![]() |
QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI...
QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI
Geo vừa có chuyến công tác dài ngày ở Quảng bình về, vất vả vì nắng nóng, thú vị vì phong cảnh hữu tình… Về chuyên môn và mọi mặt, có thể nói chuyến công tác đã thành công tốt đẹp. Trước hết mời mọi người xem một số ảnh chụp trong các động Phong Nha, Tiên Sơn và hang Tối của tay máy cây nhà lá vườn NNN. Trong động Phong Nha: Suối tóc tiên http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/2PNnn.jpg Quần thể thạch nhũ http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/1PNnn.jpg Phật bà quan âm http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/3PNnn.jpg Hành lang lớn http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/4PNnn.jpg Trong động Tiên Sơn: Hàng măng đá http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/9TSnn.jpg Cửa hang Tối: Nghê đá chấn cửa hang http://i220.photobucket.com/albums/d...ahangtoinn.jpg |
Nhũ trong hang
http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/5PNnn.jpg Trăng ngoài hang tối rời xa Phong Nha - nơi hình như không có quán internet nào cả... Hình Trăng này Geo chụp theo chỉ dẫn của bác Bản đồ, nhưng chưa được ưng ý. Có thể do Trăng chưa tròn chăng?... http://i220.photobucket.com/albums/d...007/trang4.jpg Nhờ BQT sửa giúp lỗi của tiêu đề topic này. Thanks. |
Trích:
Ảnh hang động của bác kỳ ảo và lộng lẫy thật! Chỉ khen thôi - em chẳng biết nói gì hơn để diễn tả sự thán phục cảnh đẹp thiên nhiên và trình độ chụp của bác! :emoticon-0155-flowe |
Chúc mừng bác Geo đã trở về ạ!:emoticon-0100-smile
Em cũng mới về hôm qua. Ngưỡng mộ những hồn đá của bác lắm. Hôm rồi, em có nghe anh em trong Đắc Lắc tả về một mỏ đá gần cửa khẩu, khi đào lên, có các cột đá như đã đẽo, trạm sẵn, rất vuông, rất thẳng....biết là bổ ích cho bộ sưu tập của bác, nhưng kẹt thời gian quá, đành chỉ nghe mà chưa thấy!:emoticon-0100-smile |
KÝ SỰ QUẢNG BÌNH
Đi Quảng Bình lần này, tôi lại có dịp ghé thăm hang đá năm xưa, khi tôi đặt bút viết bài thơ “Tiếng vọng”. Nơi đó 8 cô gái TNXP đã hy sinh trong một trận bom B52 của Mỹ, và hang đá đã trở thành huyền thoại ... Bài thơ đã được in lại 4 lần, lần đầu trong “Văn nghệ quân đội”. Sau khi bài thơ được in, tôi nghe tin hang đá đã được khai quật. Và Trần Đăng Khoa đã có một bút ký cảm động nhân sự kiện đó. Nhưng anh viết khi chưa đặt chân tới hang đá, mà chỉ trên cơ sở những gì được nghe kể. Có lần anh thổ lộ với tôi như vậy. Lần này vào lại Quảng Bình, tôi lại tới thăm hang “8 cô”. Mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Xin post lại bài thơ của năm nào xen với những bức ảnh của ngày hôm nay, chụp trên đường 20 Quyết Thắng. http://i220.photobucket.com/albums/d.../1DSC_1653.jpg TIẾNG VỌNG Từ thẳm sâu hoang mạc đá Kẻ Bàng Vọng tiếng vượn gọi đàn thời hỗn mang nguyên thuỷ Tiếng tách vỡ lây lan từ những chiếc lu sành sót trong hang đá Tiếng ngọn gió vô hình khao khát tìm nhau. Áp tai vào mạch đá tôi nghe Những tiếng vọng xót lòng hơn muối xát: "Khát, khát quá, nước, nước, nước..." Giọng con gái con trai Ám vào đá thời gian không xoá được. http://i220.photobucket.com/albums/d...10DSC_1734.jpg Tiếng vọng gọi tôi về quá vãng Khi mặt đất nơi đây bom thù làm dị dạng Và những người con gái con trai chiến đấu giữ con đường Sau một tiếng nổ trầm, tất cả bị vùi chôn1. http://i220.photobucket.com/albums/d.../8DSC_1727.jpg Ngày ấy tôi còn ở xứ sở xa xăm Rất xa cái chết Đọc trang sách trong ngời ánh tuyết Ăn miếng bánh ngon không khét khói bom Tôi đâu biết nơi đây hoang tàn, khốc liệt. http://i220.photobucket.com/albums/d...7/phuongsv.