Càng ngày, chính sách tiền tệ của NHTW càng gây ra lắm vấn đề đối với kinh tế Nga. Người ta bàn luận công khai NHTW như tin tức thời sự nóng. Hóa ra là chính sách duy trì lãi suất cao (8,25% hiện nay) như họ trình bày là để chống lạm phát lại chẳng chống được gì đáng kể.
Một trang trại gà ngậm ngùi tiêu hủy cả chục ngàn gà con vừa ấp nở, họ không có tiền mua thức ăn nuôi chúng cho đến khi đẻ trứng, còn tiền bán trứng thì không đủ trang trải chi phí hoạt động. Nông dân nuôi bò sữa phẫn nộ vì giá bán sữa tươi của họ quá rẻ. Cũng sản phẩm sữa, trứng của họ như vậy bày trên kệ siêu thị có giá cao gấp nhiều lần giá của họ. Đích thân Putin có lần vào cửa hàng xem xét giá bánh mỳ, ông ra lệnh cấm các cửa hàng tăng giá. Các chủ cửa hàng sợ sệt, nhưng mệnh lệnh hành chính như thế chẳng có nhiều tác dụng. Có một nghịch lý giá như thế phổ biến ở mọi nơi trong các nền kinh tế.
Mặc dù chính phủ tuyên bố lạm phát chỉ 8-10%, nhưng những người lạc quan cũng thấy nó ít nhất phải gấp đôi con số chính phủ. Giá thực phẩm trong cửa hàng thường xuyên tăng, đồng lương cứ vơi dần dần theo giá cả leo thang. Chính TT Medvedev đã từng báo cáo trước Hội đồng LB "sẽ hạ tỷ lệ lạm phát xuống 4-5% một năm". Ông rời nhiệm và điều đó vẫn chưa thấy đâu.
Dân Nga dở cười dở tội - и смех и грех!
Ngược lại, lục giở những tờ báo cũ tận những năm 2004, người ta giật mình nhìn lại, hóa ra, có những nhà phân tích kinh tế đã báo trước từ hồi đó rằng chính sách duy trì lãi suất cao của NHTW là nguyên nhân chính gây ra lạm phát.
Một loạt các bài viết, sách báo tố cáo thủ phạm NHTW, thí dụ cuốn sách của Starikov đề cập thẳng thắn việc:
“Quốc hữu hóa đồng rub và NHTW”, nghị sĩ DUMA Fyodorov – EP phát động cuộc chiến
“giải phóng dân tộc”, viện sĩ-nghị sĩ DUMA
Sergey Glazyev viết thư gửi Putin đề nghị thay đổi nguyên lý phát hành tiền tệ Nga và lặp lại vấn đề trong nhiều cuộc họp chính phủ, ông nói chúng ta đang
thua trong cuộc chiến tranh tiền tệ.