|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#22
|
||||
|
||||
|
Đến với “mặt trời Nga”
![]() Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, 12 năm sau, lấy tên là Nguyễn ái Quốc đã đến Liên Xô (nay là Liên bang Nga) lần đầu tiên với tư cách đại diện Đảng Cộng sản Pháp dự Đại hội Quốc tế Cộng sản. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Luận cương của Lê-nin về vấn đề thuộc địa, con đường của cách mạng như bừng sáng trong tư tưởng của Người, đó là đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. 500 ngày sống ở Liên Xô, Nguyễn ái Quốc đã cùng các đồng chí Trung Quốc, trong đó có Trương Thái Lôi thảo luận học thuyết của Lê-nin về vấn đề thuộc địa. Trước khi tạm biệt Liên Xô đi sang Trung Quốc cuối năm 1924, Nguyễn ái Quốc đã biên tập lại, bổ sung hoàn chỉnh cuốn sách: “Bản án chế độ thực dân Pháp” gửi Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri xuất bản. Ngày tổ chức tang lễ Lê-nin, báo Pravda đã đăng bài viết của Nguyễn ái Quốc, ca ngợi Lê-nin là lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, người thắp sáng ngọn đèn chân lý, ánh sáng soi rọi tương lai, dũng cảm đấu tranh cho các dân tộc thuộc địa. Mười năm sau, đầu năm 1934, Nguyễn ái Quốc từ Hồng Kông trở lại Liên Xô sau khi thoát khỏi nhà tù của đế quốc Anh. Do hoàn cảnh lịch sử khi ấy, với tên mới là Lin, ngoài việc giúp đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội 7 của Quốc tế Cộng sản, Người còn dự đại hội với tư cách là đại biểu tư vấn; giúp đỡ người Việt Nam sang học ở đây. Nguyễn ái Quốc đã dịch chính trị kinh tế học, tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra tiếng Việt cho anh em ta. Tập trung vào nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và cơ sở lịch sử của nó, từ đó Người đã nhận ra tình trạng thiếu lý luận cách mạng của một số đảng cộng sản, trong đó có Đảng ta nên đã mắc một số sai lầm... Luận cương Lê-nin về đất Việt Ngày 29/9/1938, Nguyễn ái Quốc tạm biệt Liên Xô trở về Tổ quốc để lãnh đạo cách mạng trong nước nhưng đến ngày 28/1/1941, Người mới về đến đất mẹ, lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Sau này, trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước”, nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ với tâm trạng đầy xúc động khi tìm ra con đường giải phóng dân tộc: “Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước “Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi Hình của Đảng lồng trong hình của nước Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” Cũng từ lý luận của Mác và Lê-nin, Đảng ta đã vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đã đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong bài viết: “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” đăng trên báo Pravda nhân dịp kỷ niệm 69 năm cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những lời hay ý đẹp ca ngợi Liên Xô và Lê-nin vĩ đại: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế, là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức, do giai cấp công nhân và đội quân tiên phong của họ là Đảng bôn-sê-vích lãnh đạo... Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội toàn thế giới... Đi theo con đường do Lê-nin vĩ đại đã vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi rất to lớn, chính vì vậy, mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Tháng Mười, đối với Lê-nin vĩ đại và đối với nhân dân Liên Xô là vô cùng sâu sắc”. Trích từ http://www.kinhtenongthon.com.vn/pri...t.aspx?ID=7249 Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh Sáng tác: Trần Hoàn Giữa Mạc Tư Khoa ...tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh..... Ôi câu hò xứ sở, nghe thắm đượm tình quê... Chiều Mạc Tư Khoa....rừng dương như trầm lặng... mà nghe câu dặm..rằng hết giận rồi thương ... Ôi câu hò quê hương...anh hát chiều ni răng mà thương..mà nhớ.. Tiếng hát anh vút cao..mây lẳng lặng cúi đầu ..điệu hò sông nước, xao xuyến tình đất nước ...gợi nên hình của Bác ...lúc tìm về Lê Nin .... Ngày xưa mẹ ru em ..bằng câu hò xứ sở Điệu ví dặm quê mình...sao mà thương mà nhớ Em qua bao miền quê...câu hò theo chân bước Chiều ni nghe anh hát.ơ ơ ơ hơ hơ hơ hơ ơ bồi hồi con tim Giọng anh ngân lên....rằng yêu nhau cho trọn...rằng qua cơn lận đận ...mới hiểu tận lòng nhau Ôi câu hò xôn xao ..anh hát chiều ni răng mà thương mà nhớ... Hát nữa đi hỡi anh...cho vọng mãi đất trời....điệu hò sông nước ...xao xuyến tình đất nước...đậm nghĩa tình sau trước với bạn bè năm châu ... Ngày xưa Người ra đi ..bằng câu hò ví dặm.....tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm ....Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân Bác.Càng âm vang câu hát ơ ơ ơ hơ hơ hơ ơ...càng thắm tình nước non. Nghe NSND Thu Hiền ca tại đây
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Bookmarks |
|
|