Trích:
masha90 viết
2 - Dấn thân (bạn phải lao vào "cày như điên", hễ có cơ hội nói chuyện với người Nga là cứ "liều mình như chẳng có" bắn bừa đi, chứ cứ rón rén là không tiến bộ được đâu [đại khái như học bơi ấy - bạn thuộc lòng lý thuyết rồi, nhưng nếu cứ khởi động mãi trên bờ thì sẽ chẳng bao giờ biết bơi, tốt nhất là lao ùm xuống nước mà vùng vẫy thì sẽ chóng biết bơi]).
|
He hé,
Hoặc là uống no nước mà chết mất ngáp, nhỉ.
Lại nhớ cách nay đã tròn 30 năm, nhân làm việc với chuyên gia LX (nhận bàn giao, khắc phục hỏng hóc của khí tài do LX viện trợ) ngày nào cũng đi làm trên cùng 1 ô tô, ngồi cùng 1 bàn suốt nửa năm giời với thiếu tá S. trưởng đoàn chuyên gia LX của đơn vị, nhà cháu cũng hăng hái nói tiếng Nga lắm, cũng
xô cửa xông vào liều mình như chẳng có ạ. Cũng là do lời gợi ý của đại tá hiệu phó nhân một lần ông cùng đi trên xe, rằng "
cậu học trong nước, nên tranh thủ dịp này mà tập nói tiếng Nga đi chứ!".
Khổ ạ, ngày ấy học mót của bà xã mới từ xô-lẻn về được bài
Yêu thì cần qué gì phải dạy
(Не надо в любви советовать), có câu
Страдайте пока страдается!, hát thành thuộc lòng. Một hôm trên xe tranh luận gì đó với thiếu tá S., định nói "
Chúng tôi chiến đấu ở đây cũng vì LX đấy chứ" thì nhà cháu lại phun ra rằng (nhầm từ страдаться với сражаться, lại còn õng ẹo chia cách 3 nữa cho nó oách ạ):
Мы страдаемся здесь тоже за советскому союзу!. Ông thiếu tá nghe nói, quay phắt từ ghế trước lại bảo "
Anh không được nói thế, nói thế là chống LX", nhà cháu cãi phăng phăng vì có biết là mình nói tiếng Nghê chứ có phải tiếng Nga đâu. Sau về nghĩ lại mới biết là mình nói quá ngu. Khốn nạn cho nhà cháu là cậu lái xe nghe cháu tranh luận với chuyên gia, về tâu ngay với trung tá đơn vị trưởng công trình, ông này định làm um lên cho cháu ăn kỷ luật "
vì tội nói chuyện với người nước ngoài không được phép". May mà nhà cháu viện ngay đại tá hiệu phó
khuyến khích tập nói tiếng Nga ra mới thoát. Hú vía, sít nữa thì
chết đuối hẳn.
Cơ mà sau đận ấy cũng không chừa đâu, muốn nói tiếng Nga khá lên thì cứ phải uống đẫy tễ
thuốc liều thôi, chết cũng đành, ai bảo lại cứ thích tiếng Nga (với lại tiếng Tây/Tàu nói chung) chứ.