|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||
|
||||
|
Sáng nay chúng em lại tiếp tục đến với thôn Phước Thiện, nơi vừa có trận lũ quét đi qua.
Cả đoạn đường mấy cây số bị hư hỏng nặng vẫn chưa khắc phục xong, phải đi bộ: Mang gạo đến cho người dân: Vợ chồng người đàn ông này vẫn còn bàng hoàng và thẫn thờ. Cả căn nhà tan tành hết, nền nhà trôi ra biển. Rồi đây biết sống ra sao? Người mẹ ôm con trên đống đổ nát. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
chaika (19-11-2010), Dang Thi Kim Dung (09-11-2011), Hoa May (08-11-2011), LyMisaD88 (09-11-2011), ngocbaoruss (17-11-2010), sad angel (18-11-2010) | ||
|
#62
|
||||
|
||||
|
Hôm qua 7/11 Kóc có chuyến đi tốc hành trong ngày từ 7h sáng đến 7h tối tại khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi dọc QL 1A. Đúng là mưa miền Trung, từ sáng đến tối không lúc nào ngớt. Lomo chỉ có mỗi cách ngồi trong xe bấm qua kính, sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được:
Tân Sơn Nhất 6h sáng, đã ngớt mưa ![]() Trên bầu trời lúc 6h30', mặt trời chỉ trông như vậy ![]() Đà Nẵng 7h sáng, đã thấy nhiều nước dưới cánh bay ![]() ![]() Quốc lộ 1A trên đường từ Quãng Ngãi trở về khoảng 3h chiều ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 08-11-2011 thời gian gửi bài 19:33 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
chaika (09-11-2011), Hoa May (08-11-2011), htienkenzo (09-11-2011), NISH532006 (09-11-2011), Old Tiger (15-11-2011) | ||
|
#63
|
||||
|
||||
|
Những hình sau chụp vào khoảng từ 16h20 đến 17h trên đường đến nhà một thành viên NNN phía bắc thành phố Đà Nẵng. Người đứng làm cọc tiêu để giảm bớt rủi ro
![]() ![]() ![]() Đến đây thì bắt đầu lưỡng lự về hành trình phía trước ![]() Đến đây thì được người dân cảnh báo phải quay ra ngay vì nước sắp lên nhanh, bác tài bắt đầu lung lay và đành quay ra chỗ cao gần quốc lộ để chờ khách cuốc bộ lội nước vào... ![]() Sau đó thì đâu cũng là nước với nước, cả một bầu trời đầy nước... Rồi sau đó 5 tiếng đồng hồ vào lúc 22h30 tối ngay tại vị trí này nước dâng cao thêm khoảng 1 mét nữa, tức là xấp xỉ với chiều cao của Kóc!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 08-11-2011 thời gian gửi bài 19:36 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
chaika (09-11-2011), Dang Thi Kim Dung (09-11-2011), dola911 (09-11-2011), Hoa May (08-11-2011), htienkenzo (09-11-2011), hungmgmi (09-11-2011), LyMisaD88 (09-11-2011), micha53 (09-11-2011), NISH532006 (09-11-2011), Old Tiger (15-11-2011), Saomai (09-11-2011), virus (09-11-2011) | ||
|
#64
|
||||
|
||||
|
Cám ơn Koc vì những tấm hình cho biết khó khăn mà các bạn đã vượt qua.
Xin chia sẻ nỗi vất vả của OTvà gia đình trong những ngày tang gia này. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Hoa May (10-11-2011), htienkenzo (09-11-2011), Kóc Khơ Me (12-11-2011), NISH532006 (09-11-2011), Old Tiger (15-11-2011) | ||
|
#66
|
||||
|
||||
|
Vâng! Cảm ơn bác Kóc rất nhiều về những tấm ảnh thời sự và hơn cả thời sự! Để có được 15 phút chân thành tại Đà Nẵng, bác Kóc đã phải đi qua những đoạn đường, khoảng trời, dòng nước trong mưa bão...!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (15-11-2011) | ||
|
#67
|
||||
|
||||
|
Và đây, hình ảnh của bác Kóc sau khi đi làm việc nghĩa trở về, đoạn này cách nhà OT khoảng 1km, mịt mù nước và gió...
