Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Ðề tài đã bị khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #141  
Cũ 22-02-2010, 19:42
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Nhấn nút Thanks chưa đủ! Cảm ơn chị Hoa May lần nữa nhé!
Phép "Đối nhân xử thế" luôn đúng trong mọi mối quan hệ.
__________________
Ласковый Май
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (22-02-2010)
  #142  
Cũ 26-02-2010, 16:39
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Các bác thành viên 3N quý mến:
Trong mục suy ngẫm, tôi thấy các bác có rất nhiều bài hay, người đọc xong cứ ngẫm nghĩ mãi những bài học trong chuyện. Thật đáng trân trọng.
Tôi xin mở đầu một chuyện góp vào mục suy ngẫm nhưng lại nẩy ra ý nên chăng chỉ viết mỗi chuyện thật ngắn, đúng 100 chữ và những chuyện ấy hàng ngày nó vẫn xẩy ra trong cuộc sống quanh ta.
Trân trọng kính mời các bác.
1. Của một đồng, "công" một nén:
Lãnh đạo tỉnh đi tặng quà gia đình chính sách. Đoàn có đại diện bốn cơ quan cao nhất tỉnh, sở chuyên ngành...mỗi cơ quan đi một xe riêng.
Về huyện, có lãnh đạo huyện cùng đi. Cả đoàn hơn chục người đến tặng quà thăm hỏi chừng nửa tiếng rồi ra về.
Mở phong bì:Bốn trămngàn. Mừng quá. Có món lo Tết cho con, cháu.
Trưa, huyện mời cơm, bảy, tám chiếc xe xịn đậu thành dãy; khách ba chủ nhà bảy, gần ba chục người, chu đáo vui vẽ, nhà hàng tính tiền:Bốn triệu.
Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
BelayaZima (26-02-2010), Cartograph (26-02-2010), chaika (27-02-2010), Мужик (26-02-2010), Hoa May (26-02-2010), hongducanh (26-02-2010), htienkenzo (28-02-2010), hungmgmi (26-02-2010), Kóc Khơ Me (27-02-2010), NISH532006 (27-02-2010), Old Tiger (27-02-2010), rung_bach_duong (26-02-2010), RussiaHuong (26-02-2010), Tanhia (26-02-2010), truonganng09 (26-02-2010), virus (26-02-2010)
  #143  
Cũ 26-02-2010, 17:16
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bác LyMisaD88 kể chuyện trên làm em nhớ lại một chuyện có thật, rồi thành một giai thoại vẫn được bọn em kể lại khi bia rượu, dù rằng nó xảy ra đã lâu, cuối thế kỷ trước rồi.
Xin hưởng ứng bằng cách kể lại, đúng chóc 100 chữ luôn:

BIA THÔI!

Một VIP nọ công tác ở một cơ quan chuyên bảo vệ trẻ em. Ông mê thơ, tính tình dễ chịu, hể hả.
Lần nào đi thăm các cháu mồ côi, khó khăn, ông cũng mang theo mấy chục tập thơ của mình.
Lần nọ, sau khi phát biểu, tặng quà, tặng thơ các cháu, ông tỏ ra xúc động lắm. Mắt ông hoe đỏ làm cánh trợ lý và sếp cơ sở đi theo thấy bất ngờ. Giọng ông run run:”Thương các cháu quá, các cậu ạ!”.
Rồi bất ngờ, ông đổi giọng cao vút:”Trưa rồi, về huyện, bia thôi!”.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 26-02-2010 thời gian gửi bài 17:26
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (26-02-2010), Cartograph (26-02-2010), chaika (27-02-2010), Мужик (26-02-2010), hongducanh (26-02-2010), Kóc Khơ Me (27-02-2010), LyMisaD88 (27-02-2010), RussiaHuong (26-02-2010), Tanhia (26-02-2010), truonganng09 (26-02-2010)
  #144  
Cũ 26-02-2010, 21:03
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Em thấy ý tưởng của bác LY rất hay. Xung quanh chúng ta hàng ngày xảy ra đầy chuyện vui, buồn, hài hước, trớ trêu, xót xa... đáng suy ngẫm.
Tuy nhiên "luật" đúng 100 từ (từ nhé, không phải chữ) hơi khó. Khó viết đã đành, khó có thời gian đếm lại từng từ để thừa thì cắt, thiếu thì thêm cho đủ "vừa gà, vừa chó, ba mươi sáu con. Bó lại cho tròn, một trăm chân chẵn"!

