Trích:
Julia viết
Em thì em bênh bác Hổ vì cảm thấy bác là nạn nhân....
|
Không chỉ "cảm thấy" mà sử sách có ghi rõ rằng "Hổ" từng là nạn nhân của ... Võ Tòng.
Mà người luôn bênh "nạn nhân" thì đích thị là Bác sĩ hay chí ít cũng là Y tá - cứu thương.
Lẩn thẩn đề nghị với BQT: lâu nay thấy một số thành viên nhắc đến bản chất của cái nút Tks, mà ai cũng thích khen cả, nhưng vì thế lại không thích không được khen cũng như ganh tị ngầm... hi hi
BT tui có đề nghị thế này: ở một số chủ đề như thông báo, sinh hoạt gì đó, thay nút Tks bằng nút "Đồng ý" thì hơn ạ. Thú thật có lúc tui thấy tức vì chị HoaMay chỉ cần nhắn: ai đồng ý đi chơi thì bấm Tks nhé!... thế là thu hoạch ngon lành mấy chục Tks-lời khen, là điều mà nếu tớ muốn có, phải vắt óc đau tay gõ cả chục bài có tính học thuật (tại mình không đủ tư cách thông báo mà...

). Như chị USY trên đây cũng nói : nếu "nhất trí" thì "Tks" ...!!
Các bác BQT có thấy dở hơi không nhỉ ? chỉ là thay đổi tên nút bấm và đừng cho nó tính vào "được khen" (cái gì tính rồi thì được quyền miễn tố, coi như ghi nhận mức tích cực của thành viên đó).