
09-12-2012, 08:57
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
|
|
Trích:
hanoi viết
Lần trước tôi có nói về sự trỗi dậy của TQ trong khoa học và kỹ thuật. Gần đây có một nghiên cứu sinh VN ở Mỹ than về GS TQ trên VietPhD mới các bác theo dõi, người TQ mà trỗi dậy mạnh mẽ thì họ sẽ coi người Vn à người Nhật chẳng ra gì:
************************************************** ******************************
tôi mới vào lab kỳ fall 2012 vừa rồi, hiện giờ tôi đang phân vân ko biết có nên tìm lab khác, trường khác để chuyển đi ko,
trường của tôi thì ranking ko cao (khá thấp), giáo của tôi là tàu, nhưng theo tôi thì giỏi và có tiếng trong ngành và ngành của tôi cug là thế mạnh của khoa.
quan hệ của tôi với giáo hiện tại là tốt: mặc dù mới làm việc đc 3 tháng nhưng tôi vừa được tăng lương 1 xíu (dịp Thanksgiving), công việc nghiên cứu tôi làm tốt (có tiềm năng viết bài trong thời gian tới - theo lời giáo).
điều làm tôi phân vân là tôi đã thấy giáo 2 lần dọa đuổi 2 thằng (1 nepal, 1 bangladesh) trong nhóm, (trong hợp đồng RA có điều khoản cho phép giáo có thể đuổi sinh viên bất kỳ lúc nào). ông giáo còn ám chỉ là ông giáo có nhiều sự lựa chọn nên có thể đuổi sinh viên và tuyển đứa khác vào. theo cảm nhận của tôi thì ông giáo thiên vị những chú tàu khác, thực sự thì tôi thấy bọn tàu ko giỏi hơn nhưng ông giáo lúc nào khen bọn nó làm tốt, ngoài ra tôi thấy là bọn tàu thường được giao làm những việc thú vị hơn (tương lai có hướng phát triển tốt), tôi cug đoán là bọn nó được trả cao hơn 1 chút. có lần trong lúc họp, khi dạy 1 thằng về cách tiếp cận giải quyết vấn đề, ông giáo còn mang chuyện tàu từng bước lấn đảo của nhật như thế nào ra để minh họa và có vẻ tự hào, vì vậy tôi nghĩ có thể ông này cug là 1 hán gian. 1 điều nữa là ông giáo ép sinh viên làm việc rất căng (dọa đuổi có lẽ là 1 cách gây áp lực?) và ko quan tâm hay tạo điều kiện cho sinh viên học các môn cơ bản.
1 điều nữa làm tôi phân vân là stipend ở đây khá thấp, đói thì ko đói nhưng quả thật là gia đình tôi khá vất vả, số tiền mang sang ngày 1 hao hụt.
nói chung về chuyên môn của ông giáo và công việc nghiên cứu thì tôi thấy ổn. nhưng ngoài ra thì tôi thấy ko ổn lắm.
chuyển sang trường khác hay lab khác nếu như vẫn đang làm việc tốt với giáo thì thật khó nghĩ, nhất là đã ăn tiền của người ta 1 năm rồi (mặc dù lương thấp hixx). nói gì thì nói, ông giáo đã trả tiền và đào tạo mình 1 năm, đang làm việc tốt mà bỏ đi là ko hay rồi.
vì vậy tôi đang phân vân ko biết có nên tìm trường khác để chuyển đi ko?
ko biết các bác nghĩ sao?
************************************************** ******************************
|
Nhà iem chưa hiểu ý bác Hanoi đưa nội dung vào chuyên mục này để làm gì ? Nếu để làm cơ sở cho việc cân nhắc chuyện "đi hay ở" của bác với "thày Tàu", thì bác nên đưa cung cấp thêm thông tin về các "bến đỗ" mới để tiện so sánh hơn thiệt. Theo iem thì nếu chưa có nơi tốt hơn thì bác cứ nên ở lại đây - "méo mó, có hơn không". Còn nếu chỉ vì "thày" là "Tàu", thì nhà iem can bác - con người ta ở đâu cũng tốt (hay xấu) như nhau cả thôi, quan trọng là thày thực sự đối với bác ra sao!
|