúc bên nhau… Đừng tiếc em đừng tiếc anh là người biết đợi. Đợi hết mùa xuân khi hoa lìa cành, Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi. Đừng tiếc dù mỗi lần gặp quá vội Cho mùa thu heo mây về nắng hanh. Sen hồ tàn lửa phượng tắt, Mặt mưa tuôn mặt nắng gắt. Vẫn còn đây hoa sữa chín trên cành, Hoa sữa nồng nàn luôn ngóng đợi. Sen hồ tàn lửa phượng tắt, Trái tim anh cồn cào nỗi khát. Cho dù giông tố phải bước qua, Cho dù đường xa còn trắc trở. Với hoa sữa có điều gì phải tiếc, Em mùa thu nguyên vẹn trong anh… Mùa thu muộn Trình bày:Ngọc Tân
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
|
#110
|
||||
|
||||
|
Năm 1992, tôi nghĩ đến một đề tài về quê hương đất nước, làm sao hơi khác những bài phổ biến một chút. (Bản thân tôi cũng chưa chắc cái khác đó là gì). Tôi thử viết bằng nhiều giai điệu ngẫu nhiên mình nghĩ ra… Nhưng cái nào cũng nghe nhạt nhẽo như cơm nguội. Mãi đến năm 1996, trong một lần ngâm nga, thì một câu nhạc chợt thóang qua đầu tôi “Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào”. Tôi thử phát triển tiếp trong lúc đang hứng thú: “ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang”. Tôi tự khen mình: “Có lý! Đúng là cái mình đang cần”. Và lập tức ghi lại cái giai điệu phần A quý báu đó. Nhưng giai điệu phần điệu khúc vẫn chưa vừa ý. Một tháng sau, tôi đã phát triển giai điệu đủ kiểu nhưng vẫn vô hồn. Thế rồi trong lúc nghĩ tới một câu nhạc cho bài hát khác với giai điệu ngẫu nhiên: "Hãy nhớ cô ấy bây giờ là riêng tôi, ánh mắt trong em đã có tôi rồi". Nhẩm đi nhẩm lại tôi thấy quá vô duyên. Rồi mặc kệ, một lúc sau nhẩm lại thì bỗng thóat lên thành câu: "Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với tiếng pháo giao thừa ngày 30, Với những chiến công mùa xuân năm ấy". (Lúc đó tôi viết là “tiếng pháo giao thừa” vì thuận miệng. Nhưng xem ra bây giờ không còn đốt pháo nữa, sau này mới đổi thành “tết đón giao thừa”). Tôi thử lắp đoạn nhạc này vào phần A của bản nhạc cũ và thật trùng khớp. Tôi mừng quá vì tìm ra giai điệu phần B cho bài hát. Nhưng xem ra cấu trúc bài hát hơi bình thường: A-B. Tôi nghĩ nên phát triển thêm đoạn C cho phong phú. Và bắt đầu từ câu nhạc cuối cùng của đoạn B: "Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, Quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, Quê hương tôi đây sẽ mãi mai sau...". Thế là phần giai điệu tương đối hòan chỉnh. Đấy mới chỉ là phần giai điệu và một vài ca từ sắp xếp cho thuận miệng. Công việc chỉnh sửa mất 4 năm. Sau khi hoàn tất, tôi gửi bản nhạc này đến các nhà biên tập ở các hãng băng đĩa, nhưng hầu hết chỉ là sự chờ đợi, hoặc câu nói quen thuộc: “anh đang xem!”. Cuối cùng, một biên tập viên cũng phát chán cho tôi biết: "âm nhạc thị trường đang ăn khách, nên đề tài chính thống khó làm băng đĩa lắm. Mà dàn dựng tốp ca thì tốn nhiều chi phí, không thu lại lợi nhuận. Tốt nhất em nên viết nhạc tình yêu dễ làm hơn". Tôi hơi buồn nhưng vẫn không đổi ý. Tôi tìm đến tham gia vào CLB Sáng tác trẻ Thành Ðoàn do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên làm chủ nhiệm để tìm cơ hội giới thiệu. Và rồi, trong một chương trình giới thiệu ca khúc mới chủ đề Quê hương đất nước, bài hát “ĐVCNVNT” cũng được