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../5DSC_1687.jpg Vết bom đạn vẫn còn trên vách đá cheo leo Giữa đường phẳng mà bước tôi hẫng hụt - Sao vòng vo quá nửa đời người tôi mới tới đây? Sao vẫn chưa được về, hỡi hồn thiêng các anh các chị, Sau hai mươi năm Nam Bắc sum vầy? http://i220.photobucket.com/albums/d...12DSC_1738.jpg Mỗi cô một bát nhang tỏa hương Những ngọn gió vẫn tìm nhau vật vã Những chiếc lu sành vẫn lây lan nứt vỡ Tôi đứng đây trước hoang mạc đá Kẻ Bàng Lắng tiếng gọi từ một phần tư thế kỷ Như những tia hy vọng mong manh lách len qua kẽ đá. Tôi hiểu những giọt lệ lúc này chỉ là vô nghĩa Khi trước tiếng gọi thiêng liêng kia chỉ biết cúi đầu Những linh hồn còn kẹt dưới lòng sâu Tầng đá nặng Bước chân đi sao dễ! (Quảng Bình, 1995 / Tiếng vọng - 2004) _______________________ 1 Tại hang đá ở kilômet 16 đường 20-Quyết Thắng, năm 1972 bom Mỹ đã chôn vùi 13 nam nữ thanh niên xung phong và bộ đội ta trong một trận chiến khốc liệt. http://i220.photobucket.com/albums/d...vaohang8co.jpg Ngã tư Trạ Ang - ngả rẽ vào đường 20 Quyết Thắng http://i220.photobucket.com/albums/d.../6DSC_1696.jpg TRỞ LẠI HANG XƯA... Nhớ năm xưa lúc nghe tin Đường xa lặn lội tôi tìm tới đây - Rưng rưng lèn đá, rừng cây Mỏng manh vệt khói nhang lay lá cành Cảm thương, gửi chút lòng thành Khách qua đường đặt những nhành hoa tươi Đá ru... mấy chục năm trời Lòng hang thăm thẳm nghẹn lời nước non... http://i220.photobucket.com/albums/d.../2DSC_1664.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../4DSC_1707.jpg Điệp trùng một dải Trường Sơn Hôm nay trở lại - nắng tròn đáy hang Trụ thờ nghi ngút khói nhang Lung linh bia đá hàng hàng tên quen... Từ lòng hang cũ tối đen Những hồn thiêng đã nghỉ yên quê nhà. http://i220.photobucket.com/albums/d...14DSC_1745.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../7DSC_1713.jpg Mai rày du khách từ xa Thăm đường Quyết Thắng, rẽ qua nơi này Rưng rưng lèn đá, rừng cây Hang-Huyền-Thoại vẫn vơi đầy tiếng ru... http://i220.photobucket.com/albums/d...13DSC_1750.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...11DSC_1730.jpg Geo xin được thay mặt NNN thắp tại chốn linh thiêng này một nén tâm nhang (Còn tiếp) |
Trước ngôi mộ đơn côi của một nữ cứu thương, km 20
http://i220.photobucket.com/albums/d.../3DSC_1676.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/d.../5DSC_1763.jpg CÒN LẠI MỘT MÌNH Nơi đây chẳng còn ai đâu Còn lại mình em với đá Mình em - mưa đông nắng hạ Mình em - cỏ mướt màu xanh... http://i220.photobucket.com/albums/d...11DSC_1655.jpg Nhớ đồng đội vá đường thâu canh Có hôm ngủ vùi suốt sáng Đói - vào rừng tìm măng đắng Buồn - ngóng phía trời xa... Tháng ngày lầm lụi qua Tóc con gái rụng dần, da tái Vời vợi Trường Sơn chân bước mải Vực thẳm, khe sâu chẳng ngại ngần... Thế rồi buổi ấy, bất thần Trúng mảnh bom thù, em ngã. Bướm vẫn lượn nhởn nhơ lèn đá Hoa vẫn đơm trắng xoá đầu cành... http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/1-2.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Untitled-1.jpg Đồng đội dành em túm bồ kết rừng Chiếc lược cũ từng chuyền tay gỡ tóc Mảnh gương nhỏ bạn bè từng ngắm vuốt Cũng nhường cho em. Ru em Ru em Giấc ngủ bình yên... * * * Nơi đây chẳng còn ai đâu Còn lại mình em với đá Mình em - mưa đông nắng hạ Mình em - cỏ ngút ngàn xanh... http://i220.photobucket.com/albums/d.../4DSC_1848.jpg (Còn nữa) |
@bác Geo: người mở topic cũng có thể sửa được lỗi ở tiêu đề đấy bác ạh. Bác thử xem (trước 10h30 ngày mai, 30/8 bác nhé!).