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
chaika (09-11-2011), Hoa May (10-11-2011), htienkenzo (09-11-2011), Kóc Khơ Me (12-11-2011), Old Tiger (15-11-2011) | ||
|
#68
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhân dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, thứ 7 và chủ nhật rồi cả nhà em đi Vũng Tàu "hưởng bão", hic. Lâu lắm rồi từ năm 1990 ở Huế, bữa nay mới lại được tận mắt thấy. Cả nhà, nhất là mẹ và mấy đứa trẻ con xanh mặt khi nhìn thấy gió lốc ầm ào bẻ gãy cành cây, thậm chí làm bật cả gốc cây lớn, tole trên mái nhà dập dềnh liên tục, rồi có chỗ, mái tole, bảng hiệu bay vèo vèo, kêu lỏang xỏang tiếng sắt lạnh ngay trước mũi! 3g chiều lên xe Phương Trang về thành phố, cứ tưởng thóat bão .. Ai dè, Tp HCM cũng bão không kém. Gió giật cấp 9. Đến TP lúc 6h chiều, sau khi nỗ lực đội mưa, hứng gió để giành giật taxi ... gần 2 giờ đồng hồ chen chúc đứng ở bến xe Miền đông, cả nhà cũng về đến nhà. Dọc đường nhìn thấy cây bật gốc, gãy cành nhiều vô kể mà hãi! Đúng là một chuyến đi thực sự bão táp! Dĩ nhiên chẳng thấm gì so với bão lớn miền Trung. Nhưng ở vùng thiên nhiên hiền hòa này, cơn bão ngày 1/4/2012 cuối tuần rồi thực sự hiếm thấy đấy ạ. Không ghi được hình ảnh bão, vì máy ảnh của em quá xịn, hihi, chỉ có một chút này: Ngày đi, “Điểm dừng Phương Trang” hiền hòa và phong phú thế này: Ngày về cũng nơi đó, 1.4 - nhòe nhọet thế này, hic Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 03-04-2012 thời gian gửi bài 14:31 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#69
|
||||
|
||||
|
Xin chia sẻ cùng các bác Sài Gòn và Nam Bộ!
Em theo dõi vô tuyến, lẽ ra tâm bão "lạ" này ở Phan Thiết, Bình Thuận khi bão di chuyển với vận tốc 10km/h từ ngoài đảo Phú Quý theo hướng Tây đổ bộ vào đất liền, nó đi quá đà vào hẳn phía bên trong và đến tận Tây Nam Bộ. Ở Phan Thiết em chỉ mưa một ít thôi, nhưng gió rất to! Cơn bão đã qua rồi, mong các bác và mọi người ổn định và khắc phục nhanh chóng những hậu quả (nếu có)! Đúng là năm Rồng và Biến đổi khí hậu!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#70
|
||||
|
||||
|
Trích:
May cứ đi. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa May (03-04-2012) | ||
|
#71
|
||||
|
||||
|
Hihi. Câu này nghe quen quen ..
Nghe câu hát (gốc) này, bọn trẻ con nhà em suy diễn: anh KĐ bị .... điếc nên mới thế, Chắc bác Mì cũng muốn thỏ thiên em, chứ gì? Em đã nói là lâu lắm không thấy bão, muốn thưởng thức mà lị! Chiều 31/3 trước bão, trên bãi biển Chí Linh- Vũng Tàu em chộp được "của lạ" này: Là con Còng móng đỏ??? Lật ngửa Lật úp Mọi người thấy quen quen không? Em thì chưa bao giờ thấy lọai (còng?) có móng đỏ chót như vậy. Ban đầu em thấy nó nằm ngửa, tưởng nó chết rồi. Chụp vội. Lấy que lật nó lên để chụp lưng. May mà lấy que khg thì .. toi em rồi, vì ngay khi được lật lại, nó nhanh chóng cào mạnh các móng xuống cát tạo thành những vết hằn sâu! Kinh chưa! Phần lưng nó khá to, khoảng 5-6 cm, gần đầu nhiều lông, đen đen bẩn bẩn ... hihi. Không biết mình có xơi được nó như cua, ghẹ không :p Cầu gai? Khong biết có phải đây là cầu gai không? Gai tua tủa. Mỗi khi chúng di chuyển, các lông tua tủa nhúc nhích như sâu róm ấy, cũng kinh lắm! Tiếc là trên bãi biển toàn dân du lịch, ai cũng lạ lẫm khi nhìn chúng, cho nên chẳng biết được tên tuổi chúng thế nào, hihi. Ai biết xin nói giúp ạ. Cảm ơn! Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 04-04-2012 thời gian gửi bài 23:43 |
|
#72
|
|||
|
|||
|
Nàng Thư Kỳ 1 tình giấc nhỉ!