đưa vào chương trình. Nhưng nhà tài trợ (một bầu sô ca sĩ trẻ) thì từ chối dàn dựng, vì quá tốn kém, riêng phần thuê làm nhạc nền cộng với việc thuê tốp ca đã tốn gần triệu đồng mà chỉ sử dụng 1 lần. Cuối cùng tôi phải nhờ đến anh Hồng Phúc (cán bộ phòng VHNT Nhà Văn Hóa Thanh Niên), chủ nhiệm CLB Giai Điệu Xanh, (một nhóm nhạc chuyên phục vụ chương trình ca nhạc chính trị)… Sau khi xem bài hát, anh Phúc quyết định giúp tôi phổ biến ca khúc này đến quần chúng. Nhóm Giai Điệu Xanh đã chủ động làm nhạc, và thu demo luôn. Sau buổi biểu diễn đó, bài hát “ĐVCNVNT” đã lập tức được chú ý. Cộng với hoạt động ca khúc chính trị thường xuyên của CLB Giai Điệu Xanh, chỉ trong vòng 1 năm, ca khúc đã xuất hiện trong các hội diễn, ca múa quần chúng, chương trình chào mừng năm mới, lễ hội ở các tỉnh thành cả nước, (trong buổi khai mạc SEA Games 22, bài hát này đã được trình diễn trong lễ rước 11 Quốc kỳ tại sân vận động Phú Thọ). Ðặc biệt, rất nhiều thanh niên sinh viên học sinh xin bản copy bài hát này. Cả trăm bản nhạc để lưu tại NVH Thanh Niên cũng không đủ cung cấp. Các bản Audio nhạc nền liên tục được download từ website của tôi đến nỗi Bandwidth của Hosting hằng tháng thường xuyên bị quá tải. Năm 2001, CLB Sáng Tác Trẻ tổ chức chương trình ca nhạc chào mừng 20 năm thành lập Hội Âm Nhạc TPHCM. Ban chủ nhiệm CLB đã mời ban chấp hành Hội đến dự. Các đại biểu đến sớm, nhưng giữa chương trình thì về hết còn duy nhất NS Trần Long Ẩn (P.Tổng Thư Ký Hội Âm Nhạc TPHCM) ở lại. Cuối chương trình, ca khúc ĐVCNVNT cất lên, và anh Trần Long Ẩn lúc bấy giờ quá bất ngờ khi nghe bài hát này. Anh gặp tôi, đề nghị tham gia Hội Âm Nhạc TPHCM. Thế là tôi về làm một bộ hồ sơ gia nhập hội. Ngày được nhận quyết định hội viên của Hội Âm nhạc TPHCM, một hạnh phúc không thể tả đến với tôi. Tôi chính thức được công nhận là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Không còn là một nhạc sĩ “tự phong”. Ns. Xuân Nghĩa ( Theo vnmusic) ĐẾN VỚI CON NGƯỜI VIỆT NAM TÔI Nhạc và lời : Xuân Nghĩa ![]() (Thái Thùy Linh & NS Thế Hiển) Này bạn thân nơi năm châu bốn phương Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào Ngày nào còn chìm trong khói bom Mà giờ đây cất cao lời ca vang. Hà nội thủ đô con tim dấu yêu Ngược xuôi phố xá đã vui thêm nhiều Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay Hoà theo sức sống với bao công trình Từ bàn tay cùng nhau đắp xây Để giờ đây chúng tôi gọi mời. [ĐK:] Hãy đến với những con người Việt Nam tôi Đến với quê hương đất nước thanh bình Đến với tết đón giao thừa ngày ba mươi Với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua Quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay Quê hương tôi đây sẽ mãi mai sau Vang danh non sông trái tim Việt Nam. *** Một ngày cha ông vang danh núi sông Một ngày đất nước đứng lên thanh bình Ngày dựng xây cùng bao cánh tay Ngày hôm nay bước lên cùng anh em. Mảnh đạn năm xưa gieo trên đất nâu Giờ đây đã hoá những thân lúa vàng Gởi vào trong từng trang sách thơ Chờ tương lai trái tim mỉm cười.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 06-09-2010 thời gian gửi bài 10:43 |
|
#111
|
||||
|
||||
|
Các bác nào biết bài hát này tên là gì và do ai sáng tác không ạ?
