![]() |
Nơi chia sẻ những bài hát Việt bạn yêu thích
:emoticon-0159-music BZ xin tiếp tục topic với bài hát "Mùa xuân làng lúa làng hoa". Năm 2007 sắp qua và năm 2008 sắp đến, chúng ta cùng chào đón một mùa xuân mới. Có nên bắt đầu với chùm bài hát nói về mùa xuân không ạ :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe
|
Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa
Nhạc sĩ: Ngọc Khuê Trình bày: NSND Thanh Hoa Bên lúa, anh bên lúa canh đồng ven đê Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng Điệp khúc: Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng Sông lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngọt ngào Hương hoa bay dạt dào làng hoa em gọi mùa Mùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát Hồ Tây ơi mùa xuân Tình ca đơm hoa từ lòng đất Đôi lúa tình yêu mùa xuân Làng lúa làng hoa mùa xuân Em hát câu ca ấy lùa mùa này thêm bông Hạnh phúc trên tay nơi anh đã gieo mầm Chiều nay anh dù xa hoa nói với anh nhiều Hồ Tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời. Điệp khúc : Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng Sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngọt ngào Hương hoa bay ngạt ngào Hương hoa bay dạt dào làng hoa em gọi mùa Mùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát Hồ Tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ đất Đôi lứa tình yêu mùa xuân Làng lúa làng hoa mùa .... xuân ..... CLICK DOWNLOAD |
KhÚc HÁt SÔng QuÊ
Bạn nào chưa nghe bài hát này thì cố gắng nghe đi nhé! Khi nghe xong rồi nhớ ra sân bay mua vé ngay, kẻo hết vé đấy nha!
KHÚC HÁT SÔNG QUÊ Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Tạo Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê, ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vị heo may trên má em hồng. Ơi con sông quê con sông quê, ơi con sông quê con sông quê. Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi heo may một xu bánh đa vừng. Con cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm... Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới, bầy tre 3thơ tắm mát dưới thượng nguồn, một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng. http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Khúc Hát Sông Quê |
Ai đã từng xa quê hương, tổ quốc hãy thử nghe bài hát này.
NHỚ VỀ MỘT MÙA XUÂN Sáng tác: Trần Trịnh Giờ này bên nhà mùa Xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hằng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến chinh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn Ngập màu hoa nở, đỏ xanh tím vàng Ngại ngùng xuân đầu mừng tôi mới sang Mà nơi đây giữa quê người Một tình xuân vẫn chia hai trời Rượu nồng làm sao ấm môi... Ôi ta nhớ thuở trời yên vui Tiếng em thơ reo đùa Pháo vang đêm giao thừa Ai đã lìa quê mẹ từ lâu Bao lần nghe tin xuân Chắc đây một trời nhớ nhung Chợt vừa xa mẹ, một mùa xuân đầu Mà lòng con hằng lên muôn mối đâu Người ơi đây dẫu thiên đường Một người đang tiếc thương khôn lường Về một mùa xuân cố hương You were invited, please visit: http://www.bennhac.com/#/song/815/Nho-Ve-Mot-Mua-Xuan |
Thân tặng Phuongnn và virus bài hát LỐI VỀ ĐẤT MẸ.
