|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Nước ở điều kiện áp suất khí quyển không thể sôi ở nhiệt độ 105 đâu bác. Nếu có các muối hòa tan thì nhiệt độ sôi có tăng, nhưng không đáng kể. Tăng đến 5 độ là chuyện khó tin.
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
Em đã đi trên đường Trường sơn ( ngày nay ) và "cày cuốc" ở Quảng bình, tấm ảnh này ấn tượng với em.
Còn một địa danh mà Bác Geo chưa kể: Sông Son. |
|
#23
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() @ Bác Mìchà: Vậy là từng có đàn bướm quấn quýt theo bác khắp nẻo Trường Sơn … Chắc thế bức ảnh đó mới gây ấn tượng cho bác như vậy… Còn sông Son của bác đây, định post sau Hồ Trương, để còn “đọ” với Kiên Giang. Nhưng thôi, bác đã ngỏ lời, xin ngửa bài trước vậy… Bến phà Xuân Sơn – rốn bom đạn một thời. nay thành bến đò nhỏ. ![]() Bến thuyền đi Phong Nha: ![]() ![]() Thuyền vào Động: ![]() Vớt rong nuôi heo: ![]() Trời trong xanh nươc strong xanh: ![]() Đứng trên động Tiên Sơn nhìn xuống ngã ba, nơi suối ngầm đổ từ động Phong Nha nhập sông Son. Trên ảnh thấy rõ một số hố bom, sau mấy chục năm còn đó…
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 13-09-2009 thời gian gửi bài 20:43 |
|
#24
|
||||
|
||||
|
@ Bác Geo: Chà, chùm ảnh phong cảnh Sông Son này của bác đẹp tuyệt! Sánh ngang tiêu chuẩn quốc tế rồi bác ạ!
Em có gửi PM cho bác mà...không rõ bác đọc chưa ạ?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#25
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bình thường thì nước bốc hơi trên bề mặt thoáng, còn sôi là bốc hơi cả bên trong lòng chất lỏng. Khi bác đun nước, mở lửa thật to, thì nước càng sôi sùng sục. Cái sự sùng sục đó chính là do sự bốc hơi trong lòng chất lỏng, tạo ra các bong bóng hơi nước, các bong bóng này nổi lên, vỡ ra làm cho nước nó sùng sục. Nhiều người nghĩ là đun thật lực vào thì nhiệt độ nước sẽ tăng. Thật ra thì không ạ, chỉ làm thúc đẩy sự bốc hơi trong lòng chất lỏng mà thôi. Nhiệt độ chất lỏng lúc ấy vẫn thế. Vì thế người ta mới bảo 100 độ là nhiệt độ của nước đang sôi (mà không nói đun nhiều hay ít lửa). Muốn tăng nhiệt độ sôi, có hai cách. 1. Tăng áp suất trên bề mặt thoáng. Ví dụ nồi áp suất, nồi hơi. 2. Pha các chất hòa tan khác như muối (không tăng mấy), đường (tăng đáng kể) |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dưới đây là hình ảnh do Geo quay: GS. Trần Nghi, ĐHQG Hà Nội, đang giới thiệu điểm nước sôi xuất lộ: Có điều, nếu như trong lòng sâu của đất, Geo nghĩ nước có thể bị nung nóng tới nhiệt độ cao hơn 100 đô C nhiều (vì các lò dung nham - magma) trong lòng đất có thể nóng trên dưới 1200 độ C. Mà dung nham cũng có thể là nguồn gốc của nước ngầm, trong đó có nước khoáng nóng. Loại nước nóng đến vài trăm độ trong điều kiện áp suất cao trong lòng đất là có thể có, và khi nó phun ra bề mặt, biết đâu nó không thể nóng hơn nước sôi thông thường ở điều kiện mặt đất 5-10 độ C? Về lý thuyết, Geo nghĩ điều đó có thể xảy ra.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 14-09-2009 thời gian gửi bài 18:24 |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn, nhưng bác quá lời - làm vũ trụ nhỏ bớt một chút rồi đấy...