Thôi thì các bác cứ cho 100 cộng-trừ 10% nhé! Ai ăn gian biết ngay vì khuôn khổ cửa sổ post bài đã định rồi, ta áng chừng được.

Bài này của em chắc chưa đến trăm từ.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!

Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 26-02-2010 thời gian gửi bài 21:42 Lý do: Bớt từ
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
dangnt (26-02-2010), hongducanh (26-02-2010), LyMisaD88 (27-02-2010), RussiaHuong (26-02-2010)
  #145  
Cũ 26-02-2010, 22:33
RussiaHuong's Avatar
RussiaHuong RussiaHuong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2010
Bài viết: 26
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 49 lần trong 19 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Thôi thì các bác cứ cho 100 cộng-trừ 10% nhé! Ai ăn gian biết ngay vì khuôn khổ cửa sổ post bài đã định rồi, ta áng chừng được.

Bài này của em chắc chưa đến trăm từ.
Pác nói đúng đấy, bài của pác LY đúng 100 chữ khoảng 7 dòng, thì ta cứ viết trên dưới 7 dòng một chút là được, chứ cứ ngồi đếm chữ có khi lại mất thời gian hơn thời gian viết bài, híc híc...
Được cảm ơn bởi:
Мужик (26-02-2010)
  #146  
Cũ 26-02-2010, 23:21
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Không phải đếm như cô Tấm đâu các bác ơi.
Các bác viết bằng word ở ngoài diễn đàn như một văn bản bình thường.
Trong đó bấm vào File > Properties
trong bảng tiếp theo chọn statistis thì các bác sẽ được biết:
pages - số trang
paragraphs - số đoạn
lines - số dòng
words - số từ
characters - số chữ
characters (with spaces) - số chữ kể cả dấu cách.
Sau đó tuỳ chính cho vừa ý rồi copy bài đó vào diễn đàn là Ô KÊ.
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên:
Мужик (26-02-2010), hungmgmi (27-02-2010), LyMisaD88 (27-02-2010), RussiaHuong (27-02-2010)
  #147  
Cũ 26-02-2010, 23:34
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Thao vietnam viết Xem bài viết
Không phải đếm như cô Tấm đâu các bác ơi.
Các bác viết bằng word ở ngoài diễn đàn như một văn bản bình thường.
...
Sau đó tuỳ chính cho vừa ý rồi copy bài đó vào diễn đàn là Ô KÊ.
Em đồng ý là như thế. Cơ mà nhỡ thừa một tí hay thiếu một tẹo lại phải vò đầu, bứt tai xem thêm từ nào, bớt từ nào cũng nhọc. Có khi bài hay nhưng vì một chút thừa thiếu mà lại chẳng dám trình làng thì cũng dở.
Nhưng cứ thử cái đã, các bác nhỉ. Chưa làm đã kêu khó thì chắc chẳng làm được gì. Đã có 2 bài tròn trăm từ rồi đấy thôi.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
RussiaHuong (27-02-2010), vidinhdhkt (26-02-2010)
  #148  
Cũ 26-02-2010, 23:37
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Cứ ang áng thôi chứ, việc gì phải "Đo lọ nước mắm - đếm củ dưa hành" thế!
Đề nghị Muzhik đi tiên phong - mỗi ngày 3 bài làm gương!

Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 26-02-2010 thời gian gửi bài 23:37 Lý do: sửa dấu viết sai
  #149  
Cũ 27-02-2010, 01:18
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em không nhớ có tờ báo nào đó, hình như Tuổi trẻ hay Thế giới mới , cũng có mục Truyện 100 chữ, cũng là một hình thức bắt tác giả phải đẽo gọt chân cho vừa giày. Em đề nghị ta sân siu +_5 từ gì đó cho nó xông xênh.
Em xin góp một mẩu nữa, cũng đúng chóc 100 chữ (gọi thế nó quen miệng rồi bác Muzhik ạ):

NÓI THẦM
Nói thầm là cốt để truyền đạt thông tin một cách bí mật, không để người ngoài biết đến.
Ví như trong cơ quan, dễ bắt gặp cảnh thầm thì. Chủ đề thường là nói xấu sếp,ì xèo chuyện lương thưởng, đề bạt, hay kháo nhau chuyện bồ bịch của ai đó, trừ mình ra.
Đâm ra anh ghét mấy chuyện nói thầm.
Đi làm mệt mỏi về nhà, cô con gái 5 tuổi lon ton:”Con nói thầm cho bố điều bí mật nhé”.
Rồi thì thào luôn vào tai:”Con yêu bố nhiều, bố ạ!”.
Nói thầm hay lắm chứ!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (27-02-2010), Cartograph (27-02-2010), chaika (27-02-2010), dienkhanh (27-02-2010), Мужик (27-02-2010), LyMisaD88 (27-02-2010), USY (27-02-2010)
  #150  
Cũ 27-02-2010, 07:56
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Nói thầm hay lắm chứ!
Đúng rồi. Nhất là đối với bác hungmgmi. Bài "Nói thầm" đánh dấu một sự kiện đẹp trong sự nghiệp của bác đấy. Với bài này bác đã đạt được "con" tứ quý 3 về tổng số bài viết trên NNN.
Xin chúc mừng!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
hungmgmi (27-02-2010), Siren (27-02-2010), Thao vietnam (27-02-2010), USY (27-02-2010)
  #151  
Cũ 27-02-2010, 09:35
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

NÓI THẦM 2

Đón Tết xa nhà đầu tiên tại Erevan, để vơi nỗi nhớ quê hương chúng tôi tổ chức disco. Bạn nữ tên V nhiệt tình đến nỗi bung cả “cửa sổ” mà không biết. Ánh sáng nhập nhoạng nên chưa ai nhìn thấy. Tôi băn khoăn lắm, không biết nhắc bạn bằng cách nào. Cuối cùng, quyết định vượt qua sự ngượng ngùng, tôi (mới có 18 tuổi) rụt rè đến sát bạn ghé tai nói thầm: “V kéo khoá quần lên đi!”. “Ối chết! Anh Bí!” (Tôi là Bí thư chi đoàn).
Chắc chẳng có cách nào hay hơn!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
hungmgmi (27-02-2010), LyMisaD88 (27-02-2010)
  #152  
Cũ 27-02-2010, 10:46
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn bác Muzhik đã động viên. Em chỉ spam là nhiều thôi, nay xin spam tiếp nối mạch của bác:

NÓI THẦM 3

Anh là thương binh ở chiến trường. Mảnh đạn xọet qua cái dây thanh quản, khiến anh nói lúc nào cũng khào khào, làm người đối diện nghe rất vất vả. Như là nghe một người nói thầm.
Thế mà có một lần anh hát, tham dự Hội diễn cựu chiến binh phường hẳn hoi.
“Bài ca Trường Sơn” viết cho giọng nam cao. Thế mà Anh hát bằng một giọng trầm, khào khào, nhiều đoạn không rõ lời. Lạ, thế mà nghe ra cả tiếng gió ngàn, tiếng suối hát trên đèo cao vách tai mèo năm xưa…
Người nói thầm không đoạt Giải.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Hoa May (04-03-2010), LyMisaD88 (27-02-2010)
  #153  
Cũ 27-02-2010, 11:06
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Ý kiến các bác rất đúng, cách đây khá lâu, tình cờ em đọc được ở tạp chí nào đấy có mục truyện rất ngắn, 100 chữ, khá hay và em thấy mặc dù chỉ có 100 chữ nhưng vẫn giữ được cốt truyện lại rất cô đọng súc tích, tác giả không phân tích diễn giải mà khi đọc xong có cái để ngẫm ngợi suy nghĩ. Cái hay nó nằm ở đấy. Theo em nên (+,-) 10 chữ cho tiện các bác nhẩy?
2. "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi"
Xếp bự mới thăng chức. Áp Tết, ôtô xịn biển xanh, biển trắng lần lượt thay nhau đỗ trước cổng, chờ khách ra mới xuống xe xách quà vào nhà xếp.
Vợ chồng nhà bên cạnh buôn bán phất lên, xây nhà to đẹp hơn nhà xếp, bận bán hàng Tết, luôn vắng nhà, thi thoảng có xe xịch đỗ, bà mẹ lãng tai mở cổng. Khách vào nhà, chủ đi vắng, không cần hỏi, trao túi quà rồi vọt xe đi.
Vợ chồng nhà buôn lo sợ, không hiểu sao các quan chức bự lại mang quà Tết biếu mình.

Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 27-02-2010 thời gian gửi bài 11:09
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Cartograph (27-02-2010), Мужик (27-02-2010), hungmgmi (27-02-2010), virus (27-02-2010)
  #154  
Cũ 27-02-2010, 11:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Báo Văn Nghệ Tết nào cũng in thêm một phụ bản 10 truyện ngắn hay nhất trong năm từng in trên Văn Nghệ trong năm cũ. Tiêu chí bình chọn như thế nào không rõ, nhưng đây là những truyện ngắn khá hay, của những tên tuổi khá mới mẻ. Bạn Thuỵ Anh mà hungmgmi đã mở một topic riêng trên NNN có mặt trong danh sách 10 tác giả này với truyện ngắn Cây cải Tashkent, xin phép được post sau vào topic đó.
Nay, xin giới thiệu một truyện ngắn của nhà văn Ninh Kiều có trong danh sách 10 truyện ngắn hay 2009. Ninh Kiều là bút danh của một nữ toán học quê Cần Thơ, định cư tại Pháp từ thập niên 60 thế kỷ trước.
Truyện ngắn có tên "Bún chả". Truyện chỉ có 3 nhân vật Người Mẹ, Bố và Con. Đúng ra còn có một bà chị họ nữa, nhưng bà này chỉ ngủ suốt khi nghe những tâm sự (tự sự) của Người Mẹ lặn lội từ Hà Nội sang Paris thăm chồng và con sau mấy chục năm xa cách.
Câu chuyện khiến cho người đọc có nhiều suy ngẫm. Mời các bác đọc tại link sau:
http://www.gocbep.net/index.php?view...subjectid=1204
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 27-02-2010 thời gian gửi bài 13:28
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (27-02-2010), Siren (27-02-2010)
  #155  
Cũ 27-02-2010, 17:32
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Tớ xin góp chuyện gần 100 chữ:

Đang ngoáy bột cho con thì mất điện. Nhà tối om. Chị vội vàng quờ quạng tìm đứa con 6 tháng tuổi đang ngồi trong xe đẩy và la gọi chồng: “Anh ơiiii… tìm diêm đốt nến lên cho em vớiiii...”. Im lặng. Quái, vừa mới loanh quanh đây, mất điện một cái là tót ngay sang hàng xóm rồi, quỷ tha ma bắt, nhanh thế không biết. Nhớ lại ngày nào hắn rót vào tai chị: “Sau này tắt lửa tối đèn lúc nào anh cũng luôn ở bên em”. Chị ôm con, khẽ bật cười.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Cartograph (27-02-2010), Hoa May (04-03-2010), LyMisaD88 (28-02-2010), Old Tiger (03-03-2010), Siren (28-02-2010)
  #156  
Cũ 28-02-2010, 16:15
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

3. Nước mắt chảy xuôi
Vợ chồng cán bộ xa quê. Tết đến về thăm, biếu quà Bố Mẹ nhưng bàn mãi mà chưa thống nhất. Cuối cùng quyết định: Bố, chai rượu, mấy lạng trà ngon đãi khách, Mẹ, tặng tiền, hai trăm ngàn gọi là.
Không khí Tết quê nghèo thật bình thường, chỉ có mùa xuân với hoa lá cỏ cây và bãi ngô non trãi dài xanh ngát.
Chia tay, Bố Mẹ cứ ép mang cả cặp gà chừng năm kí, rồi khoai, đậu, bánh trái, nếp quê...
Không biết hôm qua Bố Mẹ có bàn nhau nên cho con cái gì không?
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Мужик (28-02-2010), htienkenzo (03-03-2010), Old Tiger (03-03-2010), Siren (28-02-2010)
  #157  
Cũ 28-02-2010, 17:47
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

