Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 26-12-2012, 13:26
Fansipan Fansipan is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2012
Bài viết: 71
Cảm ơn: 49
Được cảm ơn 29 lần trong 25 bài đăng
Default

Trích:
Tom Cat viết Xem bài viết
"Khi Đồng minh tháo chạy" cũng có thể coi là lời than khóc ngậm ngùi, tiếc nuối và mất mát nói chung cho những quốc gia nhỏ bé vì lý do nào đấy đã đặt phần lớn số phận dân tộc mình lệ thuộc vào những "nước lớn", mà vào thời điểm quyết định thì chính "nước lớn" cũng đang phải đối phó với những vấn đề "lớn" của mình.
Vào ngày này cách nay 22 năm, ngày 25.12.1989 thì quốc gia Rumania đã có 1 sự kiện gây bàng hoàng cho rất nhiều người trên thế giới. Tòa án quân sự đặc biệt đã kết án tử hình bằng cách treo cổ 2 vợ chồng vị Chủ tịch nước Nicolae and Elena Ceausescu vì 5 tội danh chính, trong khi:
Mình không hiểu bài của đồng chí Tom Cat nghĩ gì nhưng mình đồng ý với quan điểm của bạn là không thể lợi ích dân tộc Việt Nam quá phụ thuộc vào nước lớn. Người Mỹ bỏ rơi Nam Việt Nam, TQ bán đứng Việt Nam năm 1972, LX chỉ giúp đỡ hạn chế vào cuộc chiến biên giới năm 1979 khi hiệp ước Xô - Việt vẫn còn thơm mùi mực.
Cần phải nhớ những loại người không ăn được thịt chó chấm mắm tôm không tốt với Việt Nam đâu.
Bác mình kể vào năm 1988 tức mình được 3 tuổi, hàng đêm tàu dầu của Liên Xô lại tạt vào hút trộm dầu của Việt Nam, mỏ Bạch Hổ. Gần 3 năm mới phát hiện ra. Chắc chắn trên này có bác làm dầu khí sẽ con phơm vu này đúng hay sai. Đồng chí thế đấy.
Trung Quốc sang giúp Việt Nam làm đường đồng thời cũng chôn luôn vũ khí. Đợi một ngày họ quay lại chắc dùng súng này bắn vào những người họ gọi là anh em.
Nghĩ mà buồn. Nhưng chẳng sao. Người Việt Nam đối với nhau có tốt đâu. Ở miền Nam họ còn có trương biển tuyển công nhân nhưng trừ người Thanh Hóa và Nghệ An kia kìa.
Tổ quốc mọi rợ của ta bao giờ mới hóa rồng được đây? Các bác già chưa làm được thì ta bắt tay vào làm. Ta chưa làm được thì tạo điều kiện cho bọn trẻ hơn ta làm. Già mà khệnh khạng lúc nào cũng đòi hơn trẻ chán lắm. Kỳ đà cản mũi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:05.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.