Trích:
TLV viết
Ngày xưa các bà các chị hay "vấn khăn" thành 1 cái vòng tròn trên đầu. Tuy nhiên không phải tóc ai cũng đủ dài để vấn. Phải chăng tóc rối sẽ được chế tạo thành đồ độn thêm, hỗ trợ cho việc vấn khăn (???)

|
Theo tớ thì đúng như thế. Họ mua tóc rối về gỡ ra, trộn với tóc dài và làm thành các nọn tóc cho các bà vấn khăn.
Còn tóc dài thì tới những năm 68-69 vẫn thấy các "chị tôi" cắt bán và đó còn là
nghề bán tóc.
Khi mới "mở cửa" mấy anh Đài và sau đó là Hàn cũng mở các xưởng làm nọn tóc, tóc lấy ở đâu thì tớ không biết.
Bây giờ còn có nghề " nối tóc " đấy.