Sáng tác: DUY KHÁNH Trình bày: HƯƠNG LAN Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi Vì nghe tình quê tình nước đôi bề Nước chia hai đường nước chưa về Trót thương cho người lỡ câu thề Lên đường từ ly, hỏi rằng lòng lưu luyến gì Mẹ ơi chỉ còn đất mẹ mà thôi để con, còn đi gìn giữ cho đời đã mang trong lòng kiếp con người Phải thương nhau hoài chớ quên lời Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui ĐK: À ơi... à ơi.....à ơi Mẹ thương con ra cầu ái tử Vợ trông chồng lên núi vọng phu Chiều chiều trông về viễn khu Lòng căm hờn oán quân thù À ơi... à ơi.....à ơi ** Chiều nay lối về đất mẹ là đây Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy Có nghe đêm trường tiếng ai cười Có nghe đêm trường tiếng ru hời Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. You were invited, please visit: http://www.bennhac.com/#/song/3602/Loi-Ve-Dat-Me |
Bạn nào có thì cho tôi xin đường link để down. bài "Hoa sữa" nhé,
Xin cám ơn trước:emoticon-0102-bigsm |
HOA SỮA
Sáng tác : Hồng Đăng Người trình bày : Thanh Lam Em vẫn từng đợi anh Như hoa từng đợi nắng Như gió tìm rặng phi lao Như trời cao mong mây trắng Em vẫn từng đợi anh Trên những chặng đường quen Tiếng hát ai xao động Thoáng mùi hoa êm đềm Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó Những bạn bè chung Những con đường nhỏ Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm Có lẽ nào anh lại quên em Có lẽ nào anh lại quên em You were invited, please visit: http://www.bennhac.com/#/song/17200/Hoa-Sua |
Phượng Hồng
Artist: Gia Huy Composer: Vũ Hoàng - Thơ/lời: Đỗ Trung Quân music.yeucahat.com © 2006-2007 Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu ? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, Và mùa sau biết có còn gặp lại, Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. (quay lại từ đầu) Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. http://music.yeucahat.com/listen/752-Phuong-Hong/ |
Tình Thơ
Artist: Minh Thuận Composer: unknown music.yeucahat.com © 2006-2007 Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường Hành lang ấy xa dần xa bước chân người Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương Bao yêu thương trong ta tìm về Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa Nghe bâng khuâng trong ta một thời Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa Ai thương ai quen ai giận hờn Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới Cho hôm nay miên man bồi hồi Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ http://music.yeucahat.com/listen/274-Tinh-Tho/ |
Xin chia sẻ với các Bác các Anh Chị và các Bạn một bài hát mà Matrioshka rất thích nhé!
TUYẾT RƠI MÙA HÈ Ca sĩ : Hà Anh Tuấn Nếu anh gặp em từ đầu Có lẽ đã không ai qua bể dâu Nếu anh được sống từ đầu Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu Nếu mai dời xa nhìn lại Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau Nếu em rồi sẽ ở lại Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa Nếu những màu sắc nhạt dần Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ Và nếu thời gian ngừng lại Thì những nhánh sông hay bao con đường Cũng sẽ dẫn về một ngày Anh chờ em Vì ngày em đến Là ngày Tuyết rơi mùa hè Bầu trời lấp lánh Những cánh hoa như sao tỏa bay Và dù anh có trẻ lại Vẫn nguyên lời thề Vì màu nơ trắng em cài Là hoa tuyết không tàn http://www7.nhac.vui.vn/Music/#Play,9171 |
Bức Họa Đồng Quê