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW698O7O.html Trình bày : Ngọc Tân Anh có nghe thấy không Bản tình ca em hát Hà Nội ơi xao xác Có phải heo may về Anh có nghe thấy không Tóc ai hương lạ lắm Có phải hoa sữa trắng Mỗi chiều hoa cứ rơi Sao trời như buông lơi Mình qua con ngõ nhỏ Có chút gì không rõ Nồng nàn trong mắt ai (Anh có nghe gì không Nước sông Hồng đang chảy Là con tim em đấy Thì thầm lời yêu anh)2 (Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, Mùa thu lại về Hà nội ơi, mùa thu hoa sữa đang rơi)2
__________________
Ласковый Май |
|
#112
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 07-09-2010 thời gian gửi bài 11:08 Lý do: Thêm link nhạc |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
|
#113
|
||||
|
||||
![]() ![]() 01. Mùa Thu Trắng - Trần Thu Hà 02. Tiếng Thu - Mỹ Linh 03. Hà Nội Thu - Ngọc Tân 04. Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Hồng Nhung 05. Mùa Thu Ru Em - Ái Vân 06. Mùa Thu - Tấn Minh 07. Nhìn Những Mùa Thu Đi - Thu Phương 08. Hà Nội Mùa Thu Sớm - Mỹ Linh 09. Mùa thu vàng - Minh Quân 10. Thu Ca - Thu Phương 11. Mùa Thu Muộn - Ngọc Tân 12. Hà Nội Mùa Thu - Thu Minh 13. Khúc mùa thu - Ngọc Tân 14. Không Còn Mùa Thu - Hồng Nhung 15. Đâu Phải Bởi Mùa Thu - Ngọc Tân 16. Em Ra Đi Mùa Thu - Thu Phương 17. Thu Vàng - Thanh Lan 18. Thư Tình Cuối Mùa Thu - Bảo Yến 19. Thu Quyến Rũ - Tuấn Ngọc 20. Mùa Thu Lá Bay - Kim Anh
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
baodung (02-08-2011), chaika (19-09-2010), degiocuondi (10-01-2011), Dmitri Tran (16-01-2011), Мужик (16-09-2010), sad angel (04-02-2011), Siren (08-09-2010), Thao vietnam (09-09-2010), USY (07-09-2010) | ||
|
#114
|
||||
|
||||
![]() Ca sĩ Ngọc Tân sinh năm 1948 tại Hà Nội, là con của một nữ quản ca trong nhà thờ. Anh từng là "nhân viên" của Đài tiếng nói Việt Nam nhưng thực sự trong suốt mười năm (1967 - 1978) Ngọc Tân chỉ được hát đồng ca, mặc quần vá, đi xe đạp, ăn ngủ luôn trong Đài để có điều kiện tập nhạc. Năm 1979, với 2 ca khúc Chiều trên bến cảng và Hành khúc ngày và đêm, Ngọc Tân giành giải thưởng quốc tế ca nhạc đặc biệt đầu tiên cho VN khi tham dự cuộc thi Con người và biển cả tại Cộng hoà Dân chủ Đức. Với chất giọng khoẻ, ấm, cùng phong cách biểu diễn nhiệt tình, Ngọc Tân thật sự đã sống hết mình với những bài hát. Tiếng hát của ca sĩ Ngọc Tân như thấm sâu vào lòng người nghe bởi chất giọng mượt mà, bởi tiếng đàn piano điêu luyện, tình cảm nồng nàn của người ca sĩ. Những bài hát ca sĩ Ngọc Tân thể hiện được nhiều người yêu thích như: Hà Nội ngày trở về, Hà Nội và tôi, Áo lụa Hà Đông. Chiều trên bến cảng, Biển đêm... Chảy đi sông ơi, Khoảnh khắc, Anh sẽ đến...