Trích:
Kотята viết
À thì ra bác là admin. Em mới chơi chập chững bác cũng để em từ từ hòa nhập chứ?
Thú thật với bác là chuyện em kể có thật. Như Khoa và Lưu vẫn chơi với nhau, vẫn nói xấu nhau vẫn thân thiết nhau. Thêm một chút gia vi cho diễn đàn thêm xôm. Phỏng ạ.
|
Chẳng ai tin mấy chuyện "có thật" mà Kотята kể. Trần Đăng Khoa công tác gì, ở đâu, thuyên chuyển ra sao thì trong 4rum này nhiều người rõ hơn bạn nhiều, nhưng cũng chả nhận người sang làm bạn, nhất là sau khi nhận còn dùng lời lẽ nói xấu "bạn" mình. Trong tiếng Việt chưa ai dùng chữ "về hưu" để chỉ sự thuyên chuyển công tác cả, nhất là chuyển sang các cương vị cao hơn.
Bạn nói bạn nhỏ tuổi hơn TĐK, vậy mà nhắc tên chỏng lỏn. Rồi còn đề cập đến một nhân vật nữa là Lưu. Nếu đúng bạn viết cẩu thả tên của nhà văn Lê Lựu, một nhà văn già đáng kính, thì càng thấy bạn là người như thế nào. Có rất nhiều kiểu tếu táo, nhưng kiểu này chắc chắn không phù hợp với diễn đàn NNN