Trích:
Мужик viết
Không hứa mà lặng lẽ làm chị em chẳng ngưỡng mộ đâu mà quy ngay là "nghĩa vụ".
Lần thứ nhất lau nhà - vợ mỉm cười.
Lần thứ hai lau nhà - vợ không nói gì.
Lần thứ ba chưa kịp lau nhà - vợ hỏi: "Thế chưa lau nhà à?"
|
Ơ, thế ra lau nhà không phải là nghĩa vụ ạ?
Trích:
vidinhdhkt viết
Cù cưa với chị em lâu lắm, nói thật là tớ không đủ kiên nhẫn (ngày xưa tớ thấy vợ tớ đột nhiên dịu dàng là tớ bảo ngay: "thôi thôi nàng ơi, để thời gian làm việc khác, tốt nhất là nàng cho tớ biết con số phải nộp đi!").
|
Chứ ngày nay thì sao, bác?
Đúng là mỗi nhà mỗi kiểu bác nhỉ. Ở nhà em thì "đột nhiên dịu dàng" vào những lúc ... khác, vì con số thì luôn tự nguyện ở đó rồi, hihi