(Trích từ vietbao.com) Ngọc Tân như được sinh ra để hát về tình yêu,về Hà nội và về Biển.Tôi mê giọng hát của anh từ hồi còn học cấp 2,từ những ngày anh còn hát “Cây sầu riêng trổ bông”,"Người yêu dấu ơi",”Chiều trên bến cảng”… rồi nghe người lớn nói chuyện mất mát của gia đình anh thật buồn.Sau đó anh gia nhập Đoàn Ca Múa Nhạc Bông sen – Thành phố Hồ Chí Minh.Thời điểm đó đoàn quy tụ được khá nhiều ngôi sao ca nhạc như vợ chồng nghệ sĩ Khắc Triệu-Cẩm Vân(nổi tiếng với “Knife”,”Bài ca không quên”)Thi Nga với “Vì Sao Em Chết” và “Gimme,Gimme…” của nhóm Abba,ca sĩ Ánh Quốc với “Papa” của Paul Anka,Thế Hiển với ca khúc “Hát về anh”,”Chuyện đời xưa-Chuyện ngày nay” rồi ”Nếu tôi chết-hãy chôn tôi với cây đàn guitar” … toàn các ca khúc đang “hot”,các nhạc công tài ba cùng dàn âm thanh và ánh sáng khá là hiện đại.Hồi đó đoàn về thành phố tôi lưu diễn, bao nhiêu buổi là bấy nhiêu lần tôi có mặt dưới hàng ghế khán giả.Tôi mê mẩn với những “Ngọn lửa cao nguyên” của Trần Tiến, “Mùa Xuân” của Phạm Minh Tuấn… được thể hiện với giọng ca đặc biệt của anh (còn nhớ như in hình ảnh Ngọc Tân trình bày ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên” đến đoạn dạo nhạc thứ hai,anh rút từ phía sau ra một chiếc “tù và” làm bằng sừng trâu thổi say sưa trông đậm chất núi rừng).Hồi đó lũ thanh niên chúng tôi tối tối thường vác mấy cây guitar gỗ ra bãi cỏ ven đường tập tọe hát các ca khúc yêu thích của anh,rồi cũng nhún nhảy “bè bối” như người lớn… Sau này sang Nga được gặp lại anh,lại được nghe anh hát,lần này giọng hát của anh dường như đã đạt tới đỉnh cao của sự ngọt ngào ,sâu lắng , tinh tế mà người ca sĩ nào cũng luôn hướng tới.Anh mang đến cho khán giả những “Biển Đêm”,”Tìm tên em trên bờ cát”,”Hà Nội và Tôi”… với bao tình cảm chứa chan,nồng nàn và da diết,tôi rùng mình nổi gai ốc khi giọng anh cất lên”…Biển,biển ơi…nơi xa vời em có biết chăng-anh gọi em cồn cào cơn gió…” cứ như thể anh đang đứng trước biển mà gọi những người thân yêu nhất của mình vậy.Anh sẵn sàng hát lại những ca khúc cũ ngày xưa mà tôi yêu cầu,khi tôi hỏi:”Hôm nay hát bài gì hả anh ?”,anh cười hiền-mắt nheo nheo :Hôm nay “chơi” Biển đêm “ em nhé!Một người nghệ sĩ luôn “cháy hết mình” trên sân khấu nhưng lại giản dị ,gần gũi ngoài đời thường,sơ-mi đóng thùng đi dạo xem hàng khắp chợ, khắp "ốp",vui vẻ dừng lại trò chuyện với bất cứ ai… Tôi vẫn thích gọi anh đơn giản là Ngọc Tân chứ không phải là N.S.Ư.T. Ngọc Tân - danh hiệu mà anh được nhà nước phong tặng,anh đã đi xa nhưng các ca khúc của anh thì mãi ở lại trong lòng người hâm mộ,cũng như tình yêu anh dành cho người,cho đời,cho Hà nội và cho Biển là mãi mãi.Xin chọn lọc một số ca khúc của anh hát về Tình yêu,về Hà nội và về Biển mời các bác cùng nghe. 01. Chiều Trên Bến Cảng 02. Hà Nội Và Tôi 03. Hà Nội, Mùa Vắng Những Cơn Mưa 04. Biển Đêm 05. Khoảnh khắc 06. Tìm Tên Em Trên Bờ Cát 07. Em Ơi Hà Nội Phố 08. Nỗi Nhớ Mùa Đông 09. Hà Nội Ngày Trở Về 10. Nhớ Không Em Khúc Hát Ngày Xưa 11. Mùa Hoa Tôi Yêu 12. Lời tỏ tình của biển 13. Nhớ Về Hà Nội 14. Gửi Nắng Cho Em 15. Nhớ Mùa Thu Hà Nội 16. Thuyền và Biển 17. Giá Em Đừng Yêu Anh 18. Thương Lắm Tóc Dài Ơi 19. Áo Lụa Hà Đông 20. Đâu Phải Bởi Mùa Thu
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
chaika (19-09-2010), Dmitri Tran (16-01-2011), Мужик (16-09-2010), sad angel (04-02-2011), Siren (10-09-2010) | ||
|
#115
|
||||
|
||||
|
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.