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (14-09-2009) | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
Ngược nắng
![]() Một thoáng sông Chày (chi nhánh của sông Son, chảy trong khối đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng) ![]() "Nghiêng nghiêng dòng sông - Nghiêng nghiêng mái chèo..." ![]() ![]() ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 14-09-2009 thời gian gửi bài 08:23 |
|
#29
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu được bác mail cho em nhé! Em cảm ơn bác nhiều nhiều!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#30
|
||||
|
||||
|
Trích:
1- Ngắm cảnh đẹp ở Phong nha không thể không nhắc đến sông Son, nơi mà máu của bộ đội và nhân dân đã từng nhuộm đỏ dòng sông, nhất là tại bến phà này. 2 - Hồi trước nhà em biết đường trường sơn qua câu: "Nước khe cạn, bướm bay..." lên đó mới được chứng kiến hình ảnh ấn tượng này. Lời khuyên cho những người định lên đường Trường sơn: Chỉ đi vào mùa có nhiều bướm. Còn "vụ" Bác Geo nói là ở Ba đồn chứ trên đườngTrường sơn hổng có. 3- Cũng lạ, ở nơi " chang chang cồn cát...", phụ nữ lại có nước da rất trắng trẻo??? |
|
#31
|
|||
|
|||
|
|
|
#32
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() GIÃ BIỂN Biển quyến rũ mà anh đành giã biển, Bởi vắng em đứng trước biển thật buồn, Sóng vật vã vỡ trên tầng Đá Nhảy Bóng đá lịm chìm trong bóng hoàng hôn. Hướng trời tây xe băng dốc đường trơn, Ngỡ xa biển sẽ vợi buồn vợi nhớ, Nào ngờ giữa rừng chập chờn mưa đổ Nỗi nhớ lại trào như biển sóng từng cơn...
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 15-09-2009 thời gian gửi bài 20:10 |
|
#33
|
||||
|
||||
|
Em nói vậy thôi, bác có ảnh bác cứ "tung chưởng", đừng chần chừ, cho cả nhà xem cho vui và chiêm ngữong " sông núi Tổ quốc mình đâu cũng đẹp ". Em bận quá, và hơn nữa cái vụ post lên Photobuket rồi mới cho ra lò, em "ướn" quá bác à, ngồi chầu chực mãi mới được bộ ảnh giới thiệu mọi người. Mà em thì vốn tính nóng vội, khó chờ! Em rảnh, em post ngay. Kể cả ảnh của em và bác có trùng thì mỗi người một góc nhìn mà bác, lo chi bác hè?
|
|
#34
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Ласковый Май |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em đã ở đó 8 tháng. Nếu đi từ Nam ra Bắc, bên trái Bãi Đá Nhảy có một thung lũng rất rộng, ở ngoài đường không nhìn thấy. Nơi đó trước là Trạm giao liên của Đoàn 559, sau năm 1976 thành trường văn hóa T70 của Binh đoàn 12, trên đỉnh mom núi phía bắc Bãi Đá Nhảy là ngôi nhà nghỉ mát của Tư lệnh đoàn 559.... Những tháng ngày ấy, em cũng đã để lại đó một khúc hát, đến giờ những bạn cùng thời, khi gặp nhau vẫn hay ê a: " Về đây, quê em đất Quảng Bình. Còn nghe vang vang lời sông núi, tiếng ca từ ngàn năm xưa, trong những ngày sục sôi đánh Mĩ. Một lòng bảo vệ quê hương...." Bài hát được một em gái quê Ba Đồn (da trắng thôi rồi, như bác Mì Chả đã nêu!), cùng một chú bộ đội song ca..... Rồi ngày chúng em lên đường(tháng 7/1980), những buổi chia ly tím những chiều bãi biển Đá Nhảy.... Chợ Thanh Khê, chợ Lý Hòa, những đồi sim, bãi biển, trang sách ôn thi... Những bát canh rau rừng bốc "khói" . Những ánh mắt dao cau. Những chiếc áo bà ba lụa đen cứ làm đậm thêm làn da trắng của các nữ nuôi quân ngày ấy..... Thôi, em sợ lại mất ngủ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#36
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Cartograph đã chia sẻ tâm sự của một thời…
Những bức hình chụp Đá Nhảy hôm nay dành tặng bác, trong đó có những ảnh mang tính chất nghiệp vụ của Geo, nhưng xin miễn giải thích dài dòng, vì thiên nhiên vốn im lặng trong sự ảo huyền vốn có... ![]() ![]() ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 16-09-2009 thời gian gửi bài 08:49 |
|
#37
|
||||
|
||||
|
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#38
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#39
|
||||
|
||||
|
Đá mà bác Mì-chà. Geo giữ lời, no comment. Chỉ xin lưu ý: Những lỗ tròn nhỏ là vết tích khoan lấy mẫu nghiên cứu địa từ cổ (không phải Geo khoan, mà là cánh địa vật lý).
![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 16-09-2009 thời gian gửi bài 13:50 |
|
#40
|
||||
|
||||
|
Trích:
Các bác khoan nhiều lỗ thế!
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|