Trích:
phucanh viết
Nhắc đến Paul Alka, tớ mới nhớ là tớ vừa được tặng 1 đĩa than của Paul Alka, trong đấy có bài Papa, bài tủ của đồng chí này, đúng không?
|
Paul Anka mới có buổi biểu diễn ở Mátxcova, trông affiche quảng cáo thì ông ta không già lắm. Vé bán có vẻ chạy bác ạ.
Trích:
phucanh viết
Đúng là oánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen, mẹ tớ cũng dạy trường Nguyễn Phong Sắc đấy, và Thanh Lam học lớp mẹ tớ chủ nhiệm nhé! 
|
Mẹ em là cô Mai, nhà trên chợ Giời, dạy sinh hóa, mất năm 1994. Mẹ chị chắc chắn là một bác nào đó mà em biết, hi hi, và chắc chắn là bác biết em! Gì chứ cộng đồng con các thày cô cùng dạy Nguyễn Phong Sắc thì thân ái lắm. Cùng lứa và học cùng với em có cái Vân, con thày Hải (về sau làm hiệu trưởng thay bác Liên), cái Mai, con thày Quý, dạy Lý; thằng Dũng, con bác Thanh (nó học Thăng Long rồi sau sang Nga học đại học); dưới em có thằng Tùng, con cô Quý bây giờ là Kiến trúc sư, còn học trên em hồi ở trường Đoàn Kết có chị gì em quên tên rồi, con bác Kim Anh... còn nhiều lắm. Tầm tuổi chị có mấy chị con bác Liên (hiệu trưởng), bác Châu (trong Bách Khoa, vợ bác Biên dạy hóa trong trường Bách Khoa đó)...
You are welcome!