Kính gửi các bác và BQT!
Topic này là topic của bạn nguyenthituyet viết về những tình cảm của bạn với nước Nga, với bản thân tôi khi đọc những dòng bạn viết từ cách đây hơn 2 năm đã thấy thực sự cảm động. Tôi nghĩ các bác chẳng nên nói về CNXH - CHCS - những phân tích chính trị v.v... ở topic này vì tôi thấy nó lạc đề quá, khác xa so với mục đích của 1 topic về cảm xúc ( bắt đầu từ bài post thứ #13 của bạn nuocnga_va_toi). Vậy tôi kính mong các bác nên dừng những post liên quan đến chính trị, phân tích lịch sử v.v... tại đây để trả lại cho topic những cảm xúc đẹp, tình cảm trong sáng về nước Nga( chứ không phải nhức đầu vì mấy nội dung chính trị phức tạp đã qua).
__________________
Take It Easy
|