Con còng trên kia là con còng ... cái, vậy thôi, ta lạ vì thường chỉ thấy còng đực đi làm lụng mang về nuôi (các) bà xã. Còn con nhím biển kia chắc cũng giống cái luôn, vì trang điểm ác quá! Mấy cô nàng ấy chạy ra bờ biển là báo hiệu sắp bão, xưa nay dân gian vẫn nói thế! Thư Kỳ đừng méc Giám đốc kỉ nuật nhà em nhé, hiểu biết chút là nguy hiểm thế đấy!!! |
|
#73
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lúc nhòm cái ảnh chụp con còng còng trên kia, nhà miềng cũng nghĩ ngay chiện con này là còng cái dù chẳng có tí hiểu biết nào về còng mấy chả gù sất. Và cũng chưa từng thấy con còng nào như thế bao giờ tuy thỉnh thoảng vẫn vỗ ngực bồm bộp khoe là dân mạn biển. Chỉ đoán là còng cái vì cả đời chưa thấy gã đàn ông nào bôi móng tay móng chân đỏ chót như vậy thoai. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (05-04-2012) | ||
|
#74
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vậy em hỏi bác, loài bướm, loài sâu, loài công và các loại lông vũ .. kể cả sư tử, con cái trang điểm/đỏm dáng hơn hay là con đực? Thế mà tự lo: "hiểu biết chút là nguy hiểm thế đấy" hihi. Giàu trí tưởng ... bở ghê, Bộ trưởng mà sợ Giám đốc kỷ nuật á? Yếu thế! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (05-04-2012) | ||
|
#75
|
|||
|
|||
|
Trích:
Để nhà em PM cho bác SM gấp làm một đề tài lên Tạp chí TH "Dít cô vẽ rì"! Mời các bác đón xem "Tuyền hình cắp" ngày mai nhé! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 05-04-2012 thời gian gửi bài 00:57 |
|
#76
|
|||
|
|||
|
Trích:
Không tin thử xuống biển mà xem: lúc xuống đáy thì phải chổng ngược chân là rì? @Thư Kỳ: con còng cái này nó bò lên từ 4 năm trước mà bi giờ nàng mới gặp sao? lại gặp đúng vào ngày 1.4 chắc? He he he!!! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 05-04-2012 thời gian gửi bài 00:38 |
|
#77
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em nói rõ là em chụp hình này 1 ngày trước cơn bão ngày 1/4. Nếu cần thì bác cứ xem thông tin bức ảnh xem em chụp vào ngày giờ nào, đã gửi qua tiệm leo tiệm lét hay chưa ... Bác quên là bác Phan đang .. dỗi Em thực thà chia sẻ mà bác cố ý không tin. Khổ thân bác, chỉ muốn nghe người ta dối trá, hic. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (05-04-2012) | ||
|
#78
|
|||
|
|||
|
Trích:
down cái hình của nàng về xong định chuyển tiếp đến "Hội động đậy Quốc tế" thì chựng lại bởi: - tên file không xuất xứ từ các máy chụp số thông thường hiện nay ở VN vì nó là aIMGP2674.jpg - thông tin file cho thấy ảnh gốc (khi còng chưa làm nails, hoặc có làm nhưng bò lên bờ trước bão ở bờ biển khác) có ngày tạo là 6 tháng 2 năm 200x !!! ![]() Bão tan lâu rùi mà nàng vẫn còn bung biêng thì phải?! Nhưng thật cảm động vì nàng đã "thú tội" đầy đủ: trình pts còn nùn nên phải chờ người khác trang điểm cô dâu, chứ nếu nàng làm được thì trong đêm 1.4, ấy chết, phải sáng 2.4 thì hình này đã phải xuất hiện để tăng độ tin cậy và "lóng hổi" của chị còng rồi. Miềng đã từng lu loa: nếu trong năm ai lói rối 364 ngày (không nhuận) thì trong ngày 1.4 đi lừa được ai phải tặng kẻ đó bảng huân chương thật thà mới chuẩn! P.s. Nếu nàng muốn lần sau có bức hình hoàn hảo, chẳng cần đợi bác Phan dạy, chỉ cần mời ly cafe thì "BT(bí thư) thường bực " này sẽ tươi cười giải đáp ngay cho vớ! Và lần sau nhớ chụp cả nàng ngồi bên con còng để tiết kiệm cafe nha! |
|
#79
|
|||
|
|||
|
Vấn đề ở chỗ không phải BT sợ GĐ kỷ nuật, mà do các kỉ nuật này thường được chính hai Thư Kỳ trực tiếp thực thi, eo ui...!!