Ca sĩ : Ánh Tuyết Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng Đàn chim, chim chim non đang ríu ríu rít hót tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng Tình tang tang tang tang tang tính tính tính tính Du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hơn Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, Người người hò vang, đàn hòa tình tang Nhịp nhàng vẳng xa Hò lơ ho lơ Hò lơ ho lơ ho lơ ... Hò lơ ho lơ Hò lơ ho lơ hó lơ Ơi anh em ơi còn gì đẹp tươi Còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thảnh thơi Chàng trai vui câu ca thôn nữ cất tiếng hát Em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười Đồng quê hôm nay vui Vui với thóc lúa mới Cho bõ công cày cấy bao ngày mong chờ Chàng trai xay xay xay thôn nữ giã giã giã Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm....36820&iType=20 |
Một website nghe nhạc ( đủ thể loại và chủng loại ) :emoticon-0102-bigsm của Việt Nam khá nhanh , down free , :emoticon-0102-bigsm
http ://www.nhac.vui.vn |
Các bác ơi cho em hỏi bài hát Lena Belikova, lời bài hát có câu "nổi sóng Volga, nổi gió Tula..." ấy ạ. Bác nào có thì chia sẻ cho em với được không ạ? :emoticon-0155-flowe
|
Trích:
Về chất lượng thì không đồng đều, nếu các bác muốn nhạc chất lượng cao thì chỉ nên download ở mục Album nhạc thôi - các bài này đa số được 128kbps, còn các bài không xếp theo album thì chất lượng nhiều bài khá tệ. Bố cục cũng khá lộn xộn, vì trang được cấu trúc theo kiểu na ná như forum, tức là kho nhạc là do thành viên "mạnh ai nấy post", điều này cũng dẫn đến vấn đề về nội dung, tức là lẫn lộn trong đó có cả những bài nói tục chửi bậy lung tung cả, là loại "nhạc chế" mà các bác vẫn thấy báo chí người ta phê phán ấy. Cũng do các thành viên post bài lên mà nội dung nói chung của trang này cũng phát triển không theo đường lối nào, thành viên nào nhiệt tình thì cái loại mà anh đó ưa thích tự nhiên phát triển mạnh mẽ, dẫn đến một phần khá lớn của nó thuộc loại house, tức là nhạc đâu chẳng thấy chỉ thấy có "tiếng chày trên sóc Bom Bo" thôi! :emoticon-0136-giggl. Điều khó chịu nữa mà em cũng muốn lưu ý các bác là các thành viên gửi bài lên trang nhạc vui rất chịu khó "đăng ký bản quyền, cả "bản quyền trang" lẫn "bản quyền thành viên". Nghĩa là properties - tag của các bài đều bị sửa hết thành "nhạc vui", cả người sáng tác, người hát lẫn dòng nhạc... lung tung cả. Con artwork thì được chế thành ảnh của thành viên gửi bài đó lên, mỗi lần mở nhạc nghe thì lại được ngắm một anh chàng còm nhom phì phèo thuốc lá hoặc ngồi bờ sông nhìn xa xăm đâu đó, đại loại thế! :emoticon-0136-giggl. Tuy nhiên cái này cũng đơn giản thôi, đều có thể edit lại được hết, đơn giản nhất là ngay trong Windows Explorer cũng làm được mà. Tuy nhiên nếu các bác muốn làm cả loạt luôn thì theo em nên dùng iTunes. Chương trình này nếu là nghe nhạc thì tương đối nặng (nếu so với Jet hay Windows Media Player chẳng hạn), nhưng về khía cạnh quản lý thư mục nhạc thì em thấy nó khá ưu việt, ngoài ra còn có thể burn luôn đĩa được. Nhưng mà các bác ơi, em mong các bác chia sẻ thêm những cảm xúc của các bác về các bài hát Việt Nam nữa đi - "Nơi chia sẻ" là chia sẻ cả cảm xúc chứ phải đâu mỗi bài hát phải không các bác? Giá như được các bác cho biết đôi dòng cảm xúc cùng mỗi bài hát các bác chia sẻ thì em sẽ cảm thấy những bài hát - nhất là những bài mới đối với em - hấp dẫn hơn nhiều đấy ạ! Chúc các bác khỏe và vui! :emoticon-0150-hands |
Chân Tình
Trình bày : Vân Trường Mùa xuân vừa đến , hoa về trên những bàn tay . Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh . Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai , những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh . Và anh lại nhớ giờ em đứng chờ trông , 1 mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh . Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông . Giữa hoang tàn lãng quên .Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh Như chưa từng có những phút lìa xa , dẫu gương mặt trên vai anh khoác oà , những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em ....Như anh được sống giây phút đầu tiên , có em tận đến nhưng giây cuối cùng .... Suốt cuộc đời anh không quên chân tình giành hết cho em !!! http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm....=4056&iType=20 |
Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ Mỗi lần nghe những câu hát này, tôi lại bồi hồi nhớ về quê hương, về dòng sông quê, với bãi ngô, bãi mía...nhớ cảnh người chèo đò lội sông đưa người sang, nhớ cây cầu phao, nhớ cảnh ngồi trên mảng qua sông... http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru...6/06/05F6167F/ |
Mùa Xuân đầu tiên
Có một lần , nhân dịp xuân về, đài truyền hình phỏng vấn một nhạc sĩ nổi tiếng :"Thưa nhạc sĩ,có rất nhiều bài hát về mùa xuân rất hay, nhạc sĩ thích nhất là bài nào?" Người nhạc sĩ đó đã trả lời: "Nhiều bài hay lắm , nhưng tôi thích nhất "Mùa Xuân đầu tiên" của cố nhạc sĩ Văn Cao". Khi đó CK rất ngạc nhiên,sao Văn Cao lại có bài nào nổi tiếng mà mình chưa nghe nhỉ? Rồi CK cũng tìm được bài hát đó và đã lập tức bị thu hút bởi giai điệu rất mượt mà và dịu dàng của nó. CK không để ý lắm tới lời của bài hát , chỉ nghĩ thầm:"Bài này mà nhảy Vallse thì hay tuyệt!" . Cứ ngỡ bài này xưa quá rồi nên người ta ít hát, và đoán mò :Chắc nhạc sĩ sáng tác bài này để kỷ niệm mối tình đầu của mình với một cô thôn nữ nào đó, giai điệu êm dịu ,man mác thế kia mà! Rồi tình cờ,trong dịp kỷ niệm ngày 30/4 ,Chaika đọc được bài viết :"Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao" của tác giả Nguyễn Thuỵ Kha đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội tháng 5/2005, mới vỡ lẽ, mới thấy được nét đẹp sâu sắc của tác phẩm và của tâm hồn người nhạc sĩ đã từng viết nên bài Tiến quân ca bất hủ. Chaika xin chia sẻ với các bạn một số đoạn của bài viết này. http://i29.photobucket.com/albums/c2...0px-Vancao.jpg " Trong suốt cuộc đời mình từ ấu thơ, dường như Văn Cao chẳng có mùa xuân nào cảm thấy được trọn vẹn như mùa xuân thống nhất năm 1976....Tác động mạnh mẽ của mùa xuân thống nhất đã khiến Văn Cao bừng thức sau bao nhiêu năm ngưng sống. Ông cảm thấy trẻ lại...Niềm hân hoan chợt dấy lên trong lòng, ông khẽ khàng ngồi vào đàn, và những câu đầu tiên của "Mùa xuân đầu tiên": Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Với khói bay trên sông gà đang gáy trưa Bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn... Nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh Niềm vui phút giây như đang long lanh... Bản vallse cho ngày toàn thắng của Văn Cao thật sâu lắng, không ồn ào. Bởi vậy cũng không lạ gì khi nó bị chìm nghỉm giữa những tiếng reo hò sung sướng lúc đó. Riêng "cặp mắt xanh" của Nhà xuất bản Âm nhạc Moscow thì không nhầm. "Mùa xuân đầu tiên" đã được dịch ngay sang tiếng Nga và ấn hành ngay vào mùa xuân năm 1977.... ...Song dường như phải chờ đến khi Văn Cao tạ thế(1995) "Mùa xuân đầu tiên" mới thực sự loang sâu vào đời sống âm nhạc hôm nay....Và sau đó, tác giả Thanh Thảo có viết:"Cả một dòng sông vui , nhưng không trào cuộn ồn ào, mà như lắng lại, nghe kỹ thấy những lượn sóng đang run run, những lượn sóng như nhắn gửi cái gì, báo trước điều gì. Chợt sáng chợt nhoè, ấn tượng ấy chập chờn trong tôi,ám vào tôi day dứt. Cuộc đời này rồi sẽ ra sao,chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Liệu cái thời khắc trẻ thơ kỳ diệu ấy có đủ sức nâng đỡ ta trong những ngày nặng nề của cuộc đời. "Tôi không biết và tôi cũng không rõ Văn Cao có biết không? " Mùa Xuân đầu tiên Nhạc Sĩ: Văn Cao Trình bày: Thanh Thúy Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng cho bao tâm hồn. Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Người mẹ nhìn đàn con nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh Niềm vui phút giây như đang long lanh. ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người Từ đây người biết thương người Từ đây người biết yêu người . Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. http://vnthuquan.net/nhac/data/917.asf |