Sáng tác : Trịnh Công Sơn. ![]() Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười tựa lá bay Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi đợi em về bàn chân quen quá Thảm lá me vàng lại bước qua Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát Để thấy tiếng cười rộn rã bay Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới Để lúa reo mừng tựa vẫy tay Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống Vì đất nước cần một trái tim ! Nghe ca khúc qua tiếng hát Khánh Ly. Nghe ca khúc được trình bày bởi Hồng Nhung .
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#116
|
||||
|
||||
|
Xin tổng hợp một số ca khúc về Hà nội mời các bác cùng thưởng thức, gọi là lấy khí thế và lên tinh thần chuẩn bị đón chào Đại lễ NGHÌN NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI ! 01. Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng - Đăng Dương - Việt Hoàn - Trọng Tấn. 02. Người Hà Nội - Hợp Xướng - Lan Anh. 03. Hà Nội Linh Thiêng , Hào Hoa - Trọng Tấn. 04. Hà Nội Đêm Trở Gió - Mỹ Linh. 05. Im Lặng Đêm Hà Nội - Tấn Minh. 06. Gọi Tôi Hà Nội - Ngọc Khuê. 07. Trời Hà Nội Xanh - Khánh Linh. 08. Hà Nội Trái Tim Hồng - Mai Hoa 09. Mãi Vẫn Là Tuổi Thơ Tôi Hà Nội - Ngọc Khuê. 10. Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi - Tấn Minh. 11. Chiều Phủ Tây Hồ - Tấn Minh - Khánh Linh. 12. Hà Nội Mùa Thu - Mỹ Linh. 13. Hà Nội Ngày Trở Về - Tấn Minh. 14. Hà Nội Đêm Mùa Đông - Ngọc Khuê. 15. Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Mai Hoa. 16. Áo Trắng Em Qua - Ngọc Khuê. 17. Em Ơi Hà Nội Phố - Tấn Minh. 18. Nồng Nàn Hà Nội - Ngọc Khuê. 19. Hoa Sữa - Thanh Lam. 20. Cảm Ơn Hà Nội - Đức Long. HÀ NỘI - NHỮNG BẢN TÌNH CA.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 30-09-2010 thời gian gửi bài 21:07 |
|
#117
|
||||
|
||||
|
Trịnh Công Sơn
RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy Nên mãi ru thêm ngàn năm Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm Cho vừa nhớ nhung có em dỗi hờn Nên mãi ru thêm ngàn năm Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời Nuôi một đời người Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôị... Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm Giận hờn sẽ quên Dáng em trôi dài, trôi mãi, trôi trên ngàn năm... Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son Vào trời lãng quên Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm... Còn lời ru mãi vang vọng một trời Mùa xanh lá vội ru em miệt mài Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru aị... Hồng Nhung - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Khánh Ly - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Trần Mạnh Tuấn
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
baodung (02-08-2011), degiocuondi (10-01-2011), Мужик (11-01-2011), Old Tiger (10-01-2011), sad angel (04-02-2011) | ||
|
#118
|
||||
|
||||
|
Dương Thụ
HƠI THỞ MÙA XUÂN
Con chim bồ câu bé nhỏ Bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân. Tia nắng từ đâu đến ở, Long lanh từng ô cửa, ô cửa mùa xuân.. Cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về. Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về. Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Ư..ư.. mùa xuân. Nghe như dòng sông hát về Bao nhiêu bộn bề, bộn bề mùa xuân. Nghe như tình yêu chớm nở, Rưng rưng từng hơi thở, hơi thở mùa xuân. Cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về. Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về. Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh. Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Ư..ư.. mùa xuân.. Hơi thở mùa Xuân - Thanh Lam
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#119
|
||||
|
||||
|
Quốc Bảo
BÌNH YÊN
![]() (NSND Trần Hiếu & Trần Thu Hà) Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Mừng em ta hát đầy hồn xưa BÌNH YÊN
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#120
|
||||
|
||||
|
MẸ ! CON ĐÃ VỀ
Nhạc và lời : Mạnh Quân Một sáng sớm, trở về quê hương, Về trong câu hát âm vang đất trời Ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi Một con kênh, một bờ ao xanh, Hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn. Trở về nơi tôi sinh ra từ đây Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời, Nhìn tôi không dám tin là tôi Một thời người làng quê ấy. Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông, Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng, Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng: Mẹ! Con đã về. Mẹ! Con đã về - Mỹ Dung
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |