Trích:
danngoc viết
Nói thật là mặc dù tớ ghét cái quan điểm neo nazi-communist của bạn SSX, nhưng tớ thích V. Vysotsky nên khoái khi xem A Studio hát bài của bạn ý. Càng khoái hơn nữa khi thấy cái màn hình che khuất hẳn cái của nợ trước Quảng trường Đỏ. Cám ơn nhé.
|
Mấy cái không ổn, xin hỏi danngoc-một thành viên đôi khi có những lời lẽ nghe rất không lọt tai:
Thứ nhất, thế nào là neo nazi-communist? SSX đã thể hiện nó ra sao? Cá nhân tôi thấy SSX là một thành viên nghiêm túc trong tranh luận, có dẫn chứng đàng hoàng với những bài viết, bài dịch cẩn thận có dẫn nguồn.
Thứ hai, Ban nhạc Kazakstan A Studio thì có liên quan gì đến V.Vysotsky?
Thứ ba, cái gì là của nợ trước Quảng trường Đỏ?