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Trong những ngày đầu của chiến dịch Tây nguyên mùa Xuân 1975, hoà chung niềm tin của nhân dân cả nước, nhạc sĩ Xuân Hồng- đang công tác ở chiến trường B2- cảm nhận ngày tận số của nguỵ quyền Sài gòn đã gần kề và ngày giải phóng Sài gòn chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến. Anh đặt bút viết những dòng nhạc đầu tiên cho một ca khúc mới. Tiếp theo chiến dịch Tây nguyên là chiến dịch Huế- Ðà nẵng, những dòng nhạc vui tươi hào hứng của anh tuôn chảy theo từng bước tiến như vũ bão của Quân giải phóng. Khi những vòng đai thép của các binh đoàn chủ lực bắt đầu siết chặt Sài gòn, cũng là lúc nhạc sĩ Xuân Hồng đặt bút viết những nốt nhạc sau cùng của bài hát Mùa Xuân trên thành phố HCM. 30/4/1975, Sài gòn giải phóng. Sau khi được tu chỉnh lần cuối, bài hát Mùa Xuân trên TPHCM được nhiều đơn vị nghệ thuật giới thiệu rộng rãi với công chúng. Cảm xúc chân thành của tác giả cũng là nhiệt tình hào hứng của nhân dân thành phố mang tên Bác trong ngày vui lịch sử. Ðã hơn 30 năm qua, giai điệu và tiết tấu bài hát vẫn rạo rực niềm vui tột độ của "mùa Xuân đẹp nhất quê mình". MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhạc và lời: Xuân Hồng Thể hiện: tốp ca Mùa Xuân này về trên quê ta khắp đất trời biển rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá trổ hoa, chào mùa Xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, mùa Xuân về rợp bóng cờ bay. Nước thêm trong dòng sông Bến Nghé, chợ thêm đông chợ vui Bến Thành. Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. Ôi đẹp biết bao!, biết mấy tự hào, Sài gòn ơi cả nước vẫy chào. Cờ sao đang tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau. Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. Ôi hạnh phúc biết bao!. Bao năm vẫn đợi chờ mà niềm vui như đến bất ngờ. Ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng cờ. Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa Xuân đẹp nhất quê mình. CLICK DOWNLOAD |
Bác nào có cho em xin đường link để down bài "Chia tay hoàng hôn và Trên đỉnh phù vân" thể hiện do ca sỹ Thanh Lam Và ca sỹ Mỹ Linh .
Em xin cảm ơn trước ạ. |
Chia Tay Hoàng Hôn
Nhạc Sĩ: Thuận Yến Thơ Lời: Hoài Vũ Trình bày: Thanh Lam Anh phải về thôi, xa em thôi Hoàng hôn yên lặng cũng theo về Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc Mà lời từ biệt chẳng lên môi Anh phải về thôi xa em thôi Hàng cây hò hẹn chỗ em ngồi Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ Để lòng ta xao xuyến bồi hồi Chia tay em chia tay hoàng hôn Chia tay em chia tay hoàng hôn Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ Anh mang theo về con tim cô đơn Chia tay em chia tay hoàng hôn Chia tay em chia tay hàng cây Gửi lại cho em trái tim thắp lửa Gửi lại cho em một nửa vầng trăng. Link để download: Chia tay hoàng hôn - Thanh Lam TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN Nhạc và lời: Phó Đức Phương Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng (huơ huơ huơ huơ huơ) Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ??? Bao giờ hết tơ vương? Ha! Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng (huơ huơ huơ huơ huơ) Như cánh chim ngóng trời lồng lộng Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ? Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự Vời vợi đất trời phiêu dạt tình ai Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng ... tìm người trong mộng. Link để download: Trên đỉnh Phù Vân - Mỹ Linh |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:17. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.