Trích:
Người đọc cảm nhận được sự xúc động rưng rưng của bác qua những vần thơ, hình ảnh chọn lọc; qua sự nhiệt thành "nóng sốt" dán bài lên dồn dập thế này ... nghĩa là bác rất yêu quý và đã nôn nóng muốn chia xẻ với các thành viên NNN, phải thế không ạh? :emoticon-0115-inlov Trích:
Chẳng ai quên cái giá phải trả cho sự dịu dàng ngọt mọng ngày hôm nay đâu, phải không ạh? Cảm ơn bác Geo đã nhắc để nhớ thêm ... :emoticon-0155-flowe |
Đêm. Đi con đường xuyên Trường Sơn, ngày mới mở, tôi chợt nhớ tới một con đường xứ tuyết. Nước Nga của hôm qua, hôm nay… Mênh mông, bát ngát...
Tiếc là trong đêm không chụp được ảnh, đành lấy ảnh ngày thay đêm vậy… http://i220.photobucket.com/albums/d..._1837jpgnn.jpg NHỚ MỘT CON ĐƯỜNG ... Không làn sương gợn sóng Không ánh trăng mượt mà Bóng tối trùm quanh ta Dặm dặm buồn man mác. Trên con đường lặng ngắt Xe con nhẹ lướt nhanh Mặt nhựa đèn lấp loang Chặng chặng đường quanh quất http://i220.photobucket.com/albums/d..._1497jpgnn.jpg Chẳng ai còn muốn hát Chỉ ngồi tán gẫu thôi Hết chuyện buồn, chuyện vui Lại tiếu lâm hiện đại... "Không nhà tranh, ánh lửa" Đường băng cánh rừng hoang Không hàng hàng cột số - Lấp lánh đèn phản quang... http://i220.photobucket.com/albums/d.../CauTraAng.jpg Có chặng vang tiếng chó Sủa theo xe đữ dằn, Có chặng trâu lững thững Ngỡ còi xe: tiếng đàn... http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/conbo.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...38DSC_1934.jpg Có chặng qua lèn đá Uy nghi đá mấy tầng, Có chặng đồi sạt lở Bên đường nghiêng bóng thông. http://i220.photobucket.com/albums/d..._1678jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1886jpgnn.jpg Quá khuya, chuyện vãn dần Còn rì rì tiếng máy Đêm nay sao nhớ vậy Một "Con đường mùa đông"*. Quảng Bình, đông 2003 _____________________ * “Con đường mùa đông” - bài thơ của A. Puskin http://i220.photobucket.com/albums/d..._1863jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...nbayKheGat.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1554jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...IMG_9392nn.jpg A. PUSKIN CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG [COLOR="blue"]Qua làn sóng sương bàng bạc Vầng trăng huyền ảo hiện ra Trải xuống cánh đồng bao la Vời vợi ánh buồn man mác. Trên đường mùa đông tẻ ngắt Cỗ xe tam mã lao nhanh. Tiếng lục lạc rung leng keng Đều đều thanh âm mỏi mệt. http://i220.photobucket.com/albums/d...uongdongnn.jpg Có gì nghe thật tha thiết Trong lời ca bác đánh xe: Khi kể niềm vui khôn xiết, Khi xé lòng đau, não nề... Không túp nhà tranh, ánh lửa, Rặt tuyết và rừng hoang sơ. Đón đợi tôi - hàng cột số Đều đều vun vút lao qua... http://i220.photobucket.com/albums/d...7/tuyet1nn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7/tuyet2nn.jpg Ôi buồn quá... ơi Nhina, Sớm mai tôi về, đợi nhé, Bên bếp lửa hồng lặng lẽ Ngắm em, chỉ ngắm em thôi! Kim đồng hồ kêu uể oải Đều đều khép những vòng quay, Xua đi đám người tọc mạch, Toan quấy rầy ta đêm say. Ôi đường buồn quá, ơi Nhina, Bác đánh xe đà thiếp ngủ, Lục lạc đều đều leng keng, Trăng mờ sau màn sương phủ... 1826 Geo dịch http://i220.photobucket.com/albums/d...IMG_9393nn.jpg |
Trích:
http://i224.photobucket.com/albums/d...ph/hang8co.jpg |
Ngã tư Trạ Ang
Trích:
