Khiếp, khiếp. Tôi thích thông tin và chuộng ngoại nên ghé vào mấy cái link của bác hanoi để nâng cao hiểu biết. Tôi không choáng lắm nhưng như "chú gà con, theo mẹ đi tìm mồi, thấy con quạ trên trời (là các bài bác hanoi chỉ dẫn), cùng kêu liên khiếp khiếp". Cảm nhận của tôi là thông tin ngày nay phong phú thật, sẵn có thật, như các món phở của ta vậy, vô thiên lủng, nào là phở hanoi, phở namdinh, phở saigon, rồi phở bac, phở nam trên khắp đất nước. Các loại phở không phục nhau, sẵn sàng chê nhau, truy tìm gốc tích để nói xấu nhau, làm thực khách bối rối.
Nhưng rồi, sau khi bình tĩnh lại, thực khách cũng rút ra được kết luận rằng miệng nào (ý nói khẩu vị) thì phở nấy. Đọc xong Mỹ CS đây này: ... tôi có cảm giác món phở này có hương vị tương tự như món phở đánh lộn sự hy sinh của hồng quân và người dân LX với sự xâm lược tàn bạo của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai trong thời gian gần đây. Ấy là tôi muốn quay trở lại với nước Nga, kẻo sợ đi quá xa tinh thần 4rum.
Dù sao thì vẫn cám ơn các bác đã cung cấp thêm nhiều kênh thông tin, giúp tôi tự nhận thức.
|