2. Chiếc cối xay lúa

Tết. Về quê. Tìm củi luộc bánh chưng thấy cái cối. Nôn nao nhớ thời xay lúa, giã gạo.
Hì hụi mang cái cối nát ra lắp lại. Thớt trên, thớt dưới đủ cả. Thiếu mỗi cái giằng. Chắc bị làm củi từ lâu. Xoay bằng tay vậy. Lần đầu- không được. Lần 2-cũng không. Hoá ra quay ngược. Cười buồn đẩy mạnh tay theo chiều ngược lại. Rình… rịch… cối nhẹ nhàng xoay như thời thơ ấu. Thẫn thờ…
Chợt giật bắn người vì tiếng ré lên của cái máy xát nhà hàng xóm!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
LyMisaD88 (01-03-2010), Old Tiger (03-03-2010), Siren (28-02-2010)
  #158  
Cũ 02-03-2010, 20:41
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

3. TỬ TẾ
Nghèo nhưng thương người, chị nhận “đẻ thuê” cho đôi vợ chồng giàu hiếm muộn, bỏ qua dèm pha, dè bửu của người làng, nhất là cô hàng xóm.
Đẻ xong chị quyết giữ con, dù đã có đủ nếp tẻ, kể cả phải lo trả lại 20 triệu đã tiêu. Được cái đôi bên đều là người tốt nên đứa trẻ có 4 bố mẹ. Tết rồi cả nhà chị được mời đi du lịch Thái Lan.
Nhận quà nước ngoài từ tay chị, cô hàng xóm tử tế: “Chị xem họ có muốn nữa không... thì em giúp!”
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
hongducanh (03-03-2010), LyMisaD88 (03-03-2010), NISH532006 (03-03-2010), Old Tiger (03-03-2010), vidinhdhkt (02-03-2010)
  #159  
Cũ 03-03-2010, 10:05
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

4. Điều khiển từ xa

Cậu nhân viên phòng tôi có chú làm lớn ở tỉnh, ba lần thi trượt đại học, nhờ chú xin một chân loong toong, xếp bố trí vào phòng tôi.
Cậu học "đại học từ xa". Chẳng thấy học hành gì, đến kì thi ôm cả tập giấy phôto vào Huế một, hai ngày rồi về. Hôm qua tốt nghiệp, "rửa" bằng.
Cái bằng của cậu thật đẹp, đẹp hơn cả bằng của Liên Xô.
Sắp tới, học xong lý luận chính trị tại chức, có chú điều khiển từ xa. Trẻ, bằng cấp đủ. Cơ cấu. Mừng cho nó nhưng...
Buồn thay...
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Dang Thi Kim Dung (06-03-2010), Мужик (03-03-2010), hongducanh (03-03-2010), htienkenzo (03-03-2010), NISH532006 (03-03-2010), Old Tiger (03-03-2010), vidinhdhkt (04-03-2010)
  #160  
Cũ 04-03-2010, 18:05
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Hoa May góp một câu chuyện ngắn ngắn, không nhớ là đã đọc ở đâu đó ...

Có 1 em bé hỏi bố minh: 1 giờ bố làm được bao nhiêu tiền? Người bố trả lời: 20 USD.
Một ngày nọ, cậu bé xin bố mình 10USD. Người bố không cho vì không biết cậu bé xin tiền để làm gi?!
Nhưng khi thấy con mình buồn bã đi vào phòng và khóc, người bố cảm thấy áy náy nên đi theo để hỏi lý do. Cuối cùng đứa bé trả lời:
- Con đã góp được 10USD, con muốn xin bố thêm 10USD nữa cho đủ 20 USD để bố có thêm 1 giờ ở nhà với con.


Lời con trẻ thật đáng suy ngẫm phải không ạh???
Cuối ngày rồi, chúc các bác có thật nhiều niềm vui, hanh phúc và đặc biệt phải cân bằng cuộc sống và dành thời gian cho gia đình nhé!
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Dang Thi Kim Dung (06-03-2010), LyMisaD88 (05-03-2010), vidinhdhkt (04-03-2010)
Ðề tài đã bị khoá

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:05.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.