http://i220.photobucket.com/albums/d.../0DSC_1856.jpg Ngã tư Trạ Ang http://i220.photobucket.com/albums/d.../7DSC_1845.jpg Cầu Trạ Ang http://i220.photobucket.com/albums/d.../4DSC_1864.jpg Biển hiệu Di sản Phong Nha - Kẻ bàng tại ngã tư Trạ Ang http://i220.photobucket.com/albums/d.../5DSC_1868.jpg Đường đi vào hang 8 cô http://i220.photobucket.com/albums/d.../1DSC_1839.jpg Chúng tôi đã ăn trưa ở đó, một bữa ăn đạm bạc như thời chiến http://i220.photobucket.com/albums/d.../6DSC_1872.jpg Gần đó cũng có một nhóm người ăn trưa. Anh lái xe người QB nói với chúng tôi, họ là lâm tặc đấy... |
http://i220.photobucket.com/albums/d...ioDSC_1853.jpg
HÀNG CHỮ HẸN Thung lũng Cô Tiên hun hút gió lùa Cây cỏ lút con đường cũ Anh lặng nhìn hàng chữ "HẸN NGÀY VỀ..." trên vách đá hoang sơ - Những vết khắc liêu xiêu ngày khói lửa mịt mờ Còn hiển hiện sau rất nhiều mưa nắng... Vẫn đá tai mèo, vẫn trời mây trắng Mà sao lạnh vắng, đồng đội ơi! Chiếc nạng bóng mồ hôi Anh thập thõm lần theo đường xưa ra trận Bao khó nhọc suốt một đời lận đận Lòng nhói đau - hàng chữ hẹn còn găm ở phía cuối trời... Giữa lũng đá lặng thầm, anh thổn thức: "Người ơi!" Chỉ có gió lao xao đáp lời anh gọi Gió lướt qua những đỉnh đồi trơ trọi Những hẻm không tên đồng đội đợi anh về... http://i220.photobucket.com/albums/d...ungngongio.jpg Hàng chữ nhập nhoà từng bước anh đi Trang nhật ký ghi thêm từng nấm mộ. Những nét chữ khắc trong thời đạn lửa Cứ bập bùng qua nắng gió Trường Sơn. http://i220.photobucket.com/albums/d...ungngongio.jpg |
Hoa May góp 2 tấm ảnh chụp ở Động Phong Nha của người bạn mới gửi cho, với mục đích "nhắc nhở" bác Geo: bác đừng quên kể tiếp chuyện Quảng Bình nhé!
:emoticon-0100-smile http://i270.photobucket.com/albums/j...APhongnha1.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...APhongnha2.jpg :emoticon-0155-flowe |
Bàng Bàng
Trích:
Nguồn nước khoáng này khi “xuất lò” có nhiệt độ lên tới 105oC. Đó là nguồn nước có nhiệt độ cao nhất mà Geo từng được đến. Một số hình ảnh của nguồn nước nóng này. http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/bang6.jpg Nơi xuất lộ, 105oC http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/bang5.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/bang2.jpg Bốc hơi nghi ngút http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/bang4.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/bang3.jpg Khoáng chất đọng lại http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/Bang1.jpg Vẫn có những loài rong tảo sống trong nguồn nước bỏng rãy ấy |
Suối nóng Bình Châu
Trích:
Có vẻ như nơi đây vẫn còn nguyên hoang sơ, phải không ạh? Bác đã đến suối nóng Bình Châu - BRVT chưa ạh? Nơi đó mặc dù đã quy hoạch thành khu du lịch và nghỉ dưỡng, nhưng vào sâu bên trong vẫn còn hoang sơ, rất thú vị. Cũng khói tỏa nghi ngút đầm lầy. Cũng có nhiều loại cây lúp xúp, và vẫn thấy vài con gì nhỏ nhỏ vỏ cứng chạy qua chạy lại trong đầm lầy nỏng bỏng. Bọn trẻ con thích nhất là luộc trứng bằng nước nóng tự nhiên này. Trứng luộc ở đây khác với trứng luộc trong nồi ở nhà - đó là lòng đỏ chín trước, rất dẻo, thơm ngon, và có thể ăn nhiều cái mà không ngán, cũng không có cảm giác nặng bụng như trứng luộc ở nhà. Ở Nha Trang, Huế cũng có vài suối nóng ... nhưng chắc là không đâu nóng bằng Bang mà bác đã giới thiệu :emoticon-0100-smile. |
@ HM: Đúng là quang cảnh chỗ đó rất tiêu sơ, HM à. Còn khu vực nước khoáng HM giới thiệu thì Geo chưa đến. Chỗ nước 105oC ấy sôi thực sự, tất nhiên không thể thò tay vào. Nhưng thò tóc xuống thì được đấy, nhất là tóc phụ nữ :emoticon-0136-giggl Geo thử cho một cành lá xuống, lá bị chín ngay tức khắc...
