Trích:
HongHa11 viết
"Tuy về mặt vật chất có hơn đửt điều kiện chiến tranh Mỹ phá hoại Miền Bắc, nhưng nếu so sánh với hiện nay thì quả thực là kém xa hiện tại ở Việt Nam (cả về lượng lẫn chất".
Cảm ơn bạn Baodung!
Bạn Baodung đã không chịu hiểu ý của mình, sao bạn lại so sánh cuộc sống những năm 70 ở LX với cuộc sống hiện tại ở VN, sau đến ... gần nửa thế kỷ rồi! nếu thế thì cả ở Mỹ cũng không bằng. Bạn phải nghĩ nếu cuộc sống ngày ấy ở LX tiếp tục phát triển lên đến ngày nay chứ? Mình muốn một cuộc sống như ngày ấy nhưng trong điều kiện vật chất, kinh tế xã hội của thời bây giờ.
|
Baodung nghĩ không nên vội vã "chụp mũ" người khi chính mình còn chưa hiểu hay chưa biết rõ! Ý tôi không phải là so sánh, mà ngược lại cho rằng chả nên so sánh để rồi tự thấy thất vọng về những gì hiện tại. Phần đông người lớn tuổi (cả ở Nga và Việt Nam) đều hoài niệm về quá khứ bình yên hạnh phúc ngày xưa (chả cứ thời kỳ Liên Xô, mà ngay cả trong chiến tranh ở Miền Bắc nước ta). Càng không thể vì "than ôi thời oanh liệt nay còn đâu" mà quay sang phàn nàn hay chê bai hiện tại. Việc bác HongHa11 "muốn cuộc sống như ngày ấy nhưng trong điều kiện vật chất, kinh tế xã hội của thời bây giờ" Baodung nghe thấy quen quen - hình như đó chính là hình mẫu chủ nghĩa cộng sản mà Đảng ta đang lãnh đạo toàn dân phấn đấu hướng tới đó! Thôi thì cùng chờ xem - cầu cho chúng ta đợi được tới ngày đó!
TB: riêng việc "phải nghĩ cuộc sống LX ngày ấy tiếp tục phát triển đến ngày nay chứ" cũng là 1 đề tài thú vị đấy. Bác thử tưởng tượng xem nó thế nào, rồi Baodung sẽ xin bổ xung ý kiền riêng!