Cảm ơn Lilia Pinuna đã giới thiệu một bài viết đáng đọc về ý kiến của Tướng Đồng Sĩ Nguyên ! Tuy vậy, tôi không thể nhấn nút "Cảm ơn" vì ý đầu trong bài viết của bạn rất khó chấp nhận đối với tôi: "Nói về việc Việt Nam chúng ta phải gánh nhiều gã khổng lồ ... " trong topic "Cường quốc 74 năm".
Không biết người khác ra sao chứ tôi thấy trong quá khứ và phạm vi tương lai mà tôi có thể tự kiểm chứng được thì Nga không phải là gánh nặng của Việt Nam, dù có là cường quốc. Trong quá khứ, mối quan hệ Việt - Xô có thể có lúc chưa thật sự bình đẳng, nhưng tôi tin điều đó không xuất phát từ tư tưởng bá quyền của nước lớn hơn, mà có thể vì Liên Xô chưa thật sự tin tưởng Việt Nam (nếu bỏ qua phần chính trị thì vẫn có thể viện cớ cho vui: phần Giao Chỉ chỉ còn chiếm vài phần trăm trong con người Việt, còn lại là ...); và cũng có thể tự ta luôn cảm thấy mình thấp hơn (bác nào đã từng vác rá đi vay gạo hồi bao cấp đều biết rõ tâm lý này). Vì vậy, tôi mong bạn edit lại câu mở đầu sao cho phần thông tin về quan hệ Việt - Trung không bị dính một chút nhận định về nước Nga. Chân thành cảm ơn.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
|