http://i220.photobucket.com/albums/d...gngongio-1.jpg GIẤC MƠ CỦA NHỮNG NGỌN GIÓ Kính tặng mẹ Hờn, Minh Hoá Nắng biếng thăm căn nhà của mạ Núi tiếp núi sương chiều buông trắng xoá Chúng con về, mạ có nhận ra không? Chúng con từng trú quân nhà mạ một đêm đông buổi sớm ra đi, hẹn ngày trở lại nếp nhà hắt hiu xóm núi bao năm mạ ngóng mạ chờ. Chiến tranh qua rồi, như một cơn mơ thảm khốc. Chúng con biết mạ vẫn trông vẫn nhắc. Nhưng chúng con đâu còn là những chàng trai ngã xuống Trường Sơn - đã thành cát bụi đã thành gió núi những ngọn gió không tên không tuổi thổi miên man trong những cánh rừng. Trường Sơn vời vợi mịt mùng đồng đội tìm chúng con, nhưng tìm sao hết. Đất thắm lại sau thời bom huỷ diệt sao căn nhà của mạ vẫn liêu xiêu sau bao năm xóm núi vẫn nghèo? Sao mạ vẫn ngọn đèn leo lét đón làn gió đơn côi rét mướt lùa qua liếp cửa đêm đêm? Là điểm tựa thời đạn bom nay làm ngọn đèn thức canh nẻo cũ mẹ soi cho chúng con tận cùng giấc mơ Phương trời xa Bao Mẹ vẫn mong chờ... |
Trích:
Bác cứ cho cả nhà xem ảnh của chuyến công du vừa rồi đi bác nhé. mỗi câu chuyện bác kể gắn liền với một ức ảnh rất sinh động và xúc động, quả thực có đi là thấy phải không bác Geo? |
Trích:
Mà nguồn nước dỏ đó 105 độ C chứ đâu phải 150 độ, khiến HT thăng lên tận tầng bình lưu :emoticon-0136-giggl Ảnh tôi chụp ở QB nhiều lắm, không bao giờ tung hết ra được. Do vậy có gì HT cứ dần dần post lên đi, đừng "DẤU" làm gì :emoticon-0136-giggl Geo bận lắm, nên chỉ thỉnh thoảng tham gia chút cho vui thôi:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Ngày nay nữ giới tóc húi cua, nam giới để tóc dài cột đuôi nhiều lắm bác ơi ... :emoticon-0136-giggl Trích:
|
Trích:
Em cung cấp thêm về nước khoáng Bang cho các bác biết tí chơi!!!!! |
Trích:
Còn du lịch ở Bang thì có đó bác ạ. Như vậy là nó chưa kịp bàn giao cho du lịch Quảng bình giờ đã triệt tiêu luôn. Em biết rõ lắm bác geo ạ. Em cũng được xem là quê Quảng Bình , thậm chí còn Lệ thủy nữa cơ ( ngoài Huế như hôm nọ khoe với chị May).Ảnh thì em phải làm kế hoan binh với bác, bởi em chưa có thời gian viết bài kèm theo bác ạ, ( tiểu xảo chút mà !) và quant rọng hơn là vẫn muốn đọc rất nhiều bài về quảng bình của bác đó thôi! nhưng bị lật tẩy rồi!:emoticon-0106-cryin |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.