Gửi tặng các bác đoan video nói về trường đại học khoa học kỹ thuật Bình Nhưỡng (PUST). Trong đoạn Video này giáo sư David Kim, một người Triều Tiên yêu nước được mời nói chuyện tại trụ sở của tập đoàn Google ở Bay Area trên đất Mỹ nhân dịp ông sang Mỹ theo một chương trình hỗ trợ GD của Mỹ dành cho Bắc Hàn. Giáo sư David Kim là người Mỹ gốc Hàn, ông sinh ra ở BTT và sang Mỹ lúc ông chỉ mới 4 tuổi trong thời gian chiến tranh hai miền.
http://www.youtube.com/watch?v=2Yo31...eature=related
Ông tốt nghiệp đai học danh giá nhất nước Mỹ UC Berkeley ngành cơ khí. Trước khi trở về Bắc Hàn, ông làm việc ở đại học Yanbain ở tỉnh Trường Xuân Trung Quốc với chức vụ hiệu phó. Ông được chính phủ Bắc Hàn mời về làm hiệu phó trường đại học PUST với nhiệm vụ phát triễn đại học này thành trường đại học tinh hoa đầu tiên của bắc Hàn, đây cũng là trường đại học duy nhất giảng dạy bằng tiếng Anh ở Bắc Hàn.
Đoạn Video cung cấp thông tin chung và rất nhiều hình ảnh về trường đại học mới mở năm 2001, cũng như những mục tiêu mà ngành GD bắc Hàn kỳ vọng khi thành lập ngôi trường kể trên. Sau khi GS David Kim trình bày, phần hỏi đáp đã diễn ra với rất nhiều câu hỏi thú vị như: liệu một sinh viên tốt nghiệp ở PUST có được xin việc làm ở nước ngoài hay là ko? Nếu một số người ở Google muốn sang Bắc Hàn để trao đổi học thuât thì thời điểm nào là thích hợp nhất? Trả lời các câu hỏi này GS Kim thành thât nói rằng những việc như vậy hiện giờ là chưa thể nhưng là ước mơ của ông trong tương lai gần 3-5 năm. Khi được hỏi liệu ông có cần sự giúp đỡ gì về vật chất hay là ko, ông thành thật nói rằng ở trường ông đang thiếu rất nhiều máy vi tính, thiết bị giảng dạy, kể cả bàn ghế rồi dụng cụ nấu ăn cho sinh viên cũng thiếu vì vậy ông rất cần sự giúp đỡ từ mọi người hảo tâm.
Qua đoạn video kể trên và cách trả lời chân thật của vị GS tôi thấy hình ảnh của những trí thức VN như Tạ Quang Bửu gần đây là GS Ngô Bảo Châu, GS NGuyễn Đăng Hưng trong con người của David Kim.