Chắc cần nói thêm một tý về chuyện này vì không ít người nhầm (2 ý nhầm tôi gạch dưới):
Trích:
Nina viết
http://vnexpress.net/gl/cuoi/2007/06/3b9f70d8/
Đây là chuyện có thật xảy ra ngoài khơi Newfoundland, Canada tháng 10/1995. Đoạn đối thoại sau đây giữa một tàu chiến Mỹ và nhà chức trách Canada được Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ công bố sau đó ít ngày.
|
Chuyện này không có thật. Trên Website chính thức của Hải quân Hoa Kỳ đã có phản hồi: "
The Lighthouse Joke" The following is being transmitted around the Internet as an event that really took place, but it never happened. It is simply an old joke like those found in popular magazines:..." trong đó dòng " it never happened" (việc này không xẩy ra bao giời) được tô đỏ để người đọc chú ý.
Nguồn: http://www.navy.mil/navydata/nav_legacy.asp?id=174
Người Nga không tin chuyện đùa này có thật, dân mạng trên Runet hoàn toàn không trích dẫn hay dịch từ tiếng Anh. Nhưng vì cốt chuyện hay, nên đã bịa ra phiên bản của HQ Mỹ với cột hải đăng TBN như Julia đọc mà không "bê" nguyên xi như "Vnexpress" của ta. Hơi buồn, cho dù người đưa tin kém am hiểu, nhưng ban biên tập 1 tạp chí nghiêm túc như vậy, dù ở chuyên mục "Cười", thì cũng cần phải biết để kiểm tra lại 2 thông tin trên, tránh cho bạn đọc khỏi hiểu nhầm.
Thế mới thấy, dân trí của người ta khi tiếp xúc với thông tin cao hơn mình như thế nào?