Trích:
phuongnn viết
Ở đất nước yêu quý của chúng ta có những điều hay như thế. Nhân dân trả tiền cho những nghĩa vụ, trách nhiệm thuộc về Nhà nước, về cơ quan công quyền. Nếu không thì không ai làm cả. Xe cứ để đó, thành đống sắt. Một bà đồng nát nào đó tình cờ đi qua đầu tiên sẽ là người hưởng lợi trên cái đống sắt đó.
Bà đồng nát "Vietnamese vulture" cũng cần được đưa vào sách đỏ.
|
Nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân mà... dân trốn trách nhiệm đi đâu được chứ? phải tập dượt trước vì sau này đến CNCS đâu còn nhà nước nữa, mọi thứ dân ta sẽ phải tự làm thôi! Ai thích đi xe máy thì sẽ lựa cái loại khó cháy không có chữ A sau đuôi là OK, ví như Suzuki, Harley...