|
|
#80
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chuyện rằng hôm qua coi lại công việc cần làm trong tháng thấy có quá nhiều, ùn ứ, hoảng hồn không biết phải sao đây! Nhớ đến cái hình còng móng đỏ nên liên lạc với nàng THư Kỳ 1 nhờ gửi cho hình gốc, ý rằng để lên dektop đặng gây cảm giác tự huyển hoặc mình về một nguy hiểm lạ để phải làm nhanh, chạy nhanh gấp rút, nếu không cuối tháng cháy hàng. Một phần khác, cũng vì qua 1.4 bão tố lâu rồi, đầu óc tỉnh giấc khỏi chuyện đùa giỡn, lại thắc mắc có phải nàng Thừ Kỳ 1 từng giỡn về cô còng đó không nên muốn xem hình gốc cho rõ. Cũng nhân tiện hỏi luôn TK về máy đã dùng chụp để kiểm chứng cái thông tin về ảnh ở bài cuối bữa trước. Kết quả: - Thư Kỳ HM dùng máy Pentax do một người bạn ở NN gửi về, loại E10 và máy đời hơi bị cổ, pin chết từ kế hoạch 5 năm trước. - Con còng lạ này được chụp thật vào ngày trước bão nói đùa vừa rồi và đưa lên 3N sau, hẳn TK sợ bị coi là "chộ" bà con... he he Sáng nay nhận hình còng gửi qua mail, coi lại để kiểm chứng nội dung BT đùa lại mấy bữa trước với ý nghi ngờ HM đùa giỡn, thì thấy: - Tên ảnh là IMGP phù hợp loại máy Pentax, ngày tháng từ 2008 phù hợp hiện tượng chết pin hệ thống, nên khi sửa lại cho pin chạy thì người ta quên chỉnh lại giờ hệ thống của máy. - Với hình phân giải thấp mà Thư Kỳ 1 đã đưa lên 3N thì phần đỏ móng còng nhìn giống như được bôi lên bằng pts, nhưng hình gốc thì móng đỏ là thật, có độ bóng của vỏ và các dấu hiệu khác... Tóm lại, BT đã dùng hiểu biết ấu trĩ và tính nghi ngờ cố hữu của bản thân để nghi ngờ nàng Thư Kỳ trong sáng của QKMN. Trước đây đi lang thang thì thấy nhiều loại còng đầu đỏ, nay thấy móng đỏ nên nghi ngờ thiếu căn cứ, chứng tỏ hiểu biết của bản thân quá hạn hẹp, không xứng đáng làm BT. Vì thế dù GĐ của QKMN chưa ý kiến, nhưng BT tôi tự phạt mình: - Trong năm này không được ọp ẹp khi bận! - Nếu có ọp thì không được nhậu! - Nếu có nhậu thì không được uống! - Nếu có uống thì không được say! - Nếu có say thì không được xỉn! - Nếu có xỉn thì không được ngủ! ( dù rõ rằng mình là trí ... ngủ) Và sau cùng , chân thành xin lỗi Thư Kỳ HM vì đã nghĩ xấu cho người tốt, không đúng lời Phật dạy: Nghĩ tốt cho người xấu là điều tốt, nghĩ xấu cho người tốt là điều hư! Thành thật xin lỗi nàng HM nhé! PS: nhưng dù sao còn an ủi rằng đúng là còng cái! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 07-04-2012 thời gian gửi bài 05:29 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Hoa May (07-04-2012), htienkenzo (07-04-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|