Trích:
vidinhdhkt viết
Tớ vào rừng sâu, thoải mái lia AK vào lũ sóc - nhưng không trúng. Sau chuyển sang đi săn sóc bằng CKC - hiệu quả hơn nhiều!
|
Kho kiến thức và vốn sống của bác Vỉ đinh thật đáng nể. Nói nhỏ nhé, em bị bắt đi học quân sự n lần rồi, nhưng không hiểu sao chưa được bắn đạn thật phát nào. Hồi bên Mát, cũng hay đi bắn súng, nhưng là súng hơi đạn chì. Các điểm bắn súng này khá nhiều ngày xưa.
Nhân bác kể chuyện bắn sóc, em mới chợt nhớ ra Sóc là loài vật tội nghiệp bị người ta săn nhiều nhất, vậy nên mới có từ "săn sóc"